Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Vừng ơi mở cửa ra > Media

Media Audio, video, image,...

Mama mia và ABBA

Media


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 07-20-2010, 11:16 AM   #1
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default Mama mia và ABBA

Có ai đã từng xem Mama mia chưa

Trước đây mình thích ABBA với những bài, Honey honey, Happy New Year, Lay all your love on me..

và khi xem mama mia, dường như ABBA đang sống, vẫn đang hát và vẫn rất hợp thời.

Nghe thử nhé


Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:

thay đổi nội dung bởi: a, 07-22-2010 lúc 11:59 AM
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-20-2010, 11:23 AM   #2
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default


thay đổi nội dung bởi: a, 08-13-2010 lúc 02:22 PM
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-20-2010, 12:30 PM   #3
dohuong
 
dohuong's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 524
Default

mình đã coi rồi ! nhưng clop bạn up len không coi được đó nha
dohuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-20-2010, 12:32 PM   #4
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default

oh
ko coi được là sao
mình vẫn xem bình thường mà
bạn kiểm tra lại đã cài flash chưa nhé
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-21-2010, 03:41 PM   #5
girlvampire
 
girlvampire's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 921
Default

cái thứ nhất không xem được ! *_*
Mình chỉ xem được bài thứ 2 thui !
Mình chưa xem mama mia nhưng mình cũng rất thích ABBA như " gime gime gime " , " Fernando "... ! *_^
girlvampire is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-21-2010, 10:24 PM   #6
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

Cái thứ nhất k coi dc trực tiếp nhưng nó hiện ra chữ watch con youtube mà,click vào là xem dc tên youtube.
anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-22-2010, 12:02 PM   #7
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default

đúng là không xem trực tiếp được, ko hiểu sao cái code này ko xem được híc

Mình up lời bài Honey, Honey nhé

"Honey Honey"
(ABBA)

Honey honey, how you thrill me, ah-hah, honey honey
Honey honey, nearly kill me, ah-hah, honey honey
I'd heard about you before
I wanted to know some more
And now I know what they mean, you're a love machine
Oh, you make me dizzy

Honey honey, let me feel it, ah-hah, honey honey
Honey honey, don't conceal it, ah-hah, honey honey
The way that you kiss goodnight
(The way that you kiss me goodnight)
The way that you hold me tight
(The way that you're holding me tight)
I feel like I wanna sing when you do your thing

I don't wanna hurt you, baby, I don't wanna see you cry
So stay on the ground, girl, you better not get too high
But I'm gonna stick to you, boy, you'll never get rid of me
There's no other place in this world where I rather would be

Honey honey, touch me, baby, ah-hah, honey honey
Honey honey, hold me, baby, ah-hah, honey honey
You look like a movie star
(You look like a movie star)
But I know just who you are
(I know just who you are)
And, honey, to say the least, you're a dog-gone beast

So stay on the ground, girl, you better not get too high
There's no other place in this world where I rather would be

Honey honey, how you thrill me, ah-hah, honey honey
Honey honey, nearly kill me, ah-hah, honey honey
I heard about you before
I wanted to know some more
And now I know what they mean, you're a love machine
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-22-2010, 12:19 PM   #8
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default

Anh yêu, em hồi hộp vì anh,
Anh yêu, gần như là chết đi ấy.
Em đã nghe nói về anh từ trước
Em mong được biết thêm nhiều nữa
Và giờ đây em biết những gì họ nói có nghĩa là, anh là một cỗ máy tình yêu.
Oh, anh làm em choáng váng quá.

Anh yêu, hãy để em cảm nhận
Xin đừng che giấu
Cách anh hôn - chúc ngủ ngon
cách anh ôm thật chặt
làm cho em muốn hát khi anh làm theo cách của anh

Anh không muốn làm em đau, anh không muốn thấy em khóc
vì vậy hãy ở lại mặt đất này, đừng bay bổng nữa cô bé
Nhưng em muốn gắn bó với anh, anh không thoát được em đâu nhé
Không có nơi nào trên thế giới này em muốn sống hơn ở nơi đây

Anh yêu, hãy chạm vào em
Anh yêu, hãy giữ lấy em
Anh như một ngôi sao điện ảnh
Nhưng giờ thì em biết anh là ai rồi
Nói nhỏ thôi nhé, anh là 1 chú cún cưng tuyệt vời
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-13-2010, 02:11 PM   #9
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default Phim MAMMA MIA - GIAI ĐIỆU HẠNH PHÚC

Đạo diễn : Phyllida Lloyd
Diễn viên : Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried, Stellan Skarsgrad
Sản xuất : Universal Pictures
Kịch bản : Catherine Johnson
Thể loại : Hài, Tâm lý
Xuất bản : 2008
Độ dài : 103 phút

Nguồn: www.Ohphim.com

Sophie khao khát tìm được cha nên đã bí mật gửi thiệp cưới tới ba người đàn ông từng mặn nồng với mẹ cô hai mươi năm trước. Nhưng chính mẹ Sophie cũng không biết ai là cha của cô con gái xinh đẹp.

