Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Cùng cảm nhận

Cùng cảm nhận Triết lý đời thường...

bớt xén tiền vay vốn của sinh viên

Cùng cảm nhận


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 06-04-2010, 01:28 PM   #1
11111
 
11111's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 295
Default bớt xén tiền vay vốn của sinh viên

Các sinh viên quê ở xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang bức xúc vì Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hương Khê chậm giải ngân. Các bạn đặt câu hỏi, liệu đó có phải là dấu hiệu tiêu cực của cán bộ ngân hàng?


Nguyễn Thị Hoa (Lớp CDTC08, khoa Xã hội học, trường ĐH Mở TP. HCM) là con út trong gia đình có 9 anh chị em. Mẹ thường xuyên đau ốm. Gia đình Hoa là một trong những hộ nghèo nhất nhì xã Hương Bình. Học hết lớp 9, Hoa nghỉ học vào Bình Dương làm công nhân.

Sau khi có quyết định cho sinh viên vay vốn đi học, Hoa đăng ký học bổ túc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thủ Đức (TP. HCM). Ba năm vừa làm công nhân vừa đi học, Hoa trúng tuyển vào trường ĐH Mở TP. HCM. Hoa làm thủ tục vay vốn học tập tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hương Khê.

Thế nhưng, năm học 2008 – 2009, Hoa vay được 7 triệu đồng. Năm học 2009 – 2010, Hoa chỉ nhận được 4 triệu đồng vào tháng 4/2010. Cô mang thắc mắc hỏi ngân hàng huyện, họ ậm ờ cho qua chuyện. Để có tiền đóng học phí, Hoa phải vừa đi học vừa đi làm thêm: phục vụ bàn, trực điện thoại, bán hàng…

Trần Văn Hữu (Lớp Tin 2B, khoa Tin, trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế) cho biết: “Năm học 2008 – 2009, mình vay được 7 triệu đồng. Năm học 2009 – 2010, mình chỉ vay được 3,5 triệu đồng. Mình hỏi lý do, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hương Khê nói rằng, mình học Sư phạm nên chỉ được vay 7 triệu đồng/năm. Gia đình mình phải vay mượn bà con, hàng xóm để cho tiền mình đóng học phí”.

Kỳ lạ hơn, T. Bình (Lớp 063B, khoa Xây dựng cầu đường, trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng), mỗi năm học chỉ được vay không quá 4 triệu đồng. Bình bức xúc: “Năm học trước, mình vay được 3,5 triệu đồng. Năm 2009 – 2010, mình vay được 4 triệu đồng. Mình không hiểu tại sao lại như vậy. Mình rất mong Sinh Viên Việt Nam làm sáng tỏ vấn đề này để sinh viên nghèo ở huyện Hương Khê đỡ vất vả hơn”

Nguồn ngoinhachung.net

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
11111 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-04-2010, 05:57 PM   #2
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Vậy à? S chưa bao giờ vay vốn ngân hàng nên cũng ko biết ... nhưng hình chung thời nay, người ta luôn có chủ trương ăn được cái gì thì ăn thôi.
Hì hì, có vay ắt có trả, mà vay ngân hàng trả phải có lãi, thôi, giờ về vay má rồi mốt trả cho má thôi cho khỏe (^_^)


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-04-2010, 10:30 PM   #3
11111
 
11111's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 295
Default

nếu má không có thì vay ai hả sand?
11111 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-04-2010, 10:40 PM   #4
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

LOL, S học phí 1 năm có 2 triệu mà, nếu má ko có .. gia đình túng quẩn lắm thì cùng lắm bảo lưu 1 năm, thời gian đó đi làm, kiếm đủ tiền rùi học tiếp ... chứ mình vay ngân hàng, mốt lỡ mình có lỡ bị "đột tử" thì má cũng có bổn phận trả cho họ thôi, bởi thế tốt nhất ko vay của NH, nợ má đơn giản hơn nợ NH, làm con đã trót nợ rùi, giờ nợ thêm tý nữa cũng đâu sao (^_^)


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-04-2010, 10:42 PM   #5
11111
 
11111's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 295
Default

nợ má không bị tính lãi hả
Học xong lấy chồng thì tính sao nào
11111 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-04-2010, 10:47 PM   #6
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

ủa? Lấy chồng chứ đâu phải đi chết đâu mà lo ... có gì trả lãi cho má bằng 1 đứa cháu ngoại kháu khỉnh để má bồng mỏi tay lun ... hi hi

Mỗi khi đi chùa cứ cầu cho con trúng 1 tờ vé số độc đắc 1 tỉ mà đợi mãi chẳng thấy trúng (có mua vé số bao giờ đâu mà trúng) ... mà nếu chẳng may trúng được thì chắc trích ngay 600 triệu vào tài khoản của má xem như trả phần gốc.


