Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Cùng cảm nhận

Cùng cảm nhận Triết lý đời thường...

Một trường hợp cần sự giúp đỡ từ cộng đồng!!!

Cùng cảm nhận


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 06-27-2011, 11:53 PM   #1
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Cả nhà cho tớ xin mảnh đất con con để trao đổi một vấn đề cấp bách này nhé!


Mở khí quản từ 1 lỗ trên cuống họng...
Đây là bạn học lớp 8B ở trường chuyên Triệu Thị Trinh (Thanh Hóa) của tớ.Bạn ấy tên là Thúy- Đào Thị Thúy.

Là chị cả trong gia đình thuần nông, Thúy luôn cố gắng học hành vì biết ba mẹ phải khổ cực như thế nào mới có thể nuôi 3 chị em ăn học. Sau khi tốt nghiệp trung học sư phạm Thanh Hóa, Thúy về làm giáo viên phòng thiết bị dụng cụ học tập trường tiểu học Bù Gia Mập, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Niềm vui khi đi làm phụ giúp ba mẹ nuôi 2 em tiếp tục ăn học chưa được bao lâu thì một tai nạn ập đến đã cướp đi tất cả hy vọng ấy. Thúy uống nhầm 1 chai Xút (NaOH) và bỏng hầu, họng.

Để ăn được, phải mở 1 lỗ xông thẳng vào dạ dày...

Và dùng xilanh để bơm thức ăn đã nghiền nhuyễn bằng máy xay sinh tố...


Ánh mắt đượm buồn của cô bé 24 tuổi trước 1 tương lai mờ mịt do hoàn cảnh...




Đã nghe về trường hợp của Thúy từ lâu và day dứt trong lòng nhưng vẫn chưa dám viết. Một phần là thông tin liên lạc khó khăn, phần vì chưa đến tận nơi để tìm hiểu sự việc, chưa có 100% đảm bảo thông tin nên cũng chưa dám viết bài.


Phòng của Thúy...

Sau khi điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, Thúy về quê trong tình trạng thông khí quản để thở, thức ăn nước uống phải đưa qua ống thông dạ dày và thực quản đã không còn khả năng chữa trị!

Thúy cho chúng tôi xem một bài báo cũ nói về một người phụ nữ đã được phẫu thuật dùng ruột già để tạo hình thực quản thay để chữa trị tình trạng này do đã uống nhầm axit .
(http://vnexpress.net/gl/doi-song/2009/10/3ba14e41/)
Bài báo không nói rõ bệnh nhân có nói được sau khi phẫu thuật không nhưng có nói bệnh nhân đã ăn uống được bình thường. Bệnh nhân trong bài báo có lẽ cũng không mở khí quản để thở nhưng với Thúy đây cũng là một tia hy vọng để bạn kiên trì chống chọi với căn bệnh của mình. Thúy nói chỉ mong có thể ăn uống được bình thường là có thể đi làm để nuôi sống bản thân được rồi. Chứ như bây giờ, dây nhợ lằng nhằng, đến ăn uống cũng là một vấn đề làm sao có thể đi làm được.

Nói chuyện với mẹ Thúy, cô nói " Chỉ mong sao chữa được cho con có thể ăn uống được bình thường chứ mỗi bữa cơm nhìn con ngồi một bên lấy xi-lanh đưa thức ăn vào mà lòng như xát muối. Nó còn quá trẻ, chỉ vừa mới bước vào đời thôi mà ... Thời gian gần đây cũng thường xuyên cúp điền, cứ 1 ngày có điện lại 2 ngày cúp điện làm cho việc ăn uống của Thúy đã khó khăn lại càng thêm gian nan. Cả nhà cũng đang cố dành tiền để mua cái máy phát điện chạy xăng (khoảng 5 triệu rưỡi) để còn xay thức ăn cho nó khi cúp điện. Chứ bây giờ mấy ngày cúp điện chỉ có thể bơm sữa vào." .


Nếu có thể, mong bạn hãy giúp đỡ Thúy dù là vật chất, tinh thần, những tin nhắn động viên hay thông tin về việc khám chữa bệnh.

Tên : Đào Thị Thúy
Địa chỉ : Hợp Thắng - Triệu Sơn - Thanh Hóa
Số DT : 0169 331 4142 (Thúy không nói được nên chỉ có thể nhắn tin. Đôi khi gọi sẽ gặp bố của Thúy vì bố Thúy cũng hay mang theo DT này ra đồng)


Hoặc các bạn có thể liên lạc với tớ:
Lê Ngọc Thùy-Số nhà 3A, ngách 66/110/99 Định Công Hạ-Hoàng Mai-Hà Nội.
Điện thoại:0904998934
STK Vietinbank:711A38107821


Hiện tại Thúy đã vào bệnh viên chợ Rẫy để phẩu thuật, trường hợp của Thúy được đánh giá là ca đầu tiên ở Việt Nam và phải qua rất nhiều giai đoạn.
Các bạn quan tâm và có thể hỗ trợ Thúy có thể liên hệ trực tiếp qua tớ, hoặc với bạn của tớ, người trực tiếp chăm sóc Thúy ở Viện Chợ Rẫy (Thủy :01666.026.333)
Rất mong các bạn trên diễn đàn mình quan tâm và chia sẻ.

Bao giờ anh Long vào Nam ạ?Bên các báo thì họ đòi hỏi nhiều thủ tục, ví dụ như nếu về nhà Thúy thì vì Thúy không có ở đó nên họ sẽ không về, còn chi nhánh Dân trí trong miền Nam họ yêu cầu bệnh viện đề nghị trực tiếp, chứ không thông qua sự kêu gọi của tớ và mọi người.
Các bác sĩ không ước tính và khẳng định trước số tiền phẫu thuật là bao nhiêu, thúy đã trải qua 1 lần phẫu thuật và bị hôn mê, nhưng đã tỉnh lại.hiện tại Bệnh viện hỗ trợ Thúy 50% viện phí cho lần phẫu thuật đầu tiên.Chi phí chính xác, tớ chưa có câu trả lời trong ngày hôm nay vì Thúy đi xét nghiệm, không gọi được cho bố của bạn ấy.
Dưới đây là thống kê tài chính đã quyên góp được từ mọi người do tớ và bạn bè tổ chức, còn hiện tại về phía gia đình thì gần như là con số 0, vì khả năng kinh tế không cho phép Thúy phẫu thuật, mọi đồ đạc đã bán hết rồi.Lần phẫu thuật này là kết quả của sự nỗ lực động viên gia đình và kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người.



Tổng kết các đợt quyên góp mà bọn tớ đã thực hiện được đợt 1:

Còn đây là đợt 2:


Phát động phòng trào quên góp ngoài này, tớ xin ủng hộ tiếp 200.000 nữa!

Kế hoạch của tớ:
Không biết khi nào anh Long vào Nam ạ? Em chưa có lịch mổ lần tiếp theo của Thúy, còn theo thông báo của bác sĩ là ít nhất 4 lần mổ, không có con số tối đa.
Mỗi người góp một chút, nửa tháng 1 lần chúng ta tổng kết, nếu anh Long vào Nam trong thời gian gần nhất thì toàn bộ số tiền tính đến thời điểm đó sẽ nhờ anh Long chuyển trực tiếp cho gia đình Thúy, ngoài ra theo định kì số tiền được tổng kết sẽ chuyển vào tài khoản của bạn tớ ở trong kia. và chúng ta sẽ vận động theo tinh thần đi cùng Thúy cho đến chặng đường cuối cùng.
Bên cạnh đó, nhờ các bạn thông báo và phổ biến ra cơ quan, bạn bè, cộng đồng, mạng xã hội,..vv... trường hợp này để chúng ta nhận được sự chia sẻ nhiều nhất.
Mọi vấn đề về tài chính đều được public để khách quan nhất!

Tớ đề nghị là nếu bạn nào đưa lên Face thì viết rõ, và cố gắng quy tụ mọi người về diễn đàn này để mọi người thấy được đúng tinh thần của việc làm này, và để mọi người cập nhật được tin tức.
Tin tức mới nhất, tớ sẽ thường xuyên cập nhật ở đây nhé!