Bộ phim mở đầu với ca khúc ngọt ngào I Have a Dream, được Sophie (Amanda Seyfried) cất lên giữa biển đêm thơ mộng của Địa Trung Hải. Cô gái hai mươi tuổi có một ước mơ cháy bỏng: được gặp cha trong ngày cưới của mình. Nhưng suốt khoảng thời gian đằng đẵng, mẹ cô chưa một lần tiết lộ về chuyện tình thời quá khứ.


Tình cờ, Sophie tìm thấy cuốn sổ nhật ký của mẹ, ghi lại những cảm xúc về những mối tình của một thời thanh xuân cuồng dại. Bà Donna (Meryl Streep) từng yêu say mê ba chàng trai trong cùng mùa hè năm ấy, nhưng cả ba người đều bỏ lại cô gái trẻ để tìm con đường riêng. Với đứa con trong bụng, kết quả của những lần vụng dại, Donna đã bị cha mẹ ruồng bỏ. Bà tới hòn đảo thơ mộng của Hy Lạp để mở một khách sạn và một mình nuôi dạy con.


Trước ngày cưới, Sophie đã giả danh mẹ gửi thư mời tới ba người đàn ông có thể là cha ruột cô. Đó là Sam Carmichael (Pierce Brosnan), giờ trở thành một doanh nhân hào hoa, Bill Anderson (Stellan Skarsgard), một nhà văn thích phiêu lưu, gắn cả cuộc đời với chiếc thuyền buồm bồng bền trên đại dương và Harry Bright (Colin Firth), chủ ngân hàng rất thành đạt. Ba người đàn ông trung niên từ ba xứ sở khác nhau đều vội vã lên đường tới hòn đảo xinh đẹp, nơi từng in dấu những kỷ niệm ngọt ngào với cô gái Donna. Họ vô tình gặp nhau trên chiếc thuyền của Bill.


Phờ phạc sau một hành trình dài nhưng khi tới nơi, ba người đàn ông lại không được tiếp đón như những vị khách bình thường. Sophie thú nhận cô đã gửi thư vì muốn gây bất ngờ với mẹ. Vì không thể nhận ra ai là cha của mình, Sophie liền tạm thời giấu họ trong chuồng dê. Không ngờ mẹ cô phát hiện ra và bà rất bối rối. Donna tưởng họ chỉ vô tình là ba khách đến thuê phòng khách sạn và cũng không muốn để Sophie biết được chuyện cũ nên đã đuổi họ đi.


Với khao khát được biết mặt cha, Sophie đã bơi ra chiếc thuyền buồm để nghe tâm sự của ba người đàn ông. Cả Sam, Bill và Harry đều thổ lộ từng mê đắm Donna và đến giờ họ vẫn độc thân vì không thể quên hình bóng của cô. Sam bỏ Donna vì trót đính ước với một cô gái ở quê nhà. Nhưng khi nhận ra tình yêu mãnh liệt dành cho Donna, anh quay trở lại tìm nhưng lúc đó cô đã bỏ đi nơi khác. Giờ Sam đã ly dị vợ và mong mỏi nối lại hạnh phúc bên Donna.


Khi biết được Sophie có thể là con của gái của mình, cả ba người đã tranh nhau nhận là cha và muốn dẫn Sophie bước vào nhà thờ trong lễ cưới. Sau những khúc mắc giữa Donna và ba người tình cũ, giữa Sophie và người yêu, câu chuyện kết thúc bất ngờ với đám cưới lãng mạn, không còn là của Sophie mà dành cho mẹ cô. Sophie lại ngân vang bài hát I Have a Dream với những ước mơ tươi đẹp phía trước và trong niềm vui vì mẹ cô đã tìm được bến đỗ hạnh phúc.