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-04-2010, 10:54 PM   #7
11111
 
11111's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 295
Default

khi nào trúng vé số hẵng hay,mà sand có mua đâu mà trúng
Lấy chồng rồi lo cho nhà chồng ít quan tâm được đến má.Ai cũng nói thế rồi lúc lấy chồng lại khác.Mình có hai bà chị gái,lấy chồng gần nhà,suốt ngày để nhà mình cho bố mẹ mình trông,nuôi con khôn lớn giờ đến trông cháu,cả cuộc đời vì con vè cháu.có con trai sau này còn có cô con dau giúp mẹ chứ con gái rồi cũng bay đi hết
11111 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-04-2010, 11:05 PM   #8
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Haizz.. không hiểu sao S thấy ngược lại, đẻ ra con gái dễ nhờ về khi già hơn sinh con trai (^_^)
Con trai mốt lấy vợ, ra riêng, sẽ là trụ cột gia đình, trăm công nghìn việc, còn hơi sức đâu mà lo cho ba má, chưa kể thời nay có khuynh hướng ra riêng chứ mấy ai theo kiểu làm dâu đâu!

Mà thật ra, nói gì thì nói, chứ ko hẳng là chuyện con trai hay con gái, lấy vợ hay lấy chồng, ở chung hay ở riêng, bổn phận chăm lo cho đấng sinh thành là do ý thức của mỗi người thôi, có những người suy nghĩ ích kỷ, chỉ biết mỗi mình mình, đùn đẩy trách nhiệm cho anh chị em khác.
Mà má chỉ có mỗi S thì đùn đẩy cho ai đây? hì hì

Mà nếu tương lai có lỡ lấy chồng xa cách trở ngàn dặm đi thì cũng ko phải là thất sách, không lo về mặt tình cảm thì cố gắng giúp về kinh tế nếu sau này má ko đi làm nổi.
Mà ko chừng không ở chung với S, má còn mừng nữa đấy!
Ở chung, 2 má con giống tính nhau quá, thành ra lúc nào ở nhà cũng như có vài quả bom nổ chậm ...

Hồi nhỏ, lâu lâu về quê 1 tuần, khi trở lên, hỏi má có nhớ S không, má S bảo, mày đi lâu tao sướng, khỏi phải bực mình, khỏi phải dọn dẹp ... hô hô hô



Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-04-2010, 11:52 PM   #9
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

Đối với sv thì một năm dc vay 8,6tr cơ mà.
Đợt vừa rồi,đứa nào cũng đua nhau làm giấy xác nhận sv để dc vay vốn, đứa nghèo thì vay để học thật,còn đứa giàu thì vay để mua xe hay dt...(vì lãi suất thấp mà thời hạn fai trả cũng lâu nữa).hihi.mình cũng bon chen làm giấy xn,nhưng rồi nghĩ lại,tự dưng k túng thiếu gì cho lắm mà đi vay tiền,nhỡ sài hết>>mang nợ>>gánh nặng thêm cho ba mẹ chứ còn ai nữa.


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Gửi tất cả sinh viên trên toàn việt nam kinangsong Sống trẻ - Nghĩ lớn 2 03-29-2012 08:24 PM
Ai đã từng đi chợ đêm sinh viên chưa? kinhcan88 Du lịch - Ẩm thực 3 07-20-2011 10:05 PM
Sinh viên Việt Nam phải vượt qua “bệnh” thụ động RRRRRRR Tư duy thành công 3 12-27-2010 02:17 PM
IQ tài chính Richyourlife Tư duy thành công 2 11-22-2010 10:26 PM
Nỗi lòng sinh viên khi đi thực tập bị bichhieu Bài viết Vàng 20 12-19-2009 05:01 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family