Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Triết lý tình yêu

Triết lý tình yêu Cách duy nhất để giữ tình yêu là hãy xây nó.

Sóng, Gió và Biển

Triết lý tình yêu


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 01-05-2010, 06:31 PM   #1
hachip
 
hachip's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
Default Sóng, Gió và Biển


Nếu được nói về mối tình sóng biển
Thì em ơi nghe anh nói lời này
Sóng đi xa đâu phải vì nông nổi
Mà chỉ vì mối tình sóng - gió thôi.

Gió mới chính là tình đầu của sóng
Họ yêu nhau chỉ bởi vì tình yêu
Thật đơn giản đưa hai người xích lại
Bên bờ cát trắng - điểm hẹn mối tình đầu.

Cũng vì biển nghĩ mình dài rộng quá
Nên lạc trong những suy tưởng mông lung
Đem trái tim biển dành cho tất cả
Thuyền, sóng, trăng và ánh nắng trên trời.

Đến một ngày trăng hò hẹn với biển
Không phải vì biển ngỡ sóng không về
Mà chỉ vì chính vào thời khắc đó
Biển thấy mình hạnh phúc ở bên trăng.

Em có nhớ mối tình thuyền và biển
Được ai đó kể trong câu chuyện tình
Thật lãng mạn và cũng thật cảm động
Có thể bởi vì lúc đó họ yêu nhau

Em thấy không tình yêu là thế đó
Đầy mơ mộng và lãng mạn vô cùng
Nhưng cũng không kém đi phần phức tạp
Chỉ bởi vì đơn giản là tình yêu

-------------------------------
Bài thơ được sưu tầm trên net
Monday, 10. November 2008, 02:23:46

Còn mọi người nghĩ sao về cái đề tài muôn thuở này : tình yêu là gì ??

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature nếu không có nỗi buồn .....
hachip is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-05-2010, 06:35 PM   #2
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default

trúng tủ
đề tài muôn thuở mà kinhcan ưa thích hi hi.Thực ra hỏi tình yêu là gì thì khó trả lời lắm
cái này mình sưu tầm nhé
• Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.

• Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.

• Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...

• Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.

• Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.

• Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

• Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.

• Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.

• Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.

• Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.


đối với mình tình yêu là hai trái tim của hai người xa lạ,bổng chung nhịp đập.thế thui.hi hi.
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-05-2010, 08:04 PM   #3
lelan
Active Member
 
lelan's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 101
Default

Khi yêu mình thường thích nghe nhạc chứ nhát đọc thơ lắm.Có lẽ đó là điểm khác giữa con gái bắc và nam.hihi
lelan is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-05-2010, 08:42 PM   #4
hachip
 
hachip's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
Default

hì , có lẽ hok phải đó là điểm khác nhau giữa bắc và nam đâu
có thể đó là do con người đấy , tâm trạng của từng người , sở thích của từng người nữa


Signature nếu không có nỗi buồn .....
hachip is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-06-2010, 10:48 PM   #5
huongduck
Active Member
 
huongduck's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 92
Default

thơ cũng hay mà nhạc cũng chuẩn để diễn tả được cảm xúc của con người bạn chip nhỉ tớ thích bài thơ này :*
huongduck is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-07-2010, 10:07 PM   #6
hachip
 
hachip's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
Default

cũng có thể là tùy nếu người ta không thích thơ thì không thể ép người ta thích thơ được ngược lại cũng vậy , nên ai thích đọc thơ thí sẽ cảm nhận được cái hay , có ai thicsk câu nào của bài này không ????


Signature nếu không có nỗi buồn .....
hachip is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-07-2010, 10:27 PM   #7
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default

Hôm ấy chúng mình đã giận nhau
Giận nhau không nhớ bởi vì đâu
Em nằm day mặt vào trong vách
Anh nghoảnh ra ngoài, lặng nhổ râu ...

Lạnh lẽo ngoài hiên gió thở dài
Thằn lăn tắc lưỡi nhớ thương ai
Căn phòng vắng vẽ, nghe buồn quá
Tí tách đồng hồ đếm phút giây

Nhắm mắt như là đã ngủ yên
Lòng đầy ấm ức giận không quên
Co ro nghe rét về trên gối
Lành lạnh như không chịu đắp mềm !

Giận quá như không muốn sống đời
Giận tràn lên cổ giận đầy hơi
Ghét cay, ghét đắng, hờn ra mặt
Mà họ dường như đã ngáy rồi !

Suy nghỉ miên man, bỗng ngủ quên
Sáng ra hai đứa đắp chung mền
Nghe hơi âm ấm, còn nheo mắt
Có tiếng làm lành " Lạnh hở em ? "

Em đẩy chàng đi, nghảnh mặt ra
Mười phần cơn giận vợi đi ba
Chàng nằm yên lặng thêm vài phút
Rồi bỗng ngồi lên, mở cửa ra

Em dậy, thì chàng đã bỏ đi
Cà-phê không uống, sữa đầy ly
Em nghe vừa tức, vừa như hối
Tiêng tiếc dường như mất vật gì!

Buồn quá, ra vào dạ ngẩn ngơ
Chàng về, gương mặt vẫn thờ ơ
Vào mâm cầm đủa, không ai nói
Muốn nói nhưng em vẫn cứ chờ

Chẳng nhớ rồi sao ai hỏi ai ?
Chiều về cơn giận đã nguôi nguôi
Chàng nằm xem báo, em may vá
Tối lại chung mền đắp đủ đôi!

Không biết bao lần đã giận nhau
Giận nhau vì những chuyện đâu đâu!
Làm lành khi đã tan cơn giận
Lại nguyện yêu nhau đến bạc đầu !
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-07-2010, 10:28 PM   #8
dohuong
 
dohuong's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 524
Default

mình thích bài cũng đề tài này nhưng mà của Xuân Diệu. mình không nhớ rõ lắm nhưng có câu như thế này:
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê
mình thích câu này thế!!


Signature
ĐỗHương
dohuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-07-2010, 10:29 PM   #9
dohuong
 
dohuong's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 524
Default

cả đoạn này nữa ^^
Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm - mãi mãi

Đã hôn rồi. Hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt
nghe sướng qua!! nồng nàn và vô cùng đam mê
thât đúng là Ông hoang thơ tình


Signature
ĐỗHương
dohuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-09-2010, 10:41 AM   #10
hachip
 
hachip's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
Default

bài thơ cảu kinhcan hay thật đó , lượm ở đâu hay chàng và nàng tự sáng tác đó bài thơ cứ như là 1 câu chuyện của đôi trai gái ý rất thật luôn


Signature nếu không có nỗi buồn .....
hachip is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Du lịch sinh thái biển Quảng Lợi - Viên ngọc mới xứ Thanh thang Du lịch - Ẩm thực 0 03-03-2013 10:55 PM
Biển Cà Ná - nét duyên của ''cô gái đa tình'' phongvefiditour Cùng cảm nhận 1 08-18-2011 09:08 AM
Bãi biển Cửa Đại - Vẻ đẹp miền Trung dulichmuasam Du lịch - Ẩm thực 0 07-11-2011 06:20 PM
Lội sông ra biển Suối Ồ dulichmuasam Du lịch - Ẩm thực 0 06-30-2011 06:06 PM
Lung linh bãi đá ở biển Cổ Thạch dulichmuasam Du lịch - Ẩm thực 0 06-10-2011 12:19 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family