|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|||||||
| Sống trẻ - Nghĩ lớn Chia sẻ những ý tưởng, cùng xây dựng và thực hiện... |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
|
|
|
#1 |
|
Super Moderator
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
|
Hành động con người chung quy thì có 2 kiểu cảm tính và lý trí.
Thường thì sống trong xã hội,tiếp xúc với những người xung quanh ta hay cư xử theo kiểu lý trí.Con người trở nên tự tin,bản lĩnh,hoặc tự ngộ nhận 1 số vấn đề thì cũng là do lý trí quá lấn át cảm tính của bản thân. Và cũng có đôi lúc cái "cảm tính" lấn át "lý trí".Nhưng vì ta quen sống theo "lý trí"nên khó nhận ra được mình đang làm gì.Nói cách khác là không hiểu chính mình>? Haizz,Duy cũng từng cư xử nhiều cái rất ngộ nghĩnh rồi không hiểu mình đã làm gì nữa.Nhưng mà túm lại thì thế này hành động theo "lý trí" thường cho ra kết quả tốt bù lại thì cư xử theo cảm tính thường để lại những hậu quả.Nhưng duy nghĩ sống thật với lòng cũng tốt bất chấp hậu quả thế nào thì Tôi là vẫn là tôi ^^. Và hehe:"có những vấn đề sẽ tự nó giải quyết,nếu bản thân không có cách giải quyết thì đừng cố làm cho nó rối" Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
# Some where in time #
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
|
7R hầu như trong mọi không gian thời gian. đều cố gắng hoàn thiện kỹ năng giao tiếp cũng như kỹ năng xử lý các tình huống trong cuộc sống.
Không biết như vậy có cầu toàn quá không? Những lúc tình cảm lấn át lý trí cũng có nhiều nhưng hầu như chưa lần nào để lại kết quả gì xấu cả. Nghe bác Duy nói mà thấm đẫm quá! |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Super Moderator
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
|
Vì dạo trước mình hay cư xử bất đồng và nóng vội trong mọi chuyện,chỉ quan tâm đến việc làm cho bản thân được thoải mái mà không biết đến hậu quả.Rồi lúc làm xong thì mới thấy hối cũng không kịp chẳng hiểu nổi tại sao lại làm như vậy....
Còn bi giờ thì vẫn cư xử theo cảm tính thôi nhưng trước khi bọc phát thì cũng kịp dừng lại vài giây để nghe lý trí mách bảo ^^ |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Active Member
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 92
|
con người thường tỏ ra mạnh mẽ thì là con người yếu đuối nhất bạn chip à
tớ chỉ nói 2 chữ với bạn nữa thôi, đó là :" tớ hiểu "
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
|
Đúng như duy nói có nhiều hành động mà mình không thể nào hiểu nổi , nhiều lúc thực hiện xong nghĩ lại lại thấy mình sai nhưng thực sự là chẳng biết tại sao mình làm vậy nữa , đúng là đến bảo thân mình không hiểu mình tại sao người khác lại hiểu mình được chứ . Thế mà tại sao lại có những người nói : " Anh hiểu em mà " " em không hiểu anh thì ai hiểu anh "...
thật là khó có thể nói được bản thân mình như thế nào , Tự mình đánh giá mình sẽ đúng hay để người ngoài đánh giá mình nhỉ ?? |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Super Moderator
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
|
Không ai trung thực với mình hơn chính bản thân mình.Và người ta đánh giá mình thông qua cách mình tự nhìn nhận bản thân mình.
|
|
|
|
|
|
#7 | |
|
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
|
Trích:
Còn ai nói với mình là "Anh hiểu em mà" thì mình sẽ hiểu là "anh hiểu em ở lĩnh vực đó thôi" bởi ngay bản thân mình còn không hiểu hết mình thì lấy ai có thể hiểu hết mình được?
|
|
|
|
|
![]() |
| Bookmarks |
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn

