Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Thời gian mang đến lợi ích cho ai? > Chuyện kinh bang tế thế

Chuyện kinh bang tế thế Những thông tin thú vị về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục,...

Người Việt Nam- Giờ dây thun

Chuyện kinh bang tế thế


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 07-22-2010, 12:41 AM   #1
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default Người Việt Nam- Giờ dây thun

người Việt Nam mình vốn nổi tiếng trong lĩnh vực giờ giấc nhỉ?Nhất là cái vấn đề giờ dây thun hay giờ cao su...Có lẽ nó ăn trong máu,thấm vào xương rồi nên khó thay đổi,hơn nữa cả môi trường sống và làm việc cũng chưa thật nghiêm khắc nên chứng nào vẫn tật nấy.
Vừa rồi 2 chị em mình có hẹn đi chơi với mấy sinh viên nước ngoài, và tình hình là 2 chị em đến muộn .Mấy người kia đợi lâu nóng mặt nên khi 2 chị em tới là đã bị họ cằn nhằn ,nói nhiều lắm,tùm lum tà la chả nhớ,chỉ nhớ mỗi câu "ở mỹ, đến đúng h nghĩa là đến sớm.Còn ở VN,đến đúng giờ là đến sớm,còn đến trễ mới là đúng giờ,...haizzz" >>>công nhận là nhận xét đúng ghê .
Nghe xong mà thấy chột dạ,mất mặt quá !Từ này về sau,chắc chả dám tái phạm (ít nhất là với mấy người nước ngoài).
Nhà mình chắc cũng k ít người bị nhiễm bệnh nan y này đâu nhỉ??

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-22-2010, 01:24 PM   #2
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default

chắc chắn mình ko có kiểu dây chun
Biết giờ thì phải tự sắp xếp mà đi cho đúng
trừ trường hợp bất khả kháng còn ko thì ko bao giờ để người khác phải đợi
như thế là mất lịch sự
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-22-2010, 05:56 PM   #3
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

@a: chị nói đúng,để người khác fai đợi thật là bất lịch sự,và cái cảm giác chờ đợi rất chi là khó chịu.Em cũng thường hay fai chờ nên đâm ra phòng thủ (với cái người hay fai chờ ),hẹn e h đấy thì em lùi giờ ra 1 tý,nhưng ngặt một nỗi là những lúc đó người ta lại đến sớm và fai chờ mình >>>>huề :D:D


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-22-2010, 11:23 PM   #4
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default

Mình ghét nhất là trễ hẹn vì thế mình đã hẹn ai là luôn cố gắng đến sớm hoặc đúng giờ chứ không để người khác phải chờ đợi. Nhiều khi mình rơi vào tình trạng đợi dài cổ một người nào đó và lúc đó mình thấy thật bực bội, khó chịu. Nếu ai đã từng phải như vậy thì chắc cũng sẽ hiểu ra và không bao giờ trễ hẹn nữa. Cái này mình tin là sửa được chứ không phải là không thể, điều quan trọng là mỗi người có muốn thu xếp và gắng thực hiện với giờ mình đã hứa hay hay không mà thôi.
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-23-2010, 01:13 PM   #5
nhanvatso1
Thiên Niên Nhất Mộng
 
nhanvatso1's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Vô Mộng đại lục
Bài gửi: 1,264
Default

Ko ăn đậu ko phải Mễ ( mexico)
Ko đi trể ko phải ng Việt Nam
nhanvatso1 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-23-2010, 03:37 PM   #6
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default

ăn sâu và máu và là thói quen rồi.
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-26-2010, 06:29 PM   #7
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

cái chuyện giờ giấc dây thun này là fai kể đến trường học hay các buổi họp của các cơ quan nhà nước...hẹn giờ 1 đằng,bắt đầu 1 nẻo.Chẳng hạn như mấy hôm khai giảng hay bế giảng ở trường,bảo là 6h30 sẽ làm lễ, vậy mà mãi đến 7h hay 7h30 mới bắt đầu lục đục ổn định tập trung,làm học sinh fai chờ dài cả cổ,tội nghiệp nhất là mấy đứa đầu cấp (ngoan ngoãn vâng lời),con mấy đứa cuối cấp thì đỡ hơn (kinh nghiệm đầy mình mà).
anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-26-2010, 10:06 PM   #8
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

Hehe,anh cũng bị mắc chứng bệnh đó.Phải công nhận là nó nan y thật.
Dù đã thử nhìu thuốc như vặn đồng hồ đi trước chục phút hoặc tranh thủ sửa sọan sớm....nhưng mà rút cuộc thì bác sĩ tự kê thuốc bác sĩ pó tay.
Cho nên sau này khi hẹn cái gì thì phải canh giờ dây thun ra cỡ 30' là ổn
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-27-2010, 12:04 AM   #9
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

cái vụ mà vặn đồnng hồ chạy .trc í à,thà là mình k bik nó chạy nhanh,chứ đã bik rồi thì thế nào cũng chừa từng đó thời gian ra à>>trễ vẫn hoàn trễ ^^
anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-27-2010, 10:24 AM   #10
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

bệnh này tự chữa khó lém, muốn chữa thì chỉ có nhờ người phải chờ đợi mình chữa mới khỏi. Giống như trường hợp của anna đoá, cứ bị cằn nhằn khoảng 2, 3 lần vì tội đi trễ là cạch àh.

Cách này hình như là công hiệu tuyệt đối!!! hehehe
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Đặc điểm của những con người thành đạt luomlat_goo Tư duy thành công 2 04-08-2018 08:04 PM
9 câu nguỵ biện điển hình của người Việt luomlat_goo Đi một ngày đàng 0 11-09-2016 09:23 PM
14 điều người giàu nghĩ khác người thường luomlat_goo Tư duy thành công 0 04-04-2014 10:17 AM
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng thịnh vượng! thang Chuyện kinh bang tế thế 1 03-19-2014 09:37 AM
9 thói quen của những người giỏi quan hệ luomlat_goo Đi một ngày đàng 0 01-15-2014 10:48 AM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family