Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Thông tin NGON BỔ RẺ > Mời chào Mua bán

Mời chào Mua bán Quảng cáo hàng hóa sản phẩm tại đây!

Cảnh báo khi mua hàng ở Gia Khang và Page Siêu Rẻ

Mời chào Mua bán


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 05-27-2013, 11:13 PM   #1
GIAKHANG
Member
 
GIAKHANG's Avatar
 
Tham gia: May 2013
Bài gửi: 1
Smile Cảnh báo khi mua hàng ở Gia Khang và Page Siêu Rẻ

Gia Khang được cái no PR tốt thôi. chứ hàng bán đúng tệ. từ thái độ lẫn hàng hóa đều tệ hết. bữa điện thoại hỏi còn ip5 không. nó nói còn tình trạng 98-99%. ok mình qua coi. lúc cầm cái máy lên chỉ muốn quăng nó. cái máy trầy móp méo tùm lum vậy mà nó 98-99% . éo biết mắt nó thế nào nữa. HOT LINE, các số đẹp của hắn toàn đi thuê của người ta cả.

Hôm bữa định tới mua con Lumia 920 trên page Siêu Rẻ giá 7tr 777 mà hôm đó bận quá đi qua hok đc làm tiếc quá trời lun. Hôm nay ngôi bùn ngắm lại em nó mới phát hiên ra 1 điều mà lúc quảng cáo sản phẩm a.Gia Khang đã ko nói ra cho a e đc hiểu là tại sao lại có giá như thế cho 1 con Lumia new 100% như vậy.Nếu như theo hình này thì các Lumia này đã dc Nokia REFURBISH lại .REFURBISH là máy khi bán ra khách hàng xài bị lỗi trả lại nhà sản xuất để đổi cái mới ( nhà sx lấy máy đó đi sửa chữa xong như mới ) đem ra bán outlet với giá rẻ hơn so với máy new 100%.Còn ai muốn hiểu rõ hơn thì google refurbish là gì là ra nha hàng gì cũng có refurbish.Là người bán hàng nên nói rõ nguồn ra thì tốt hơn nhỉ tại ae công nghệ không chuộng hàng REFURBISH cho lắm.Hên là hôm đó mình đã ko tới @@ mà nếu lỡ mua thì hên xui tùy theo số của bạn là chiếc máy đó REFURBISH ở bộ phận nào nữa @@.



Ai sợ hàng REF thì tránh nhé.

Hiện tại face mình đã bị lock ở page Siêu Rẻ.Chả muốn gato ai cả nhưng bán hàng xai sự thật thì mới có chuyện để nói thôi à.

MÌNH SẼ UPDATE CÁC PHỐT LÊN CHO ANH EM TIỆN THEO DÕI NHÉ
1.
hôm bữa trưa nắng chang chang 12h trưa đi qua gần đó ăn trưa, chợt nhớ ra hôm đó GK bán sim giá rẻ, định vào hỏi thăm cái sim, còn thì tới luôn. hình như là 12h rưỡi. bác ấy bảo 1h bán, e bước vào hỏi sim nhẹ nhàng từ tốn, lão phang cho 1 tràn ...."đã nói là 1h mới bán mà bây giờ qua đây làm cái gì vậy?k biết đọc chữ à? ngta đã đăng trên fb 1h mới bán thì 1h hãy qua" !!!!!
Dạ dạ, em chào a ạ!!!!
lần đầu tiên e tiếp xúc với bác K là như thế, kỷ niệm để đời và bỏ bụng ))))))
e cảm tưởng mình giống 1 con ăn xin khi bước vào đó các bác ạ!

2.like câu này liền...lúc kia mình có đến mua 1 cái IP5 vài ngày sau quay lại cài cái Cydia xong mình cài những phần mềm chụp hình này nọ xong bị lỗi gì đó đem ra cài lại(vì mua máy đc bảo hành phần mềm suốt đời mà).mình và bf mình đem vô nói tình trạng bị như vậy.rồi đc phán cho câu "ko bít xài thì đừng cài,cài chi rồi giờ xài bị vậy" với thái độ khó chịu...rồi anh của anh ấy phán vào thêm nữa "bị vậy nữa là hết bảo hành đó" cài lại xong ra về...mình xin hứa là ko có quay lại lần sau luôn...cho dù wa chỗ khác cài mất tiền nhưng đc niềm nỡ đón tiếp...còn hơn là "bảo hành phần mềm suốt đời" mà đc thái độ như vậy...em xin chừa...và em xin khẳng định là em ko chém nhé.

3.Mình cùng dính chưởng cách đây mấy tháng vì "nghe đồn" uy tín nè!
Bữa cần cục sạc và tai nghe theo máy iphone 4s. Nghe GK bán hàng uy tín.mình thì gà công nghệ nên alo hỏi GK báo giá 650k, ok qua mua, mình nhắc đi nhắc lại là theo máy mình mới mua. lục tủ 1 hồi lấy ra nói là hàng theo máy.Mình về nghe thì tai nghe nhỏ xíu, cục sạc dây cứng ngắc trắng tinh chứ k dẻo nâu nâu như dây zin. Qua thằng bạn mượn bộ zin của nó thấy khác hẳn. Nó thấy cũng nói hàng lô liền. Sáng hôm sau mình tới cửa hàng, lúc đó cùng có vài ng đang xem máy, mình mới nói " Bạn xem cho mình đổi lại bộ sạc cáp, ng nhà nói k phải hàng theo máy, tai nghe nghe nhỏ và mình có đem máy và bộ zin theo máy cho bạn đối chiếu MÌNH CHẤP NHẬN LỖ 1-2 TRĂM,bạn xem đổi lại dùm mình (mình nc rất lịch sự nhỏ nhẹ mặc dù biết GK nhỏ tuổi hơn mình)
Kết quả là " Tai nghe zin ngta ma nghe nhỏ gì, đt ông là đồ Trung Quốc thì có" mặc dù mình có đem đồ zin cho kiểm chứng!! đồng thời thảy 650k trên bàn và kêu "ông ra đi" (trong khi lúc bán hàng rất ngọt ngào và nổ là uy tín bla bla) Haizzz mình thất vọng cùng cực,!!! thà là GK thâu lại lỗ bao nhiêu mìng cũng chịu( để cũng k dám xài vì sợ hư máy) đằng này lại cư xử k khác bọn gian thương vô văn hoá là mấy. Lúc đó mới hiểu hết UY TÍN của bạn này. Bởi vậy mới biết đạo đức kinh doanh của ng này ntn rồi. Bởi vậy mình k bất ngờ khi biết chuyện này. Mình thề trc chúa là chuyện mình kể thật100% k thêm bớt. Bởi vậy trên 5s hay có các topic hay hỏi" mua ipad iphone ở đâu tốt" mình xin các mem đừng tư vấn kiểu "RA GK ĐI, A ẤY UY TÍN LẮM BLA BLA.. " nghe hài éo chịu được!!!

4. Chính xác thì ai cũng ham rẻ, nhưng mà ham thì ham chứ cũng phải biết chút ít về loại hàng mình sắp mua.
Điều đáng nói ở đây nhất không phải là chất lượng hàng bán ở GK (vì giá thế nào, đồ thế nấy mà) mà là bán hàng mập mờ, làm phí thời gian của ng` khác và PR quá lố đến mức mình cũng là 1 ng` tiêu dùng nhưng mà cũng thấy đáng ghét.
Mình 2 lần lên GK để mua hàng thông qua page Siêu Rẻ trên fb.
Lần 1 là Galaxy S2 giá 4tr444k. Truoc khi đi mình nt từ tối hôm trước đến ngày hôm sau tổng cộng 3 tn hỏi GK là hàng này là hàng gì? Xách tay hay là chính hãng? Mã hàng là gì, nguyên Seal hả (tại thấy trên page ghi nguyên seal)?
Ko thấy GK trả lời mà mình thì đang máu nên chạy từ dưới BD lên xem máy luôn. Lên thì cũng có khoảng chục ng` đang đứng xem. Đứng chờ mọi ng` xem máy xong đến lượt mình. Câu thứ nhất mình nghe 1 ng` xem hàng hỏi là hàng xách tay HQ hả anh?, Anh đó trả lời uh, hàng xt HQ. Mình hơi thất vọng, nhưng cũng nấn ná xem nếu hàng tốt thì xúc luôn vì mất công đi xa mà. Ngồi chờ 1 xíu thì cứ thấy ng` này đòi đổi máy khác đê xem. Mình cũng chẳng hiểu vì sao, chắc tại do 2 màu trắng và đen nên ko thích? Đến lượt mình xem thì ôi thôi máy thì trầy cả 4 góc, máy thì trầy lưng, máy thì camera đen thùi lùi. Đổi đến 3 con xem thì nó ko lỗi này thì lỗi kia. Nghe GK ngồi bên trong nói vọng ra: bạn nào thích mua máy thì mang vào đây mình viết hóa đơn rồi mình tặng hộp và sạc luôn nha. Trời ơi, nghe đến đây nản luôn. Híc đi mua hàng mới mà lại chỉ có mỗi sac, mà mình thì lại cũng thích đầy đủ phụ kiện nữa. Buồn quá trả máy đi về.

Về nhà lên fb, thấy GK post là hôm nay các bạn đến đông quá, mấy trăm ng` mà mình chỉ có chục máy, không đủ đáp ứng cho các bạn. Lần sau mình sẽ nhập khoảng 1000 con để các bạn tha hồ mua . Mình xanh cái mặt lun. Jo` lên fb thì mỗi ngày lại có cái post: mỗi ngày có vài ngàn tin nhắn và cuộc gọi hoặc mỗi lần có mở hàng bán cố định 1 thời gian thì lại là vài trăm bạn đứng trước nhà . Buồn luôn.

Còn lần 2 nữa cũng hơi tương tự lần 1 vì quảng cáo nguyên Seal nhưng lên thì 1 chục con thì chục con chỉ dán cái màn bằng cái tờ nilon, ai cũng xem, chọt chẹt tùm lum. Nản wa' zề lun. Và cạch ko bao jo` đến xem nữa, đi xa chứ có phải gần ngay nhà đâu mà rảnh, cứ chạy lên chạy xuống.
Lên fb hỏi thì xóa ngay và luôn comment. Đến nản.
Đôi lời cho các bạn vậy thôi. Hơi dài vì là Review thực tế mà

5.pa này chuyên gia có cái kiểu post mấy cái sim đẹp lên để giá rẻ , lúc nào nt gọi cũng nói vừa bán 15p rồi cho số thằng bán .. ko hiểu có ý gì .. muốn bán đúng giá thì nói ra 1 giá người ta cảm thấy đc thì mua , làm 3 cái trò tào lao làm tốn tiền đt

6. Thấy cái trang siêu rẻ này công nhận là PR giỏi thật, nhưng...

e cũng có 2 câu chuyện sau từ 2 thằng bạn thân:
+ 1 thằng năm ngoái qua mua 2$ đẹp của bác "Siêu rẻ" này thì comment là bác này nói chuyện rất là shock,
+ 1 thằng thì cách đây nửa tháng qua xem mua máy Nikon ngon + giá "siêu rẻ" thì quay về complain với em 1 câu là máy ở đây bán bao mày xấu, chẳng khác gì hàng trôi dạt bên nc ngoài đem về ))

=> E khá ngưỡng mộ bác ấy giỏi PR, nhưng có lẽ chắc là vẻ hào nhoáng bên ngoài!

7.hôm trước có bán mac pro giá bèo nhèo gì đó mình call cho ông anh qua coi thử- gọi cho chú Khang mấy lần hỏi cấu hình làm sao để biết nếu ok thì mình qua- kêu máy 99% cấu hình i7 mới sạc mấy lần-ông anh qua coi thì kêu thôi đừng mua vì máy cũ + sạc nhiều + cấu hình yếu
1 lần bị mất mấy trăm triệu và cái iphone5 cái ipad gọi hỏi chú Khang nếu máy cài icloud thì có tìm ra máy được không thì chú kêu chắc chắn không! hai hôm sau cài find my iphone thì tìm được thủ phạm- vậy mà mấy em tôn thờ dữ lắm -làm mình tưởng pro lắm chứ- học công nghệ thông tin chuyên bán iphone mà vậy
Hôm bán nokia giá rẻ qua hôm sau ông anh nhờ qua đó coi dùm mình vào tiệm hỏi có tai nghe iphone5 và còn con nokia nào không? thấy trong tiệm có 2 em teen + mẹ chú Khang+ anh chú Khang+ chú Khang đang lúi cúi làm j ở trong kho- vào hỏi mua đồ mà như đi xin vậy á- anh chú Khang bá đạo lắm - mẹ chú Khang còn nói hôm qua bán cả trăm con nokia rồi muốn mua thì để lại số đt có hàng call cho- mình kêu thôi - đứng dậy chào xin phép ra về thì không có 1 ánh mắt nhìn lại luôn...mất lịch sự + giao tiếp kém

8.
Bán $2 mạ vàng nhưng là $2 vàng mã (tiền âm phủ)

9.
1: đợt vào dán màn hình con ip4 cho nhỏ bạn, bác K dán xong mình thấy mặt trước còn bong bóng mình nói "sao còn ít bong bóng vậy anh?" bác K mới hục hặc lột ra rồi quăng vào sọt rác kiểu ức chế, khó chịu rồi lấy miếng khác dán lại. Giá dán ở đây tận 100k, nghe bảo miếng dán loại sịn, còn mấy tiệm khu đó dán max là 70k.

2: Thằng bạn nó mua cây ip4 lúc mới ra iOS 5.0 (nó ko biết ráo trọi gì về phần about). mình có cầm coi và nhớ rất rõ là máy đã được người bán up 5.0 sẵn. Rồi bữa sau gặp nó nói mới qua GK up lên 5 chấm gì đó hết 50k. Mình mới nói là bó tay máy mày sẵn 5.0 rồi đi qua đó up làm gì (thấy khách gà mờ ko biết thuốc 50k) Nó kêu qua đó ông nào cắm máy nó vào máy tính để đúng 10p rút ra tính 50k. (lúc đó chưa có 5.0.1 luôn nhé)

PS: mẫu chuyện nhỏ ở 1 tiệm trên đường 3/2 khúc hẽm 666, lúc đó mình mới mua cây ip đầu tiên cũng ko biết gì về ios, cha bán máy chỉ qua đó Jailbreak, nó quất cho 150k @@! trong lúc ngồi chờ có ông kia cầm miếng giấy đưa cho thằng cài firmware "cài opera", Mình ngồi ngay đó nên thấy. Nó cài xong quất 50k =]] quá ngơ cho đội gà tơ =]]

[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning, width: 800"]
[TR]
[TD="class: td1, width: 20"][/TD]
[TD="class: td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x650.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

đoạn nổ tiêu biểu của GK. úp cho các bạn nào chưa xem.
Buôn bán mà dễ ăn thế thì VN làm đếch gì còn người nghèo.

Cái máy đó ra năm 2011 bán bên Mỹ là 9750 usd,đến năm 2013 nó bán hơn 8000 mà kêu rẻ,ko hiểu rẻ kiểu gì,đến sợ thằng GK này luôn

-------------->>>>>>>>.siêu lợi nhuận là đây( mua 100 bán 160 ( lời 60 VKL)

Chi tiết tại: GIAKHANG.INFO

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
GIAKHANG is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Bí quyết bán hàng đỉnh cao luomlat_goo Kỹ năng mềm 1 06-23-2013 02:51 PM
Nhận Order hàng Quảng Châu giá rẻ tại MylamicShop shopmylamic Mời chào Mua bán 0 05-27-2013 11:31 PM
Câu chuyện khởi nghiệp duyniceboy Tư duy thành công 9 03-24-2013 09:47 PM
9 loại hình để khởi nghiệp kinh doanh trên mạng Richyourlife Cuộc sống số 1 10-04-2010 10:45 PM
Địa chỉ ăn uống dành cho sinh viên. reina172 Du lịch - Ẩm thực 2 09-30-2010 12:01 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family