Câu chuyện gia đình và tình yêu của cô gái Sophie được kể lại qua những giai điệu bất hủ của ban nhạc ABBA. Khán giả được trở lại với những ca khúc sôi động như Mamma Mia, Dancing Queen, Honey, Honey, đan xen với những bản tình ca da diết như I Have A Dream, The Winner Takes It All, Knowing Me, Knowing You, Our Last Summer. Mỗi bài hát thể hiện cho những tâm trạng, nỗi niềm khác nhau của các nhân vật. Harry kể lại tình yêu của ông với Donna qua khúc hát "Anh vẫn nhớ mùa hè cuối cùng của đôi ta" trong Our Last Summer. Sophia và người yêu cùng ngân bài Lay All Your Love on Me để diễn tả tình yêu cháy bỏng. Donna hát bài S.O.S như lời trách móc Sam đã bỏ nàng ra đi trong lúc bối rối…



Hơn mười ca khúc của ABBA được thể hiện bằng chính giọng hát của các diễn viên trong phim. Điều này rất khó khăn vì họ phải thu âm trước khi quay, cần tưởng tượng ra cảm xúc của nhân vật và giữ ý tưởng đó cho đến lúc diễn. Đặc biệt, các diễn viên phải thể hiện những ca khúc kinh điển với cảm xúc mới lạ, hòa hợp với cảm xúc của nhân vật. Amanda Seyfried thể hiện giọng hát trong trẻo say đắm qua ca khúc I Have a Dream. Mọi người rất thích giọng của Amanda nên để cô tự do, thoải mái thể hiện những ca khúc trong phim. Meryl Streep thể hiện khả năng ca hát với các ca khúc chính Mamma Mia, Dancing Queen.



Khán giả cũng sẽ bất ngờ khi xem những màn vũ đạo sôi động, hài hước, mang đầy tính sáng tạo của nhân vật chính cùng những người dân trên đảo. Mamma Mia dẫn dắt người xem vào thế giới thần tiên, tràn ngập âm nhạc của ABBA. Giai điệu cuốn hút hòa nhịp trong vũ đạo đẹp mắt, lồng vào cảnh sắc thơ mộng của đảo và biển nước Địa Trung Hải giúp phiên bản điện ảnh này có được sự hấp dẫn mới lạ so với vở kịch cùng tên, từng thành công vang dội trên sân khấu 170 nước với 8 ngôn ngữ khác nhau. Phim còn gây ấn tượng với những cảnh hài hước, lúc Sophie hay mẹ gặp lại những người bạn cũ, cảnh hai bà dì quậy phá mang tới niềm vui cho Donna, hay phút ngưng lắng đọng khi Donna tiễn biệt con gái đi lấy chồng, hồi tưởng lại thuở nào Sophie mới ngày đầu tới lớp.



Giai điệu hạnh phúc một lần nữa khẳng định khả năng diễn xuất tuyệt vời của nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep. Meryl được xem là bà hoàng của phim tình cảm tâm lý ở Hollywood, đang nắm giữ kỷ lục 14 lần đề cử Oscar. Trước Mama Mia, Meryl tỏa sáng trong The Devil Wears Prada, bộ phim mang tới giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Quả cầu vàng và Oscar. Bà đồng ý nhận lời tham gia vai Donna vì chính bà đã viết thư khen ngợi khi xem vở nhạc kịch này cách đây vài năm. Trong thư, Meryl bày tỏ ước muốn tận hưởng cảm giác là một phần của vở diễn.


Khán giả cũng gặp lại điệp viên 007 - tài tử Pierce Brosnan trong hình ảnh người đàn ông hào hoa, lịch lãm và có giọng hát truyền cảm. Ban đầu, anh lưỡng lự khi nhận được lời mời tham gia đóng phim Mamma Mia vì lo ngại về khả năng nhảy múa và ca hát của mình. Nhưng sau đó, anh lại hạnh phúc vì có trải nghiệm thú vị khi thể hiện cảm xúc qua bài hát và cách trình diễn ballet cổ điển.

Giữa dàn diễn viên nổi tiếng trong phim, không thể không nhắc tới nữ diễn viên xinh đẹp Amanda Seyfried. Cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ từ vai diễn trong Mean Girls, cùng Lindsay Lohan và Rachel McAdams. Với Mamma Mia, Amanda còn thể hiện một giọng ca ngọt ngào, trong trẻo. Cô cũng xuất hiện nóng bỏng và tươi tắn trong những bộ trang phục mỏng manh, gợi cảm.

Diễn xuất sinh động, hài hước của các diễn viên phối hợp trong những tình khúc mê đắm của ban nhạc ABBA đã tạo nên một bộ phim như dấu lặng tinh tế trong mùa hè 2008


Signature Yêu lịch sử là yêu nguồn gốc của mình

thay đổi nội dung bởi: a, 08-13-2010 lúc 02:39 PM
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-13-2010, 02:30 PM   #10
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default Một chút hài hước với Does your mother know - Christine Baranski


Tuyệt vời


Signature Yêu lịch sử là yêu nguồn gốc của mình
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family