Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Giao lưu - Tán gẫu

Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,...

nếu ngày mai có chiến tranh bạn sẽ làm gì

Giao lưu - Tán gẫu


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 03-17-2010, 10:23 PM  
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default nếu ngày mai có chiến tranh bạn sẽ làm gì

Nếu như ngày mai chiến tranh nổ ra, đất nước bị lâm nguy, bạn sẽ có hành động gì đây?


Nếu như ngày mai là chiến tranh, bạn sẽ làm gì?
Sẽ cầm súng ra chiến trường chiến đấu?
Sẽ sống một thời có hoa và máu
Hay sẽ đớn hèn nhìn tổ quốc lâm nguy?
Không nếu mai là chiến tranh, tôi sẽ ra đi
Vì tổ quốc trong tôi là quá lớn
Là quá nửa trái tim đỏ thắm
Quan trọng hơn anh, hơn tất cả mọi điều
Em sẽ là một nữ xung phông
Còn anh là bộ đội giải phóng
Nếu mai là chiến tranh, hẹn gặp nhau khi hòa bình anh nhé.

Còn bạn,bạn sẽ làm gì.??????
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-18-2010, 12:12 AM   #11
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Ờ, cố lên bạn (^_^) Hơ hơ hơ .... "vì tương lai của con em chúng ta" nhưng trước hết hãy "vì chúng ta" mà "cầm súng" lên! "Trời" không bao giờ phụ lòng "kẻ có công" đâu, thực tế lịch sử đã chứng minh điều ấy ... hura!


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-18-2010, 12:13 AM   #12
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Còn tớ ấy à, nói thằng 1 câu, tớ không tin vào nhu47ngg ì trong sách vở ghi đâu! Thế thôi ... tớ chỉ tin vào những gì mắt tớ thấy, tai tớ nghe, và tim tớ cảm nhận thôi!


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-18-2010, 12:14 AM   #13
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Sr, phông chữ bị điên ... post lại! (chán quá!)
Còn tớ ấy à, nói thẳng 1 câu, tớ không tin vào những gì trong sách vở ghi đâu! Thế thôi ... tớ chỉ tin vào những gì mắt tớ thấy, tai tớ nghe, và tim tớ cảm nhận thôi!


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-18-2010, 12:18 AM   #14
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default

nghĩa là nếu giờ có chiến tranh xảy ra bạn sẽ đầu hàng như vị vua kia vì những gì mắt bạn thấy và tai bạn nghe?
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-18-2010, 12:29 AM   #15
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

Hihi, mình sẽ đặt ra hai trường hợp để trả lời câu này:

1- trường hợp 1: Việt Nam bị xâm lược --->>> ta phải chiến đấu chứ, phải đánh đuổi kẻ thù chứ.

Nói tới đây, mình không dám tự hào mình chiến đấu vì yêu nước, bởi vì mình chiến đấu chỉ vì lợi ích của mình thôi. Mình biết lợi ích chung (lợi ích tổ quốc) và lợi ích riêng (lợi ích của bản thân) luôn mâu thuẫn nhau. Nhưng trong trường hợp tổ quốc bị lâm nguy thì chỉ khi nào bảo vệ lợi ích tổ quốc được mới có thể bảo vệ lợi ích cá nhân được mà thôi.

2- Trường hợp 2: Việt Nam đi xâm lược nước khác (nghe có vẻ đang nằm mơ): Mình sẽ không tham gia.


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-18-2010, 12:34 AM   #16
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

nghĩa là nếu giờ có chiến tranh xảy ra bạn sẽ đầu hàng như vị vua kia vì những gì mắt bạn thấy và tai bạn nghe? ==> điều quan trọng là tớ không bao giờ là vua (hay tổng thống hay chủ tịch nước) nên tớ không bao giờ rảnh hơi mà nghĩ đến những cái không bao giờ có thật!

Làm gì làm phải lấy dân làm gốc, 1 vị vua mà bất lực, chỉ lo ăn chơi trác táng thì thà là mất ngôi còn hơn! Phải chi ngày xưa hitle đầu hàng thì Đức đâu có chịu cái nổi nhục 2 miền như bây giờ, Nhật không đầu hàng thì đâu có ôm trọn 2 quả bom nguyên tử? Khi đó họ chiến tranh vì cái gì? Vì dân của họ? Hay vì chính cái tham vọng về quyền lực mù quáng của chính họ?


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-18-2010, 12:38 AM   #17
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Nếu giả sử VN mà có chiến tranh thì chắc bạn cũng ám chỉ với TQ đúng không? Ha ha ha, vì tình hình TG bây giờ thì TQ là mối hiểm họa đầu tiên, nhưng nếu là với TQ thì tớ xin trả lời là tớ sẽ nằm ở nhà, ai làm gì làm. Bởi vì tớ tin 1 câu "gieo nhân nào, gặt quả đó", những gì VN đang gặt đó là do quá khứ VN đã gieo!

Còn nếu chiến tranh với các nước khác thì tớ cũng phải xem thế nào! Vì tớ rất ghét làm con rối cho người ta điều khiển, và cũng bao hàm luôn câu trả lời trên của Hiếu nữa!

Quan trọng là phải tỉnh táo nhận định đấy là chiến tranh chính nghĩa hay phi nghĩa!


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-18-2010, 06:43 PM   #18
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default

điều quan trọng là tớ không bao giờ là vua (hay tổng thống hay chủ tịch nước) nên tớ không bao giờ rảnh hơi mà nghĩ đến những cái không bao giờ có thật!
=====>Dù sao cũng không mong điều đó xảy ra, bởi chiến tranh nào phải trò chơi.Nhưng đó không phải điều không có thật mà là giả sử mà cuộc sông skhoong lường trước được điều già cả,luôn đặt ra các tình huống để không bất ngờ với những chuyện đời thường.

Làm gì làm phải lấy dân làm gốc, 1 vị vua mà bất lực, chỉ lo ăn chơi trác táng thì thà là mất ngôi còn hơn! Phải chi ngày xưa hitle đầu hàng thì Đức đâu có chịu cái nổi nhục 2 miền như bây giờ, Nhật không đầu hàng thì đâu có ôm trọn 2 quả bom nguyên tử? Khi đó họ chiến tranh vì cái gì? Vì dân của họ? Hay vì chính cái tham vọng về quyền lực mù quáng của chính họ?

========>Một vị vua bất lực chỉ lo ăn chơi trác táng thì đúng mất ngôi còn hơn.Còn vị vua tài giỏi đang lãnh đạo đất nước mà thấy quân xâm lược lại đầu hàng thì không bất lực sao?khoan hãy nói về nước ngoài bởi xã hội của họ khác ta,nhiều đảng nhiều phe phái,chiến tranh tranh dành quyền luawjc là chiến tranh phi nghĩ nhưng VN chỉ có 1 Đảng duy nhất chiến đấu bảo vệ tổ quốc,giữ độc lập và tự do cho nhân dân là chiến tranh phi nghĩa sao?

Nếu giả sử VN mà có chiến tranh thì chắc bạn cũng ám chỉ với TQ đúng không? Ha ha ha, vì tình hình TG bây giờ thì TQ là mối hiểm họa đầu tiên, nhưng nếu là với TQ thì tớ xin trả lời là tớ sẽ nằm ở nhà, ai làm gì làm. Bởi vì tớ tin 1 câu "gieo nhân nào, gặt quả đó", những gì VN đang gặt đó là do quá khứ VN đã gieo!

===============> mình chẳng ám chỉ gì cả,mình chỉ đặt giả xử nếu VN giờ có quân xâm lược sang,chiến tranh xảy ra thì các bạn sẽ làm nghì thôi.uh nói thì dễ làm mới khó nhưng dám nghĩ còn hơn những kẻ không dám nghĩ."Bởi vì tớ tin 1 câu "gieo nhân nào, gặt quả đó", những gì VN đang gặt đó là do quá khứ VN đã gieo!" bạn nói rõ mộ chút câu này mình không hiểu.
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-18-2010, 10:43 PM   #19
kinan
Active Member
 
