|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|||||||
| Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,... |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
|
|
|
#1 |
|
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
|
Nói về những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam, Bác Hồ chỉ rõ: Mỗi người đều phải tuân theo đạo đức công dân. Đạo đức công dân, theo Bác là hăng hái tham gia công việc chung, bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ Tổ quốc, cần, kiệm xây dựng nước nhà… Người nói, mỗi người đều phải có bổn phận với đất nước. Nước là của dân và dân là chủ của nước. Tổ quốc là Tổ quốc chung. Tổ quốc độc lập thì ai cũng được tự do. Nếu mất nước thì ai cũng phải làm nô lệ. Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm công dân trước hết và bao trùm nhất là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân.
lời Bác dạy chắc bạn còn nhớ. Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
|
hai cuộc chiến lịch sử chống pháp và mỹ cả dân ta đứng lên đánh giặc,đồng lòng quyết tâm bảo vệ tổ quốc mới có ngày nay.thà hi sinh để đời sau tự do hay sống mà làm nô lệ hả hai bạn.
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
Ờ, cố lên bạn (^_^) Hơ hơ hơ .... "vì tương lai của con em chúng ta" nhưng trước hết hãy "vì chúng ta" mà "cầm súng" lên! "Trời" không bao giờ phụ lòng "kẻ có công" đâu, thực tế lịch sử đã chứng minh điều ấy ... hura!
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
Còn tớ ấy à, nói thằng 1 câu, tớ không tin vào nhu47ngg ì trong sách vở ghi đâu! Thế thôi ... tớ chỉ tin vào những gì mắt tớ thấy, tai tớ nghe, và tim tớ cảm nhận thôi!
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
Sr, phông chữ bị điên ... post lại! (chán quá!)
Còn tớ ấy à, nói thẳng 1 câu, tớ không tin vào những gì trong sách vở ghi đâu! Thế thôi ... tớ chỉ tin vào những gì mắt tớ thấy, tai tớ nghe, và tim tớ cảm nhận thôi! |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
|
nghĩa là nếu giờ có chiến tranh xảy ra bạn sẽ đầu hàng như vị vua kia vì những gì mắt bạn thấy và tai bạn nghe?
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
nghĩa là nếu giờ có chiến tranh xảy ra bạn sẽ đầu hàng như vị vua kia vì những gì mắt bạn thấy và tai bạn nghe? ==> điều quan trọng là tớ không bao giờ là vua (hay tổng thống hay chủ tịch nước) nên tớ không bao giờ rảnh hơi mà nghĩ đến những cái không bao giờ có thật!
Làm gì làm phải lấy dân làm gốc, 1 vị vua mà bất lực, chỉ lo ăn chơi trác táng thì thà là mất ngôi còn hơn! Phải chi ngày xưa hitle đầu hàng thì Đức đâu có chịu cái nổi nhục 2 miền như bây giờ, Nhật không đầu hàng thì đâu có ôm trọn 2 quả bom nguyên tử? Khi đó họ chiến tranh vì cái gì? Vì dân của họ? Hay vì chính cái tham vọng về quyền lực mù quáng của chính họ? |
|
|
|
![]() |
| Bookmarks |
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
Similar Threads
|
||||
| Ðề tài | Người Gởi | Chuyên mục | Trả lời | Bài mới gửi |
| Những ngày đặc biệt trong năm ở VN | nam_hd55 | Thời gian là liều thuốc quý giá | 0 | 04-02-2020 06:00 PM |
| Quà tặng thầy cô ngày 20-11 ý nghĩa hơn với tranh thư pháp | tranhthuphap112 | Giao lưu - Tán gẫu | 0 | 11-12-2013 12:45 PM |
| Michael Porter: Để thành công, cần biết từ bỏ… | cuti2010 | Đi một ngày đàng | 0 | 11-30-2010 10:46 PM |
| Việt Nam không nên bắt chước Trung Quốc làm hàng giá rẻ | thang | Đi một ngày đàng | 1 | 11-30-2010 06:45 PM |
| Những hoạt động đáng chú ý trong 10 ngày Đại lễ | miss cò | Du lịch | 2 | 09-25-2010 07:18 PM |
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn

