nếu ngày mai có chiến tranh bạn sẽ làm gì
Nếu như ngày mai chiến tranh nổ ra, đất nước bị lâm nguy, bạn sẽ có hành động gì đây?
Nếu như ngày mai là chiến tranh, bạn sẽ làm gì? Sẽ cầm súng ra chiến trường chiến đấu? Sẽ sống một thời có hoa và máu Hay sẽ đớn hèn nhìn tổ quốc lâm nguy? Không nếu mai là chiến tranh, tôi sẽ ra đi Vì tổ quốc trong tôi là quá lớn Là quá nửa trái tim đỏ thắm Quan trọng hơn anh, hơn tất cả mọi điều Em sẽ là một nữ xung phông Còn anh là bộ đội giải phóng Nếu mai là chiến tranh, hẹn gặp nhau khi hòa bình anh nhé. Còn bạn,bạn sẽ làm gì.?????? |
^_^ không ý kiến cho câu này, nói ra sợ mất lòng. Im lặng là vàng
|
Thôi, hẹn gặp nhau ở dưới .. suối vàng cho chắc (vì ai chẳng có 1 lần chết) chứ hẹn gặp khi hòa bình rồi lỡ 1 mất 1 còn thì càng đau lòng nhau, trách đối phương sao nỡ bỏ ta đi sớm blah blah blah ... cái gì mông lung không chắc thì đừng thề non hẹn biển, 1 khi đã hẹn thì phải chắc (+,.,+)
|
hai bạn khoan hãy nói đến vấn đề của tôi.thử đặt câu hỏi nếu có chiến tranh hai bạn sẽ làm gì.vấn đề chính đang bàn đến là ở đó.
|
Chiến tranh à? Vậy thì nghĩ lại, chiến tranh do đâu? Hy sinh rồi, ai hưởng? Nghĩ công bằng lại tý đi!
|
Đây là một điều tra mà bên Nga họ đã làm, kết quả có tới 70% số người được hỏi nói sẽ sẵn sàng hy sinh vì nước Nga. Không biết Việt Nam ta thế nào.
Như đã nói, nếu có chiến tranh, tôi sẽ cầm súng. Dù sao cũng 1 lần chết, thành liệt sỹ chính là một dấu chấm rất đẹp cho 1 đời người.nếu xưa ông cha cũng suy nghĩ ích kỉ thế thì những gì ta đang hưởng là nhờ ai? |
Nếu nói về lịch sử cũng có một vị vua, khi quân nước mạnh hơn đến thôn tính, đối mặt với một tình thế đấu tranh sẽ gây oán than cho bá tính, vị vua đó đã quy hàng. Nhiều người có thể nghĩ như thế là yếu đuối, nhưng chiến tranh là một thứ nếu có thể mọi người đều muốn dùng phương pháp ôn hoà để giải quyết, vì người dân là vô tội trước những lòng tham không đáy của các bậc bề trên.
|
Chính xác! Người dân chỉ là "quân cờ" cho các "đấng bề trên" tha hồ mà điều khiển, để rồi sau đó mà tổn thất nhiều thì nhỏ vài giọt nước mắt xin lỗi, thế là xong! Mạng người nhỏ như con kiến!
|
Nói về những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam, Bác Hồ chỉ rõ: Mỗi người đều phải tuân theo đạo đức công dân. Đạo đức công dân, theo Bác là hăng hái tham gia công việc chung, bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ Tổ quốc, cần, kiệm xây dựng nước nhà… Người nói, mỗi người đều phải có bổn phận với đất nước. Nước là của dân và dân là chủ của nước. Tổ quốc là Tổ quốc chung. Tổ quốc độc lập thì ai cũng được tự do. Nếu mất nước thì ai cũng phải làm nô lệ. Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm công dân trước hết và bao trùm nhất là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân.
lời Bác dạy chắc bạn còn nhớ. |
hai cuộc chiến lịch sử chống pháp và mỹ cả dân ta đứng lên đánh giặc,đồng lòng quyết tâm bảo vệ tổ quốc mới có ngày nay.thà hi sinh để đời sau tự do hay sống mà làm nô lệ hả hai bạn.
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:28 AM |