Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Vừng ơi mở cửa ra > Media > Ảnh thành viên

meomuop là anh! ^^

Ảnh thành viên


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 08-18-2010, 09:53 AM   #1
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default meomuop là anh! ^^

nhà mình dạo này post ảnh rầm rộ ghê...khoe vs cả nhà cái album đợt tình nguyện vừa rồi cái nhé!hị hị :D...

Chào buổi sáng với một nhóc vào gọi cả đội từ 5r sáng >"<...tối thức khuya gần 3 giờ, nó vào gọi chả nhẽ lại đấm nó...thôi thì làm kiểu ảnh...T_T


Người có sức hút là người đào hoa...==" mà đào hoa nghĩa là....^^




Chèn thêm quả này vào cho oách...




Nếu rơi từ độ cao 12m xuống đất thì sao nhỉ? >"< còn tớ tung chưởng rồi rụng từ độ cao đó xuống..cát!


Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature Mỏng manh một cánh sầu đông
Mỏng manh chút tím hương đồng chân quê
Mỏng manh rụng một câu thề
Sao em nỡ giẫm lối về mỏng manh....

thay đổi nội dung bởi: meomuop_meomeomeo, 08-18-2010 lúc 09:55 AM
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-18-2010, 01:22 PM   #2
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Tình nguyện vui thế!
Sau một mùa hè rất "xanh", có thêm những chi bổ ích lý thú ko Mướp? Kể mọi người nghe với!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-18-2010, 01:50 PM   #3
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

hô hô,vui quá nhỉ!
Bọn em cũng đang dự định tổ chức đi tình nguyện nhưng có lẽ vô năm mới thực hiện dc.Lúc đó sẽ show ảnh cho cả nhà cùng xem


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-18-2010, 06:14 PM   #4
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

Hehe,Dã man nhỉ.Nốc chai vodka như nước lã nhìn thèm ghê
Fải chi bạn ở trong Nam này thì lâu lâu duy rủ bạn đi hủ hỷ tâm sự
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-18-2010, 11:16 PM   #5
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default

anh meo đi tình nguyện ở đâu đấy hả anh meo? một thời gian vắng bóng nhớ anh quá ah! hì hì!
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-18-2010, 11:20 PM   #6
reina172
 
reina172's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 561
Default

Trích:
Trích bởi anna View Post
hô hô,vui quá nhỉ!
Bọn em cũng đang dự định tổ chức đi tình nguyện nhưng có lẽ vô năm mới thực hiện dc.Lúc đó sẽ show ảnh cho cả nhà cùng xem
mọi người tình nguyện dầm rộ mình cũng sẽ đi tình nguyện thôi
reina172 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-19-2010, 12:17 AM   #7
TimeLine
 
TimeLine's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 221
Default

thế mà cứ đinh ninh là cái avarta là ảnh của meomươp..hihi
TimeLine is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-20-2010, 02:06 PM   #8
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

@ all:

Đợt tình nguyện vừa rồi, với tớ nói riêng và toàn đội nói chung, có rất nhiều ý nghĩa và bài học riêng.Phân tích 1 chút lí do tại sao nhé!
-Khi lên xe của Đoàn, tớ mới biết mặt 13/15 thành viên.Còn trước đó, đều chỉ biết qua danh sách, các em ý lại là lần đầu tiên đi tình nguyên.Sau này chú nào cũng thú thật là cứ nghĩ rằng đây là chuyến... nghỉ hè (Toàn các thanh niên trẻ Hà Nội ạ!).Trang thiết bị mang theo của các bạn ý: Vài gói Vina, mấy lọ Softfel chống muỗi, tiền (cực nhiều), một vài chú mang màn, còn lại thì chỉ có thêm 2 bộ quần áo cộc...>"<...

-Để quản lí đội này, tớ đã phải trẻ con cùng chúng nó trong cách chơi, sinh hoạt, nhưng trong công việc thì thể hiện cực kì chững chạc và nghiêm túc. Giao tiếp và bàn bạc với chúng nó, phải chú ý vừa mềm vừa ngọt những rất dứt khoát.Cái tôi đứa nào cũng cao, sẵn sàng bỏ về và cãi lại đôm đốp...
-Rồi thời gian trôi đi, khoảng được 1 tuần gì đó, chúng nó phục hẳn.Nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng rắc rối hơn vì những phát sinh bắt đầu.Bởi đã xuất hiện một vài đồng chí có mưu toan oánh lẻ liên quan tới nhịp tuần hoàn của tim ạ! Đội nản hẳn, rời rạc và tách thành nhóm...Cụ thẻ thêm chút nhé: Có người tung tin đội người này nói người kia thế nào, thế nào...rồi có đứa con gái bỏ cơm khóc tu tu...rồi có đứa đòi về trong đêm..rồi lên gặp bảo vệ trường xin mở cửa...vv...Nhiều lắm! lần đó là lần duy nhất tớ đứng ra và dùng nguyên tắc và quyền lực của đội trưởng để dẹp loạn! Và khắc phục thêm một chuổi phản ứng tiếp theo đó bằng một vở kịch lừa đảo về mặt tinh thần toàn đội ạ! Kinh nghiệm rút ra sau chuyện này là: Khi sử dụng kế trong kế, phải có người của ta bị lừa thì địch mới bị lừa! (Nhưng mà đau tim lắm, lỡ kết quả không như ý muốn, tức là xôi hỏng bỏng không ấy, thì chúng nó hội đồng cho om người mất! :D)
-Trong quá trình tình nguyện, khích lệ về mặt tinh thần và thấu hiểu suy nghĩ từng người là quan trọng nhất.Làm việc nhóm cùng nhau cũng thế! Khi lợi ích cá nhân được thỏa mãn và bảo đảm, lúc đó lợi ích tập thể mới tồn tại!

Tớ hoàn thành nhiệm vụ đợt vừa rồi, tớ hài lòng phần nào về bản thân và những kinh nghiệm đã có lắm!:D A, nói luôn, đây là đội tình nguyện của học viện Sao Bắc Đẩu nới tớ học NIIT.Thành công này có lẽ là tiền lệ tốt để phòng trào đoàn và công tác tình nguyện của một học viện còn trẻ phát triển và đi lên!

Xin cảm ơn!:D
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-22-2010, 09:01 PM   #9
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Default

eo...nghe cái tên mèo mướp...cứ tưởng là girl...té ra...sảng...
PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-22-2010, 11:12 PM   #10
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Trích:
Trích bởi PeCao View Post
eo...nghe cái tên mèo mướp...cứ tưởng là girl...té ra...sảng...
ô, trong avatar pecao là tóc đen hay tóc vàng thế? Ban nãy chào chị ngọt xớt làm mình cũng hoảng....


Signature Mỏng manh một cánh sầu đông
Mỏng manh chút tím hương đồng chân quê
Mỏng manh rụng một câu thề
Sao em nỡ giẫm lối về mỏng manh....
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family