|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Kiến thức chuyên ngành Hành trang đầu tiên cho sự thành công. |
![]() |
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
![]() |
#1 |
Accountant
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
|
![]()
Có một nhóm bạn cùng nhau học và hỗ trợ nhau trong học tập, sinh hoạt đời sống SV là điều nên và cũng có thể nói là cần thiết. Nhóm học tập sẽ giúp nhau cùng ôn bài khi thi, cùng nhau mua tài liệu. Học cùng nhau có thể tăng sự hứng thú khi lên lớp. Một thực tế là, cho dù bạn là SV siêng năng đến mấy, đời SV có những lúc bạn buộc phải vắng mặt trên lớp để làm thêm hay tham gia một hoạt động xã hội nào đó. Lúc này, bạn sẽ thấy sự hỗ trợ từ bạn bè là quan trọng như thế nào.
>>chính xác.Có những môn học rất chán như triết học hay tư tưởng HCm nhưng vẫn hứng thú đến lớp vì biết có một nhóm "quỷ" đang chờ mình lên tám,hehe Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
|
![]()
Ở trường mình ngay từ học kỳ một năm nhất đã được học cái môn "Phương pháp học và nghiên cứu học đại học" hichic, cái môn đó đòi hỏi mình phải có một nhóm làm việc, viết bài tiểu luận cho từng buổi, từng kỳ thi (giữa kỳ và cuối kỳ).
Vào thời điểm đó, môn đó là môn kinh khủng nhất mình đụng phải, nhưng cũng vì nó mà mình đã hoà nhập khá nhanh với môi trường toàn người lạ, mọi miền đất nước và cũng bao phen cãi vã ầm trời (chỉ có điều chưa đổ máu thôi.hihi) Bây giờ thì mình cũng có một nhóm sàng lọc hơn 1 chút, rất phong cách xìtin, rất bà tám, rất "một lòng, một chí hướng" chống kẻ thù chung và rất có tinh thần "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu" trong kỳ thi. hihi. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
![]() Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
![]()
Nhóm học tập đó à? Hình như phong cách S th1ich tự do nên cứ nhảy như cọc giữa 2 nhóm với 2 trường phái khác nhau ...
Mãi lên năm 3 S mới sẵn sàng gia nhập vào hội "hoạn nạn có nhau" nhóm 7 đứa mà có hết 4 đứa ngồi chung phòng thi và số thứ tự kế bên nhau, được 1 cái là "lâu lâu lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" hì hì |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
![]() Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
|
![]()
hà há, biết rồi nhá, S kén bạn trong phòng thi nhá, chứ làm sao có sự trùng hợp đến ngẫu nhiên như thế được. Nhưng trong phòng thi mà "lâu lâu mới nghe, luôn luôn thấu hiểu" thì khổ nhỉ.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
![]() Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
![]()
Ha ha ha ... tại vì trường S thường thi theo lớp mà, học phần này nếu học riêng 1 lớp thì khi thi 1 lớp sẽ bổ làm đôi, nếu học phần nào 2 lớp học chung thì sẽ trộn 2 lớp lại vào nhau rồi chặt làm 2 khúc. Và thật ra nếu trộn hết các lớp ĐH với nhau thì cũng dính với tụi nó thôi, vì cùng chữ T với nhau mà, ha ha ha ... thường đùa với tụi nó "tụi mình sống chung và chết chùm", chẹp chẹp "lâu lâu lắng nghe" bởi vì còn có chướng ngại vật là "giám thị" chứ bộ, đâu thể làm giặc ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
Bookmarks |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
![]() |
||||
Ðề tài | Người Gởi | Chuyên mục | Trả lời | Bài mới gửi |
8 phương pháp nhớ bài thật sâu và lâu | luomlat_goo | Kỹ năng mềm | 0 | 12-03-2015 08:44 AM |
crazy or thiền ! i'm learning english and very crazy !!! | trada53t | Kiến thức chuyên ngành | 0 | 09-05-2013 10:07 AM |
Sách Vạn pháp quy tông và khuyến mại tủ sách huyền môn Buangaivn.com | tungqyt66tr | Chia sẻ tài liệu | 0 | 05-27-2013 02:40 PM |
Phương pháp tư duy 5W1H | duyniceboy | Kỹ năng mềm | 2 | 01-07-2011 11:47 PM |
tự vệ cho các bạn nữ nè.! | reina172 | Đi một ngày đàng | 0 | 09-06-2010 12:51 AM |
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn