Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Giao lưu - Tán gẫu

Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,...

Cuộc sống thật không đơn giản

Giao lưu - Tán gẫu


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 03-16-2010, 02:00 PM   #1
hoa hồng
Active Member
 
hoa hồng's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 51
Default Cuộc sống thật không đơn giản

Lúc nhỏ được sống trong sự chăm sóc của cha mẹ, chỉ biết đi học, ngủ, chơi, cùng lắm là làm mấy việc nhẹ nhàng trong nhà. Khi đó mình nghĩ cuộc sống thật giản đơn, chỉ muốn thi đỗ đại học để được đi ở trọ như các anh chị sinh viên, được tự do quyết định mọi thứ trong cuộc sống. Đến khi đi học xa nhà rùi mình mới thấm thía niềm hạnh phúc khi được ở gần cha mẹ, chẳng phải lo lắng điều gì, không phảilo hôm nay ăn gì, mai ăn gì,để cuối tháng đỡ phải ăn mì tôm trừ bữa, cũng chẳng phải lo đến khoản tìm nhà giá bao nhiêu, có ở lâu dài được không...lúc ấy cuộc sống đối với mình thú vị nhưng cũng đã phải suy nghĩ nhiều. Đến khi đi làm, có chồng, ôi cuộc sống mới thực sự là hiện thực. Đến cơ quan kiếm được đồng tiền đâu phải dễ, gặp ngay ông sếp khó tính nữa chứ, hôm nào mà công việc thuận lợi thì còn đỡ hôm nào mà khó khăn là cả phòng bao trùm một không khí làm việc căng thẳng. Không những thế,đêm về vợ chồng cùng nhau bàn tính để dành tiền tiết kiệm đến khi nào có nhà, khi nào có đủ điều kiện để sinh con.... Cũng còn may là chồng còn yêu vợ, sống có trách nhiệm. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ có nhiều niềm vui mà cũng bộn bề lo toan. Thử hỏi mấy ai trên đời được cuộc sống cuộc sống ấm no, không biền muộn điều gì nhỉ.Mình chợi nhớ mang máng một câu nói.
" sống mà không nội ngược dòng thì mới chỉ mang ý nghĩa là tồn tại"
hay tâm sự cùng mình về cuộc sống của các bạn và suy ngẫm câu nói này nha.

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
hoa hồng is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-16-2010, 06:36 PM   #2
dak
Active Member
 
dak's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 44
Default

"Nội" ngược dòng ở đây chỉ "nội" ngược dòng gì vậy bạn.
dak is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-17-2010, 12:56 PM   #3
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

Cảm ơn chị về những tâm sự rất thật.
@dak:"lội ngược dòng".Ý chị bảo là sống nếu cứ thả trôi theo dòng nước (Có thể ngĩ là dòng đời)thì mình ko thể nào đạt được những gì mình mong muốn mặc dù cảm giác trôi nổi thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng mà như vậy giống như mình buông xuôi mọi thứ,số phận,ước mơ v.v... nên mới phải sống có mục đích chứ không phải sống để tồn tại.
@hoahong:em thì nghĩ là đời vốn không như mơ.Nhưng mà đôi lúc cũng hơi mơ màng 1 chút cho cảm thấy yêu đời ^^
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-17-2010, 02:19 PM   #4
hoa hồng
Active Member
 
hoa hồng's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 51
Default

hi, chắc hơi sai một chút nên bạn không hiểu ý mình thui, cảm ơn các bạn, uh, sống biết mơ ước, lạc quan thì sẽ thấy bớt căng thẳng hơn.
hoa hồng is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Đọc sách: Đi tìm lời giải cho những câu hỏi lớn của cuộc đời luomlat_goo Sống trẻ - Nghĩ lớn 1 06-06-2018 10:35 AM
Đặc điểm của những con người thành đạt luomlat_goo Tư duy thành công 2 04-08-2018 08:04 PM
Bí quyết Lấy chồng giàu!? bb91 Triết lý tình yêu 9 05-10-2013 03:21 PM
Hiểu đời bb91 Kỹ năng mềm 6 12-09-2010 11:54 PM
20 tuổi, tôi chọn cách làm mới cuộc sống của chính mình reina172 Ký sự: Hành trình - Thời gian 3 09-27-2010 01:35 AM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family