|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|||||||
| Thời gian là liều thuốc quý giá Sống hết mình cho ngày hôm nay... |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
|
|
|
#1 |
|
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 342
|
^^ Tuổi học trò thường vô tư hơn mà anh, vì thế cảm xúc cũng trong sáng hơn. Người lớn như anh không phải không thể có những cảm xúc như thế, quan trọng là ở cách tạo ra nó như thế nào mà thôi^^
Những bài viết ngẫu nhiên trong Box: |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Active Member
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
|
Mùa thu là mùa mát mẻ và thoải mái nhất trong năm, cũng là mùa mưa nhiều nhất á. Mình sinh trúng mùa thu nè, nên yêu mưa và yêu mùa thu lắm lắm. Karin có những cảm nhận dễ thương he, hihi.
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 849
|
Chị cũng vậy. Híc,,,, Cuối tháng 8 nha.
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Active Member
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
|
chị sinh cuối tháng 8 hả, em sinh trúng ngày mưa nhiều nhất mới ghê, bởi thế, chắc vì vậy mà em rất là hay khóc đó, ngại, hihi
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 342
|
Hic, em sinh tháng 12 à, lạnh và khô. Mùa thu rất đẹp, nhưng mùa đông cũng đẹp đâu có kém gì, nhỉ?
Mùa thu dễ chịu và sảng khoái, lúc nào cũng thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Tại sao lại kỳ diệu vậy nhỉ^^? Phép màu do mùa thu ban tặng tuyệt vời làm sao! |
|
|
|
![]() |
| Bookmarks |
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn

