|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,... |
![]() |
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
![]() |
#1 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
|
![]()
chỉ nên nghĩ đơn giản một cách như thế này" người ta sinh ra không phải cho mình và mình sinh ra là cho người khác".Có thể không thành công với cô 9X này nhưng sẽ "kết" được cô 9X khác mà.Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau,câu này nghe quen quá phải không?cứ từ từ,khi vấp ngac việc đầu tiên đứng dạy ta phủi quần áo và chỉnh trang lại mình sau đó mới bước đi tiếp đúng không?thế nên cũng đừng nên lao vào đi tìm một tình cảm mới ngay mà hãy đứng yên mà quan sát xung quanh mình như thế nao,có những ai,và đồng thời cũng chỉnh trang lại bản thân.ok.
Những bài viết ngẫu nhiên trong Box: |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Super Moderator
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
|
![]() ![]() Hàhà,trước giờ mình xử lý công việc đều rất chắc chắn,thậm chí còn khuyên người này người kia phải làm thế nào trong chuyện tình cảm.Các em thì bảo mình lõi đời.Tới lúc bản thân bị vướt chuyện tình cảm thì rối bời cả lên. Haizz đúng là khuyên người thì dễ khuyên mình mới khó |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Super Moderator
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
|
![]()
Buồn buồn ngồi ghi ra.Ghi xong rồi thì lại không biết nên đưa hay không?Nghĩ qua nghĩ lại nghĩ ra nghĩ vào buồn ơi là buồn ^^.Càng lúc càng thấy quái quái thế nào ấy
Dù gì mình thích bắt đầu mọi chuyện theo cách mình và kết thúc mọi thứ cũng theo cách chả giống ai. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
|
![]()
Ông trưởng nhóm này đúng là.......
Nhưng thôi, trưởng nhóm cứ làm theo những gì trưởng nhóm nghĩ đi, bởi vì đôi khi làm đúng với suy nghĩ có hơi bị khìn khìn một tý nhưng cũng giúp mình nhiều điều. Còn vấn đề duyniceboy nói thì biết chắc là duyniceboy đã có kiến thức về giao tiếp rất tốt chỉ có điều là chưa được thực hành thôi. Vì vậy những lần ngã này sẽ giúp duyniceboy có thêm kiến thức thực hành hơn. Đến lúc đó duyniceboy k những bị coi là lõi đời mà còn bị coi là "a tricky old sharper" đó ( thôi "foxy" cho nó nhẹ nhàng)hihi |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
|
![]()
thế là thích khác người rồi.nhiều khi không giống ai cũng khổ lắm.nên lấy cái vấp ngã và kinh nghieemk của người khác làm bài học cho chính bản thân.Người đi trước họ đã từng trải mà.đừng có mình mình một ý rồi xơi hỏng bỏng không.hí hí
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Thiên Niên Nhất Mộng
Tham gia: May 2010
Đến từ: Vô Mộng đại lục
Bài gửi: 1,264
|
![]()
Đã có dip6 đi nói chuyện với ông duyniceboy rồi , theo tui ông....tỏ tính hài hứơc hơi nhìu tuy hài huớc là tốt nhưng nhìu wá thì có vẻ sành đời để gây cảm giác anh này....đểu
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
|
![]()
Trời, nếu đúng như nhân vật số 1 nói thì duyniceboy phải bị từ chối vài chục lần nữa cho nó đáng, không được than thân trách phận vì nguyên nhân là do bạn chứ k phải do người ta, tỏ tình mà hài hước thì...nếu gặp người hài hước thì người ta sẽ hài hước lại và nghĩ đó chỉ là một câu đùa và quên béng đi ngay, còn gặp một người hơi bị nghiêm túc thì.....áh, cái anh này "đểu" quá. Sự thật mất lòng.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Bookmarks |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn