|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Cùng cảm nhận Triết lý đời thường... |
![]() |
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
![]() |
#1 |
![]() Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
![]()
@51: Cách đây 1 tháng, S có quen với 1 anh chàng ở HP đúng chất "đào hoa" chỉ còn thiếu 2 tiêu chuẩn là "nghệ sĩ" và "nước ngoài" như topic nói. Rất tự tin, tự cao, ngạo mạn, không hề có suy nghĩ sẽ dừng chân lâu ở 1 bến đỗ cố định.
Mấy chàng đào hoa bắt cá 2 tay còn đỡ, chứ có chàng bắt 1 hơi 4,5 con cá lun á (_ _!) Thật ra mà khó nói trước điều chi lắm, hiện tại yêu 1 cô, chứ tương lai ko chừng tim của 51 sẽ liêu xiêu vì 1 bông hoa ngát hương nào đấy thì sao nhỉ? Ai biết được, khi đó 51 sẽ ngửa cổ lên trời "Ối giời ơi, sao lại sinh ra tôi, 1 kẻ với kiếp đào hoa thế này?" hahahaha Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
![]() Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
|
![]()
Mình ghét nhất là tuyp đàn ông: giả dối, gia trưởng, và thất hứa! Còn sợ thì đương nhiên là sợ "yêu dâu xanh" rùi!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
|
![]()
theo mình con trai hay con gái rất ít người hoàn mĩ nếu nói là không có , khi ở trước đám đông họ là 1 con người nhưng trong gia đình họ lại là một người khác hay với người yêu cũng vậy . còn mình là mình không thích người giả dối và gia trưởng còn ghen thì ghen ít thui chứ nhiều quá là không chịu được , còn tự do cá nhân thì chắc chắn phải tôn trọng nhau rùi.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 295
|
![]()
Hiện người hơn mình đến với cô ấy cũng nhiều và người hơn cô ấy đến với mình cũng có nhưng hai trái tim vẫ hướng về nhau đó là điều mình trân trọng và hạnh phúc.Đúng là không thể nói trước điều gì trong tương lai nhưng minh biết hiện tại mình không phải kẻ đào hoa
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
|
![]()
ôi có ai biết trước được chữ ngờ đâu,chẳng nên nói trước điều gì cả
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
![]() Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
![]()
@51: chỉ 2 trái tim hướng về nhau à? Nếu muốn lâu dài thì phải nhìn về 1 hướng, chứ "ngắm" nhau riết, ko chán sao? ke ke ke
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 295
|
![]()
sory,cho mình đính chính lại,cùng nhìn về tương lai
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bookmarks |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
![]() |
||||
Ðề tài | Người Gởi | Chuyên mục | Trả lời | Bài mới gửi |
Đặc điểm của những con người thành đạt | luomlat_goo | Tư duy thành công | 2 | 04-08-2018 08:04 PM |
9 thói quen của những người giỏi quan hệ | luomlat_goo | Đi một ngày đàng | 0 | 01-15-2014 10:48 AM |
Những điều không được khi làm IT | duyniceboy | Sống trẻ - Nghĩ lớn | 12 | 07-11-2012 06:02 PM |
Bãi biển Cửa Đại - Vẻ đẹp miền Trung | dulichmuasam | Du lịch - Ẩm thực | 0 | 07-11-2011 06:20 PM |
Bí quyết kinh doanh online và bán hàng trực tuyến | girlvampire | Kiến thức chuyên ngành | 2 | 12-06-2009 05:55 PM |
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn