|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|||||||
| Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,... |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
|
|
|
#1 |
|
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
|
@ meomuop: đi dạy về muộn rồi lại còn đói nữa vậy mà vẫn nghĩ đến vấn đề này được ah? Mình tưởng bạn phải hỏi mọi người rằng đi dạy về muộn mà HN không còn gì ăn thì phải làm gì cho vào bụng chứ? Ai dè meomuop còn nghĩ xa thế! Hay là bạn định nghĩ đến người iu để hết đói đấy?^_^
Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
meomuop là anh!
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
|
@người yêu anh:
Không hẳn thế, thấy thằng Ku trong phòng nó nằm lẩm bẩm: Bạn gái cũ của nó chia tay rồi, nhưng không hiểu sao lại quen 1 thằng trong phòng, 2 đứa chat vs nhau, con bé cho thằng Ku kia cái ảnh.Thế là thấy nó ngồi thẫn thờ..thấy thương thương mà chả biết nó nghĩ cái gì^^ Tối qua sang phòng bên cạy cửa, lôi nồi cơm ra cắm rồi vác chai Nam Ngư ra chiến đấu nên cũng ấm bụng.Mỗi tội là gần sáng mất rồi... Có ai sợ gặp lại ng yêu cũ trong 1 tình huống mình hoặc họ đi với bồ không nhỉ?^^ |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
|
@Obama02: kinh nghiệm thì có nhưng chưa có nhiều.
Các tình huống trên là mình tự nghĩ ra và để mình phải tự tập dợt trước, để đến khi "đụng" tình huống sẽ có cách xử lý sáng tạo hơn. @meomuop_meomeo: mấy chuyện gặp lại người yêu cũ khi họ or mình có "2 mình", thì mình đụng rồi. Nó cũng không đáng sợ lắm đâu, chỉ cần khéo một chút là mọi sự êm xuôi hết. Miễn là bạn đừng để tâm lý đè nén lòng bạn quá là ok. "Chưa làm thì than khó - Làm rồi lại bảo dễ" |
|
|
|
|
|
#4 |
|
meomuop là anh!
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
|
Bichhieu thông minh quá! Nhưng mình có 2 mình rồi thì sao nhỉ?
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
meomuop là anh!
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
|
Tớ nghĩ là sẽ có xáo trộn.Chắc chắn thế!
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Active Member
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 176
|
Tình cũ ko rủ cũng tới mà! Ông cha ta nói chẳng bao giờ sai đâu! Cứ tin thế đi^^
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
meomuop là anh!
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
|
Tớ chả tin! Đã chia tay rồi thì mọi chuyện giống như 1 vết đinh đã đóng lên tường.Nhổ ra rồi thì cái lỗ vẫn còn ở đó.Dù treo vào 1 bức tranh đẹp hay sơn sửa lạ để che đi thì dù không nói ra nhưng ai cũng biết là ở đó có 1 vết đinh! Chẳng bao giờ đẹp như trước cả! Đạp đổ đi, xây bức khác mới và cẩn thận hơn!Chia tay là chia tay!
|
|
|
|
![]() |
| Bookmarks |
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
Similar Threads
|
||||
| Ðề tài | Người Gởi | Chuyên mục | Trả lời | Bài mới gửi |
| Đặc điểm của những con người thành đạt | luomlat_goo | Tư duy thành công | 2 | 04-08-2018 08:04 PM |
| 14 điều người giàu nghĩ khác người thường | luomlat_goo | Tư duy thành công | 0 | 04-04-2014 10:17 AM |
| 9 thói quen của những người giỏi quan hệ | luomlat_goo | Đi một ngày đàng | 0 | 01-15-2014 10:48 AM |
| Suy nghĩ của người giàu và người nghèo | reina172 | Ký sự: Hành trình - Thời gian | 4 | 09-28-2010 11:22 PM |
| Giọng nói SÀI GÒN. | reina172 | Quê hương - Gia đình | 8 | 09-18-2010 08:34 PM |
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn

