|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Cùng cảm nhận Triết lý đời thường... |
![]() |
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
![]() |
#1 |
Super Moderator
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
|
![]()
@kinan:nếu em hỏi như vậy người nói dối sẽ chỉ người nói thật.còn ng nối thật sẽ chỉ người nói dối...chỉ qua chỉ lại 1 hồi chóng mặt lun.
Đáp án của Sand là gần chính xác: Bạn thử hỏi với cả hai "Nếu tôi muốn ra ngoài an toàn, bạn anh sẽ nói cánh của nào tôi nên đi qua?" Giả sử cánh cửa màu đỏ đưa bạn đến sự tự do màu xanh tất nhiên là ngồi ăn 1 tấn côn trùng rồi ^_^. Với người gác cửa thật thà, anh ta sẽ nói thật với bạn là người gác cửa kia sẽ nói dối và nói là cánh cửa màu xanh. Với người gác cửa nối dối, anh ta sẽ nói dối và nói với bạn rằng người gác cửa thật thà sẽ nói là cánh cửa màu xanh. Cả hai đều trả lời bạn là cánh cửa màu xanh — cánh cửa dẫn tới những con côn trùng. Những bài viết ngẫu nhiên trong Box: |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Super Moderator
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
|
![]()
Bonus thêm 1 câu cũng gần tương tự như vậy nà:
Có nhà sư có 3 cô con gái rất xinh đẹp đã đến tuổi "lấy chồng cấp tốc": * Chị cả và luôn nói thật * Cô thứ 2 thì lúc thật, lúc dối. * Cô út thì luôn nói dối. Bạn phải chọn 1 trong 3 cô tuy nhiên nếu bạn "muốn sống" bạn phải chọn đúng cô cả hoặc cô út ( vì còn phải biết đường đối phó chứ ).Vấn đề là cả 3 cô cùng xuất hiện và bạn không biết ai là chị, ai là em, tất nhiên thông tin hình dáng tuổi tác của các cô gái và kinh nghiệm của bạn không giúp bạn xác định được. Nhà sưu chỉ cho phép bạn được hỏi 1 câu duy nhất và câu đó phải là dạng câu hỏi Đúng/Sai. Chỉ được chọn 1 người để hỏi Bạn phải hỏi câu nào để đảm bảo không phải lấy cô thứ 2? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
![]() Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
![]()
Ờ, câu 13 về con cọp đúng là nghĩ mãi cũng không ra ... vì nếu là S, đặt S vào tình huống đó, mà thấy con cọp thì sẽ reo lên đầy ngưỡng mộ "Á, cọp kìa, đẹp quá, oai vệ ghê!"au đó tính gì thì tính!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
![]() Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
![]()
Hừm, ít nhất cũng phải cho S giải khuyến khích chứ, có ai đòi giải nhất, nhì đâu cớ chứ ..hừm hừm, quê thì khó huề, huề rùi vẫn còn quê, ứ thèm tham gia nữa ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
![]() Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
![]()
@Kin: Quá đáng, cọp dễ thương thiệt mà, ta vốn có sở thích những con có lông mượt mượt, mặt ngầu ngầu, mắt "nong nanh" mừ .. hic hic, giờ nhớ lại 2 con cọp bị nhốt trong lồng sắt ở Suối Tiên, thương quá! hu hu hu ... tự dưng lại nhắc đến cọp ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Active Member
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 107
|
![]()
á cọp kìa, đẹp lắm, cọp nhảy ra... "á pé kia pé đẹp quá đáng yêu quá"
@Sand: câu này dụ pác Duy cho giải thưởng đi, hum thì... ứ tham gia ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Active Member
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 107
|
![]()
hix hà, nó dễ thương, oai vệ ai không biết ^_^ vấn đề gặp món mồi ngon như pé, nó có chạy lại... "á pé dễ thương quá" hay không?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Bookmarks |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|
![]() |
||||
Ðề tài | Người Gởi | Chuyên mục | Trả lời | Bài mới gửi |
Vừa chơi vừa học, tìm kiếm tự do tài chính trong tầm tay | phamtheanh | Đào tạo - Việc làm - Tuyển dụng | 0 | 03-17-2011 12:19 AM |
Noel đi đâu chơi? | duyniceboy | Chuyện kinh bang tế thế | 11 | 12-27-2010 08:50 AM |
20 giao diện tuyệt đẹp cho Windows Media Player | reina172 | Máy tính và Internet | 4 | 10-09-2010 11:00 PM |
1 Ngày của dân chơi nhiều tiền | nhanvatso1 | Những tình huống oái oăm | 0 | 10-01-2010 08:47 PM |
10 cách để gặp ma... | TimeLine | Giao lưu - Tán gẫu | 10 | 09-17-2010 07:43 AM |
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn