Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Cùng cảm nhận

Cùng cảm nhận Triết lý đời thường...

Những người thích Cafe

Cùng cảm nhận


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 06-28-2010, 06:44 PM  
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default Những người thích Cafe

Sinh viên nhà mình rất hay tập trung ở những quán cafe tâm sự hay tán gẫu, cũng có đôi lúc hứng lên, cafe một mình xả stress. Không biết có bạn nào có cùng sở thích cafe như mình?

Mình hay ngồi ở mấy quán gần trường Kinh tế, ngày trước hay lên Nhạc tranh quán nhưng giờ nghe bảo nó phá dỡ rồi.


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2010, 06:48 PM   #11
trada53t
 
trada53t's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 177
Default

"cafe muathoigian" chắc chắn sẽ có thôi ?chúng ta đang còn một dịp gặp nhau ở "đường thái hà ".một quán "cafe muthoigian" sinh ra vừa là cơ hội những thành viên trong diễn đàn gặp nhau trao đổi kinh nghiệm sống? còn là hình thức quảng bá diễn đàn được rộng rãi ? quán này do nhiều người đóng góp ý kiến nên sẽ rất nhiều người tới ...... oh
trada53t is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2010, 06:48 PM   #12
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default

Bạn 7R thích cafe được pha thế nào????
Đen, loãng hay đặc, có đường hay ko đường
Nâu, loãng hay đặc, ít sữa hay nhiều sữa
Nếu là Trung Nguyên thì số mấy
Bạn tả vị cafe như thế nào
Để xem bạn và mình có cùng sở thích ko nhé
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2010, 06:48 PM   #13
yenxinh
 
yenxinh's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 436
Default

^^hay đấy!mọi người hãy offline cùng "coffee muathoigian"
yenxinh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2010, 06:49 PM   #14
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Thích cái hương vị đắng ngọt xen lẫn của cafe, thích cái sự kích thích về cả vị giác lẫn cảm xúc khi ngồi cafe.
Còn hương vị và pha như thế nào là thích thì còn tùy vào cái ngẫu hứng. Tôi thường uống nhất cafe với 1 ít sữa,còn đen thì nhất định phải có đường.
Chắc a cũng là người sành cafe, chia sẻ cùng mọi người đi.


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2010, 06:49 PM   #15
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

Bản thân mình thì chỉ thích ngồi uống cafe ở vỉa hè thôi.Vừa nhìn người người qua lại nhìn cuộc sống trải ra trước mắt vừa nhâm nhi ly cafe suy ngĩ chuyện đời.Thì quá tuyệt ^^.
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2010, 06:50 PM   #16
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default

HIhi, với mình, cafe phải đậm, sánh. Sánh đến độ nhấc thìa lên, giọt cafe rơi xuống phải kéo theo 1 sợi cafe manh mảnh. Và tất nhiên là nóng đến giọt cuối cùng rồi.
Mình thường uống cafe sữa, nếu cafe đen thì cũng có đường (mình khoái ngọt lắm) và tuyệt nhất là có 1 cái bánh kem hihi.
Nếu cafe trung nguyên, thì mình thường uống số 6
hoặc đúp 4 và 6.

Như mình đã kể, trước ở Giảng, người ta thường mang cafe cho khách trong 1 bát nước sôi, giờ thì cái cung cách phục vụ ý nhị như thế ko còn nứa. Người ta uống cafe thì ít mà uống sinh tố trong quán cafe thì nhiều híc.

Trước đây HN có mấy quán cafe cũ nổi tiếng Cafe Giảng, Hàng Gai, Cafe Lâm ở Trần Hữu Huân (còn gọi cafe tranh) cafe Nhân Hàng Hành ...

Mỗi quán có 1 cung cách riêng, phong thái, hương vị cafe riêng do chủ tự rang xay và pha chế theo bí quyết của nhà.

Giờ các quán này cũng ko còn giữ được vị cafe như cũ nữa rồi, chắc là do thay chủ.

À còn nữa, có 1 quán cafe ngay trên phố Đinh Tiên Hoàng, ban công nhìn ra bờ Hồ Hoàn Kiếm, rất đẹp, giá lại rẻ, cafe cũng ngon.
Khi đến quán, nhất thiết bạn phải trả tiền trước, cafe thì được mang ra trong 1 cái cốc thủy tinh bé tí. Nếu bạn gặp may đến vào đúng mùa, quán còn có cả chè sen long nhãn đúng kiểu Hà Nội nữa kia.
Quán này hơi nhỏ, tối và cũ, lối đi lại khuất sau cửa hàng cặp túi sách nên hơi khó tìm.
(Còn tiếp)
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2010, 06:50 PM   #17
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Hôm qua đi với 2 đứa bạn lên Cầu Giấy uống cafe. Vào cafe Cuối Ngõ, nằm sâu trong ngóc ngách, quán hầu như chỉ có khách quen mới biết chỗ.
Quán khá mát, rất yên tĩnh, vào thấy 3 chị ngồi 3 bàn, mỗi chị 1 vò rượu đắng, 1 cốc nước lọc và 1 đĩa xoài.
Giờ lại có phong cách uống rượu ở quán cafe, lại thấy rượu đắng, cafe ngọt...


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2010, 06:50 PM   #18
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default

Mình là con gái, cũng khoái uống rượu, nhưng mà cũng chỉ uống 1 ít thôi. Mặt hồng lên là đủ. Phải có chuyện buồn lắm thì mới uống nhiều mà thế thì nên ngồi 1 mình trong phòng uống chán rồi ngủ, đỡ mất hình tượng .

Chứ ai lại đi cafe uống rượu bao giờ, trông vô duyên lắm. Mình không thích cái hình ảnh đấy tí nào.
Mùi cafe lẫn hơi rượu vừa lảm hỏng vị rượu vừa làm hương vị cafe gây gây tẻ nhạt. --> Không uống còn hơn, đi chỗ khác.
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2010, 06:51 PM   #19
belovednt
Member
 
belovednt's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 26
Default

có ai thích uống cafe ko đường ko?
tui la trùm cafe ko đường đây
belovednt is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-28-2010, 06:51 PM   #20
nuhoangdem24
Member
 
nuhoangdem24's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 13
Default

la cà ca phê là thói wen của sinh viên mà
nuhoangdem24 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Tags
cafe , muathoigian , thích cafe


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Đọc sách: Đi tìm lời giải cho những câu hỏi lớn của cuộc đời luomlat_goo Sống trẻ - Nghĩ lớn 1 06-06-2018 10:35 AM
Đặc điểm của những con người thành đạt luomlat_goo Tư duy thành công 2 04-08-2018 08:04 PM
14 điều người giàu nghĩ khác người thường luomlat_goo Tư duy thành công 0 04-04-2014 10:17 AM
9 thói quen của những người giỏi quan hệ luomlat_goo Đi một ngày đàng 0 01-15-2014 10:48 AM
Phía sau những người đã ngã xuống vì Trường Sa bb91 Chuyện kinh bang tế thế 20 06-28-2011 05:50 AM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family