|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
![]() |
#1 |
Thiên Niên Nhất Mộng
Tham gia: May 2010
Đến từ: Vô Mộng đại lục
Bài gửi: 1,264
|
![]()
Tí thì xĩu độc ác wá T_T
Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
|
![]()
@nhanvatso1: làm gì mà xỉu, có phải chăm chú vào màn hình quá không? mình thì đỡ hơn, lúc mở d/c web lên do đang loay hoay nhắn tin dt, nên k để ý màn hình, tự nhiên nghe "âm thanh lạ" làm mình hứng thú lúc nhìn lên thì mất tiêu rồi, báo hại làm mình phải mở lại xem hai ba cho bõ. (Mình đã bị kiểu tìm dang như 3 điểm khác nhau này khoảng 4 lần rồi nên chai rồi)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
|
![]()
hu hu anh quá đáng lắm nhé.em suýt ngất sỉu đấy.trời ơi.chết mất.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
# Some where in time #
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
|
![]()
Đấy là còn đọc trước các bình luận của mọi người, có chút đề phòng. Chứ lần đầu anh "được" đứa bạn thân nó gửi, quen mấy trò này rồi mà cũng suýt té ngửa. ^^
Công nhận 2 bức tranh này kỳ lạ thật đó cả nhà nhỉ! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Active Member
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 53
|
![]()
Sao lại chơi nhau thế, đã vậy mình còn xem khuya nữa chứ. Làm mình đứng cả tim hét toáng lên làm cả xóm phải sang tưởng có chuyện gì
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
|
![]()
em thề với anh là em chư hề đọc bình luận của mọi người mà đọc topic của anh là em vào trang đó luôn.thế mới khổ chứ.đúng là nên đọc hướng dẫn xư dụng trước khi xem.hì
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
|
![]()
Vậy là mỗi mình mình k phải là nạn nhân, phải cảm ơn cái tin nhắn đã gửi cho mình để mình rời mắt khỏi màn hình ngay thời điểm gay cấn ấy.hihi
Hồi trước có lần đúng 0h ngày 1-4 con nhỏ bạn ác độc gửi cho mình một tấm thiệp rất xin viết đầy những từ nghe rất ngọt tai, làm mình chăm chú đọc nhưng mà đang đọc giữa chừng thì....trời ơi một âm thanh lạ và gương mặt thì cũng lạ hoắc luôn từ màn hình "đập" vào tai và mắt mình làm mình choáng váng, k có khả năng hét nữa, có thể gọi là chết đứng (tại mình đeo headphone và lúc đó mọi người ngủ không còn ai và bên cạnh thì có cái đám tang nữa)hichic-->> từ đó là chai luôn rồi. |
![]() |
![]() |
![]() |
Bookmarks |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
![]() |
||||
Ðề tài | Người Gởi | Chuyên mục | Trả lời | Bài mới gửi |
Đặc điểm của những con người thành đạt | luomlat_goo | Tư duy thành công | 2 | 04-08-2018 08:04 PM |
Chia sẻ về 6 chữ Hòa (Lục Hòa) | thang | Kỹ năng mềm | 1 | 05-16-2011 09:28 PM |
Việt Nam không nên bắt chước Trung Quốc làm hàng giá rẻ | thang | Đi một ngày đàng | 1 | 11-30-2010 06:45 PM |
Sự khác nhau giữa "tiếng" Osaka và "tiếng" Tokyo?? | RRRRRRR | Du lịch - Ẩm thực | 2 | 11-14-2010 06:47 PM |
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn