Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Vừng ơi mở cửa ra > Phòng khách Mua thời gian

Phòng khách Mua thời gian Mọi ý kiến đóng góp liên quan tới diễn đàn xin gửi mail về địa chỉ admin@muathoigian.vn! Xin cảm ơn!

Kiến nghị!!!

Phòng khách Mua thời gian


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 09-27-2009, 09:49 AM   #1
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Default

hỳ, mình không có ý đó. Nhưng bạn xem thử đi. Đó chỉ là một số ít, chứ những bài người khác viết, có những bài rất hay, mà cũng có được một lời bình nào đâu. Hay vì quá nhiều nên không ai có thể đọc và bình luận hết được. Mình chỉ nói vậy thôi mà, làm gì bạn phải gay gắt như thế. Mình tham gia diễn đàn với mục đích giao lưu, và tìm kiếm những gì cần thiết cho cuộc sống tốt đẹp, mình không thích phải tranh cãi như thế này đâu.

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature Một con bé hay mơ mộng, một con mèo thích nằm ườn ở nhà ngủ và đọc truyện, một con người không muốn lệ thuộc vào quá khứ...Và một đứa con gái ngu ngốc đặt niềm tin vào những ảo tưởng mơ hồ chỉ để níu giữ ước muốn được tồn tại...

PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-27-2009, 09:52 AM   #2
karin93
 
karin93's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 342
Default

Mình cũng đâu có thích vậy! Có gì không phải cho mình xin lỗi. Chỉ là bất giác mình cảm thấy có những nỗ lực nhất định của con người mà bị phản bác vậy thật là... Thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải là bạn có ý gì^^ Xin lỗi nha, đừng giận mình...
karin93 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-27-2009, 09:55 AM   #3
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Default

^^! Mình không có dễ giận dỗi vậy đâu. Hỳ hỳ. Rất vui khi nghe bạn góp ý mà, vậy thì mới đúng là một nơi để trao đổi chứ, nghe bạn bình luận, mình vui lắm á, ý kiến của mình cũng được bàn luận nè, hi hi. Mừng ghê!


Signature Một con bé hay mơ mộng, một con mèo thích nằm ườn ở nhà ngủ và đọc truyện, một con người không muốn lệ thuộc vào quá khứ...Và một đứa con gái ngu ngốc đặt niềm tin vào những ảo tưởng mơ hồ chỉ để níu giữ ước muốn được tồn tại...

PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-27-2009, 09:58 AM   #4
karin93
 
karin93's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 342
Default

^^! Mình vừa lượn một vòng, phải thừa nhận là nhiều bài chẳng đc đem ra trao đổi gì cả. Vấn đề là nhiều bài dài quá, nhìn còn khó huống chi là đọc. Bạn có thấy thế không? Bài nào càng ngắn gọn xúc tích thì càng nhiều người muốn trả lời. HÌnh như nhiều người quên đây là diễn đàn trao đổi mất rồi... và biến nó thành diễn đàn kể chuyện... Điều này cũng đúng nhỉ?
karin93 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-27-2009, 10:02 AM   #5
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Default

thì vậy, ai cũng ngại những bài dài dài, còn những bài ngắn thì lại hăm hở bình luận. Hix, vậy thì tiếc cho những bài viết sâu sắc lắm đó. Trao đổi, để nhận ra bản thân, và để hiểu được người khác muốn cho mình hiểu cái gì ấy mà, hỳ hỳ. Mà hình như hôm nay chỉ có mình với bạn online thôi hả, ui ui. Công nhận là list bài viết dài thật, chắc khi nào phải bỏ thời gian đọc thôi, diễn đàn này nhiều anh chị viết bài hay quá à ^^!


Signature Một con bé hay mơ mộng, một con mèo thích nằm ườn ở nhà ngủ và đọc truyện, một con người không muốn lệ thuộc vào quá khứ...Và một đứa con gái ngu ngốc đặt niềm tin vào những ảo tưởng mơ hồ chỉ để níu giữ ước muốn được tồn tại...

PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-27-2009, 10:07 AM   #6
karin93
 
karin93's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 342
Default

Uhm!! Cũng có nhiều bài khiến một người lười như mình bỏ công ra đọc lắm^^! Mình tham gia từ hồi đầu, nên có dịp đọc nhiều hơn. Tuy nhiên có nhiều bài nhạt lắm, đọc xong chẳng muốn trả lời^^! Mình thích các bài viết xã hội hoặc chia sẻ kinh nghiệm, tóm lại là chia sẻ đc nhiều thông tin có giá trị. Ai mà chẳng thế, nhỉ^^ Hic, đến bao giờ diễn đàn này mới phát triển thật rộng đây, mình giới thiệu cho bạn bè bao nhiêu, mà chẳng mấy ai tham gia, tiếc quá!!!
karin93 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-27-2009, 10:11 AM   #7
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Default

uhm, cũng đúng, chẳng ai chịu tham gia cùng cả. Mình cũng giới thiệu cho bạn bè đấy, mà cuối cùng thì tụi nó lười cả. Đúng là...Mình thích những nơi có thể trao đổi và học hỏi những kinh nghiệm cuộc sống lắm. Vì mình cũng thích viết, thích trao đổi, và thích tìm hiểu một khía cạnh mới mà. hỳ hỳ, mình tham gia nhiều diễn đàn lắm, nên mỗi nơi lại cho mình thêm một cách nhìn mới đó. Có lẽ mình trở thành cư dân mạng mà quên mất đời thật mất thôi. Chắc tại cuộc sống thật của mình cô đơn và thiếu vắng sự chia sẻ quá mà, hi hi


Signature Một con bé hay mơ mộng, một con mèo thích nằm ườn ở nhà ngủ và đọc truyện, một con người không muốn lệ thuộc vào quá khứ...Và một đứa con gái ngu ngốc đặt niềm tin vào những ảo tưởng mơ hồ chỉ để níu giữ ước muốn được tồn tại...

PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Thiết kế nhà thân thiện môi trường-Việt Nam đoạt giải kiến trúc thế giới thang Điện tử - Kỹ thuật số 0 02-18-2013 07:38 PM
Ngắm 4 kiến trúc của Đà Lạt dulichmuasam Du lịch - Ẩm thực 0 06-20-2011 04:29 PM
Câu chuyện Kiến trúc và Hoài bão của thanh niên trẻ Việt Nam bb91 Sống trẻ - Nghĩ lớn 2 09-14-2010 10:44 PM
Lăng xê trường kiến trúc nhà mình tý nhé friend_star Gallery 10 07-17-2010 10:56 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family