|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,... |
![]() |
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
![]() |
#1 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
|
![]()
giống như câu chuyện của em ,mỗi lần như vậy em thấy buồn và giận mình lắm ,lẽ ra em nên quyết định sớm hơn 1 chút , có lẽ chỉ 1 chút thôi thì em hok phải giận bản thân như vậy ,buồn và vẫn buồn lắm mỗi khi nhớ tới
![]() Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
|
![]()
Có những thứ mãi mãi ko có lần thứ 2…Trên đời này chẳng bao giờ có Giá Như vì Giá Như sẽ chẳng thể thành hiện thực
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
![]() Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
![]()
Hì hì .... chỉ cách 1 ngày thôi à, còn đỡ hơn là chuyện của S.
Lúc đó đã gần 1 tháng rồi ko lên thăm ngoại vì bận học, rồi kế hoạch này nọ, trưa hôm đó, có việc ghé qua lấy đồ rồi đi ngay, chẳng kịp nán lại ngồi chơi với ngoại lâu lâu một chút mà chỉ kịp nói "Bà ở lại, thỏng thẳng vài bữa nữa con sẽ ghé thăm" (vì cứ nghĩ "không được dịp này thì cũng sẽ có dịp khác") và chỉ 5,6h sau đã nghe hung tin và vĩnh viễn mất ngoại mà chưa kịp nói lời từ biệt... |
![]() |
![]() |
![]() |
Bookmarks |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
![]() |
||||
Ðề tài | Người Gởi | Chuyên mục | Trả lời | Bài mới gửi |
Bệnh nhiệt miệng , cách chữa trị nhiệt miệng | daiannamthang | Sức khoẻ và thành công | 0 | 02-02-2018 03:30 PM |
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn