|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|||||||
| Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,... |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
|
|
|
#1 |
|
# Some where in time #
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
|
Cô đơn là khi ngồi giữa bạn bè mà thấy chẳng vui, là khi ngồi cạnh em mà thấy lòng trống trải...
Cô đơn là khi 2h sáng lên Muathoigian, châm thuốc, ngồi một mình... Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Super Moderator
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
|
Haizz,thế thì tranh thủ kiếm 1 cô đi.Cỡ anh thuoc thì kiếm 10 cô còn dễ như đi chợ nói chi là 1 cô phải hôg.
Không chịu kiếm mà cứ suốt ngày rượu chè mãi |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 561
|
côđơn là thế đó!nên nào ai cómuốn cô đơn đâu.hic...
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
|
Cô đơn là khi cần 1 bờ vai để tựa vào mà không có
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
|
huhu, nghe lengocthuoc tả về sự cô đơn sao thấy sợ thiệt. Cứ như bị rớt vào địa ngục vậy. Thật là lạnh lẽo.
@phonglinhtinh: ở topic của bạn thấy mọi người hay bàn tán về giới tính cuả bạn. hichic, người thì bảo là boy người thì kêu là girl, người thì kêu là hifi...nhưng vẫn chưa xác định. giờ lại thấy bạn cần 1 bờ vai thì chít thiệt đó |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
@Duy: Rượu chè thế, có cô nào chán sống mà vương vào nhỉ?
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
Haizzz... cô đơn là khi tối ngồi 1 mình, nhìn hàng chục nick yahoo bật sáng mà chẳng buồn chat chit hay thậm chí chỉ vài lời hỏi thăm ... ngồi đấy chờ đợi 1 người "đặc biệt" nhưng rốt cuộc chỉ một mình mình với ly trà lipton chanh đá!
|
|
|
|
![]() |
| Bookmarks |
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn