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature Mỏng manh một cánh sầu đông
Mỏng manh chút tím hương đồng chân quê
Mỏng manh rụng một câu thề
Sao em nỡ giẫm lối về mỏng manh....

thay đổi nội dung bởi: meomuop_meomeomeo, 06-29-2011 lúc 10:22 PM Lý do: Tiện cho các bạn theo dõi!
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-27-2011, 11:56 PM   #2
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Giấy tờ về tình trạng bệnh của Thúy bạn có thể xem ở đây : http://s227.photobucket.com/albums/d...an%20-%20Thuy/

Tớ đã liên hệ với một số báo như Vnexpress, Dantri khu vực miền Trung và miền Nam, nhưng bên họ đòi hỏi một số điều kiện hơi khó thực hiện khi tớ không trực tiếp về Thanh Hóa, Thúy thì đã vào miền Nam, các bạn bè tớ hiện tại đang mỗi người một tay, một chút, một cách để hỗ trợ cho lần phẫu thuật quan trọng duy nhất này của Thúy: Hoặc là thành công-Hoặc là dị tật vĩnh viễn

Quá trình phẫu thuật diễn ra rất nhiều lần, bác sĩ trưởng khoa Tai Mũi Họng không dám khẳng định là qua mấy lần ( trường hợp duy nhất ở Việt Nam mà), chi phí rất tốn kém, Thúy không được hưởng Bảo hiểm,còn gia đình thì có gì đã bán hết từ rất lâu rồi,...

Mong các bạn quan tâm và giúp đỡ!!!!

thay đổi nội dung bởi: meomuop_meomeomeo, 06-27-2011 lúc 11:59 PM
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2011, 12:13 AM   #3
huuthai2431
Moderator
 
huuthai2431's Avatar
 
Tham gia: Aug 2010
Đến từ: Hà Nội
Bài gửi: 72
Default

Tình cảnh của chị thật éo le. Mình được biết bỏng thực quản có thể dẫn đến tử vong do bệnh nhân suy kiệt sức khỏe vì ko thể ăn. Việc điều trị rất khó khăn và vất vả cho cả người bệnh và bác sĩ
huuthai2431 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2011, 12:14 AM   #4
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Các bạn có thể thể hiện sự quan tâm bằng cách ủng hộ tài chính, chia sẻ bài viết này ở các phương tiện khác, với bạn bè các bạn, bằng FB, Twitter, với người thân các bạn,...chia sẻ sự quan tâm của mình ở ngay đây để tăng view cho topic, từ đó kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng...
Không nhất thiết là phải đóng góp tiền bạc mới là giúp đỡ...
Cảm ơn...
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2011, 12:53 AM   #5
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Chia sẻ hoàn cảnh khó khăn và đầy thương tâm với bạn Thúy.
Meomuop có thể đưa ra 1 kế hoạch cụ thể hơn được không? Bên các báo họ yêu cầu gì? Số tiền chính xác cần cho lần phẫu thuật này là bao nhiêu? Hiện tại đã có được ?% kinh phí rồi? Thời hạn cuối phẫu thuật là lúc nào?
Một vài người thì không đủ sức. Mình nghĩ cần các chương trình, con số cụ thể thì mới kêu gọi đông đảo cộng đồng được.

@All: chúng ta mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi điều kiện khác nhau. Có người đồng cảm, có người thấy bình thường, thờ ơ, cũng có người ngần ngại. Có lẽ trình bày ra thì mỗi người 1 ý, rất dài dòng. Đơn giản là mỗi người đóng góp 1 chút, sau đó Meomuop sẽ trình bày kế hoạch cụ thể. Sang tháng 7 mình có thể vào Sài Gòn, nếu cần trực tiếp trao số tiền đóng góp hỗ trợ Thúy tại bênh viện Chợ Rẫy thì mình sẽ sẵn sàng nhiệm vụ.

Bắt đầu nhé!
1. 7R (100.000đ)
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2011, 01:04 AM   #6
Siu nhân mèo bay
Guest
 
Siu nhân mèo bay's Avatar
 
Bài gửi: n/a
Default

Dạ, em đã post lên Fb rồi đấy ạ.
Sếp, em quay trở lại rồi đấy, có chia sẻ link topic này trên Fb của muathoigian rồi.
Tranh thủ đưa nó lên các trang, hội có đông thành viên.
Hiện tại ko xu dính túi nên em chỉ có thể làm được việc này thôi. Mong mọi người thông cảm.

thay đổi nội dung bởi: Siu nhân mèo bay, 06-28-2011 lúc 01:11 AM
  Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2011, 01:12 AM   #7
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Trích:
Trích bởi RRRRRRR View Post
Chia sẻ hoàn cảnh khó khăn và đầy thương tâm với bạn Thúy.
Meomuop có thể đưa ra 1 kế hoạch cụ thể hơn được không? Bên các báo họ yêu cầu gì? Số tiền chính xác cần cho lần phẫu thuật này là bao nhiêu? Hiện tại đã có được ?% kinh phí rồi? Thời hạn cuối phẫu thuật là lúc nào?
Một vài người thì không đủ sức. Mình nghĩ cần các chương trình, con số cụ thể thì mới kêu gọi đông đảo cộng đồng được.

@All: chúng ta mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi điều kiện khác nhau. Có người đồng cảm, có người thấy bình thường, thờ ơ, cũng có người ngần ngại. Có lẽ trình bày ra thì mỗi người 1 ý, rất dài dòng. Đơn giản là mỗi người đóng góp 1 chút, sau đó Meomuop sẽ trình bày kế hoạch cụ thể. Sang tháng 7 mình có thể vào Sài Gòn, nếu cần trực tiếp trao số tiền đóng góp hỗ trợ Thúy tại bênh viện Chợ Rẫy thì mình sẽ sẵn sàng nhiệm vụ.

Bắt đầu nhé!
1. 7R (100.000đ)
Trong ngày mai, em sẽ liên lạc với bạn của em trong đó để biết tình hình như nào, sau đó phổ biến tinh thần cho mọi người biết để chung tay giúp đỡ nhé.
Nhận được cuộc điện thoại của anh Long , cảm động quá!Cảm ơn bác!


Signature Mỏng manh một cánh sầu đông
Mỏng manh chút tím hương đồng chân quê
Mỏng manh rụng một câu thề
Sao em nỡ giẫm lối về mỏng manh....
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2011, 10:21 PM   #8
Siu nhân mèo bay
Guest
 
Siu nhân mèo bay's Avatar
 
Bài gửi: n/a
Default

Hiện tại ở facebook em đã chia sẻ thông tin đi khoảng 300 nơi gồm các cá nhận và các trang và kêu gọi mọi người chia sẻ dây chuyền. Mong là sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người.
Bây giờ em có chút việc bận, có gì mai về em sẽ tiếp tục công việc.
  Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2011, 10:35 PM   #9
huuthai2431
Moderator
 
huuthai2431's Avatar
 
Tham gia: Aug 2010
Đến từ: Hà Nội
Bài gửi: 72
Default

Mình đã đưa bài viết lên facebook của mình có hơn 1000 bạn. Hi vọng trong 1000 bạn đó có người sẽ quan tâm và chia sẽ với nhiều người khác
huuthai2431 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2011, 11:05 PM   #10
Gió Lào
Active Member
 
Gió Lào's Avatar
 
Tham gia: Jun 2011
Đến từ: Nơi mà nắng thật vàng, gió dịu dàng, mưa ngập tràn ...
Bài gửi: 57
Default

Hix, có ai có khả năng tạm dịch bài viết này sang ngôn ngữ khác ko? Trình độ của em ko đủ
Gió Lào is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Lập thời gian biểu tốt nhất theo đồng hồ sinh học thang Sức khoẻ và thành công 0 04-26-2013 06:13 AM
Học Bổng Khai Trường của Trường quốc tế BVIS lên tới 52 triệu đồng/ một năm cubinyeuyeu Hướng nghiệp 4 07-07-2011 10:50 AM
Thị trường chứng khóan là gì??? Richyourlife Cổ phiếu - Chứng khoán 3 09-11-2010 02:30 PM
Một trường THPT có 9 thủ khoa, á khoa RRRRRRR Quê hương - Gia đình 1 08-04-2010 10:55 PM
Lăng xê trường kiến trúc nhà mình tý nhé friend_star Gallery 10 07-17-2010 10:56 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family