Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Cùng cảm nhận

Cùng cảm nhận Triết lý đời thường...

"Đại gia bí ẩn" chi 100.000 USD đưa xá lợi Phật về VN

Cùng cảm nhận


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 03-17-2010, 01:03 PM   #1
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default "Đại gia bí ẩn" chi 100.000 USD đưa xá lợi Phật về VN

(VTC News) - Ít ai biết rằng, đằng sau sự kiện rước xá lợi Phật về Việt Nam còn có bóng dáng của một người đàn ông khá... bí ẩn. Bí ẩn bởi phương tiện thông tin đại chúng hầu như không biết gì về ông, mặc dù chính ông đã tài trợ 100.000 USD cho chuyến phi cơ sang Ấn Độ để rước xá lợi Phật.

Về với mảnh đất mà xá lợi ngọc Phật vừa từ Ấn Độ trở về đầu tháng 3/2010, tôi vẫn băn khoăn bởi câu nói của một người nổi tiếng có mặt trong đoàn cung nghinh xá lợi từ Ấn Độ về: “Tôi nói trước là cậu có thể tìm về đến nơi đó và cũng có thể gặp được ông ấy, nhưng không chắc rằng nhân vật đặc biệt này đã để cậu đưa ông lên mặt báo đâu”.

Đúng thật, việc tìm ông không hề khó. Người dân thành phố Ninh Bình, từ người lái xe ôm đến bà bán hàng nước hay thậm chí những cô cậu học sinh cấp hai đều biết ông là ai, doanh nghiệp của ông tên gì, trụ sở đặt ở đường nào…

Với rất nhiều câu chuyện nghe người dân kể, tôi đến trụ sở công ty ông. Đó là một tòa nhà đồ sộ nằm ngay đầu đường Tràng An, cửa ngõ vào thành phố Ninh Bình. Khi tôi đề cập về một cuộc hẹn với ông, cô thư ký văn phòng cũng nói tương tự: “Tổng giám đốc của em thì cực kỳ thoải mái, nhưng để đưa ông lên báo em e là khó đấy và chắc chẳng được đâu".

Ngồi đợi ở phòng chờ một hồi lâu thì điện thoại của tôi nhận được một số lạ gọi tới. Giọng nói trong điện thoại trong, thanh và có vẻ còn khá trẻ. Người đàn ông đã đồng ý gặp sau vài câu chào hỏi xã giao và không quên "rào" trước: "Ôi những chuyện tào lao này đưa lên báo làm gì em, không có gì to tát đâu”.

Tiếp tôi thân mật ngay tại phòng chờ, ấn tượng đầu tiên về ông Giám đốc 47 tuổi là sự trẻ trung và nhanh nhẹn với nụ cười luôn thường trực trên môi. Ông phủ đầu nhằm làm nhụt ý chí viết báo của tôi: “Anh kể cho em nghe để biết thôi, chứ quan điểm của anh là dứt khoát không muốn lên mặt báo. Vất vả công em từ tận Hà Nội về đây nên anh sẽ nói chút gì đấy về chuyến đi cung nghinh xá lợi để cho phóng viên thỏa chí tò mò”.

Hỏi ông, tại sao việc lên mặt báo làm ông khó xử, ông cười cười không nói. Trong chuyến bay cùng đoàn rước xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam, ông là người có mặt từ đầu đến cuối. Nhưng dù đã theo dõi trên các phương tiện truyền thông đại chúng về chuyến cung nghinh, với tôi và rất nhiều phật tử cùng những người dân chứng kiến lễ rước xá lợi Phật thì ông vẫn là khuôn mặt rất lạ.

Suốt cuộc trò chuyện ông tìm cách lảng tránh nói về bản thân và công việc của mình, mà rổn rảng giới thiệu về mảnh đất Ninh Bình, nơi có dòng sông Sào Khê thơ mộng với những hang động nổi tiếng… và cũng đang là nơi an tọa của chùa Bái Đính, ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á sẽ được hoàn thành trong nay mai.

Gần cuối buổi gặp, giọng ông chợt chùng xuống: "Việc tôi làm nếu người khác có cơ hội cũng sẽ làm như vậy. Thành tâm hướng Phật thì sẽ được Ngài phụ hộ độ trì". Ông chốt lại: "100.000 USD để cùng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam rước xá lợi Phật về hay là hàng triệu USD cũng không thể mua được cái tâm của những người hướng Phật".

Cuối cùng, trước khi chia tay, ông dẫn tôi đi vòng quanh nhiều công trình rất lớn do chính cty ông đang xây dựng và những danh thắng, di tích lịch sử nổi tiếng Cố đô Hoa Lư. Ông bảo, có người đã đúc kết rất đúng rằng: Đại gia thì cũng chỉ ăn được 3 bữa cơm một ngày thôi, cái khác biệt biệt là họ sẽ để lại cái gì cho đời. Và cái để lại đó, nếu nó thực sự đáng quý, thì cũng chẳng cần khoa trương, nó vẫn quý.

Dương Lãng Hoàng (VTC News)

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Chia sẻ về 6 chữ Hòa (Lục Hòa) thang Kỹ năng mềm 1 05-16-2011 09:28 PM
Tết Nguyên Tiêu là gì nhỉ? duyniceboy Thời gian là liều thuốc quý giá 0 02-17-2011 10:23 AM
Nhật Bản khác ta những gì ? bb91 Bài viết Vàng 35 09-19-2010 11:11 AM
Bánh trung thu a Du lịch - Ẩm thực 9 08-20-2010 01:44 PM
LỄ VU LAN - THƠ CỔ - Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh a Thời gian là liều thuốc quý giá 3 09-04-2009 08:48 AM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family