kinan's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 107
Default

Tớ chả muốn xen vào cuộc tranh luận của 2 người, chỉ tóm một câu nói chung
Giờ là thời bình, lôi cái chủ đề "chiến tranh" vào nói thì là vô ích, vì lý tưởng bao giờ cũng đẹp. Giờ có nhiều người sẵn sàng nói "tôi sẽ sẵn sàng hy sinh mình vì tổ quốc". Tớ xin chấp nhận "lời nói" của họ. Nhưng nếu chiến tranh thật, đó là một hoàn cảnh hoàn toàn thực tế, không phải như "giả sử có chiến tranh", có chắc rằng bạn sẽ không khiếp sợ khi nhìn thấy những gì tàn khốc, lúc ấy có chắc chắn không "há miệng mắc quai không".
Bản thân tất cả chúng ta được học về lịch sử, biết về những tài liệu phim ảnh chiến tranh nhưng chúng ta chưa thật sự sống trong chiến tranh và trải qua chiến tranh. Lý thuyết và lý tưởng muôn đời cũng chỉ là lý thuyết hay lý tưởng.
Có thể có rất nhiều người trong chúng ta, khi hỏi vấn đề cầm súng, họ sẽ lắc đầu hay phân vân, nhưng nếu chứng kiến tận mắt họ lại quyết tâm "vì một lợi ích lớn lao hơn", lời nói thời bình, trong chăn ấm nệm êm với thực tế, khác xa nhau. Và không phải chỉ có vác súng ra trận rồi té nằm ra mới là yêu nước, chiến tranh cũng có nhiều cách bạn ạ. "Người cầm bút với người cầm gươm giáo trách nhiệm vai vế đều ngang nhau" đó bạn. Tớ là người thích giữ trong lòng, những gì khi cần làm tớ sẽ làm theo ý tớ muốn, tớ không bao giờ cho rằng hiện tại đang trong yên bình tớ sẽ có một đáp án chính xác cho việc mình có liên quan đến chiến tranh hay không. Còn những người "thùng càng rỗng kêu càng to" cũng nhiều lắm. Bạn có chắc chắn mình sẽ không là một người chỉ nói được mà lâm trận cũng làm được hay không, vì thật tế chưa có chiến tranh nên bạn cũng đừng vội trả lời, tớ cũng chả muốn biết vì không liên quan đến tớ. Chỉ là cuộc tranh luận cũng không cần đi tiếp nữa vì hoàn toàn không cần thiết, vì biết đâu những lời khó nghe thì còn nhiều lắm, nhưng tất cả chúng ta đều cố gắng không xúc phạm nhau
Còn về vụ vị vua xin hàng mà tớ nêu trên kia thì tớ khâm phục ông ta về tấm lòng vị nhân sinh, và người người dân trong nước ông ta thời bấy giờ cũng đồng lòng và cảm động, vì trên hết người mất mát nhiều nhất là ông ấy, với dân thì vua nào cũng là vua, họ chỉ là bị trị, với họ miễn có cuộc sống an lành là đủ, còn ông vua xin hàng thật tế là ông mất nước, mất tất cả, thế nên mới gọi là "vị nhân sinh", đánh rồi cũng thua, cùng một kết quả thì lựa chọn một giải pháp ít đổ máu nhất


Signature Hey, you know what paradise is?
It's a lie, a fantasy we create about people and places as we'd like them to be
But you know what truth is?
It's that little baby you're holding, it's that man you fought with this morning
The same one you're going to make love with tonight
That's truth, that's love......
kinan is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-19-2010, 12:22 PM   #20
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default

đồng tình xới suy nghĩ của nhanvatso1.thanh niên là bộ phận nòng cốt của nước nhà khi có chiến tranh thử hỏi đứng nhìn sao?
Nhưng nếu chiến tranh thật, đó là một hoàn cảnh hoàn toàn thực tế, không phải như "giả sử có chiến tranh", có chắc rằng bạn sẽ không khiếp sợ khi nhìn thấy những gì tàn khốc, lúc ấy có chắc chắn không "há miệng mắc quai không".======> điều nay tôi có thể đảm bảo mình sẽ đứng lên cùng dân tộc chiến đấu.Như đã nói dù gì cũng chết một lần vinh quang hay tủi nhục là sự lựa chọn của mỗi người.

Như bichhieu nói"Nói tới đây, mình không dám tự hào mình chiến đấu vì yêu nước, bởi vì mình chiến đấu chỉ vì lợi ích của mình thôi. Mình biết lợi ích chung (lợi ích tổ quốc) và lợi ích riêng (lợi ích của bản thân) luôn mâu thuẫn nhau. Nhưng trong trường hợp tổ quốc bị lâm nguy thì chỉ khi nào bảo vệ lợi ích tổ quốc được mới có thể bảo vệ lợi ích cá nhân được mà thôi." mình hoàn toàn tán thành suy nghĩ thực tế đó.
"thùng rỗng kêu to" hay không thì thực tế chưa chứng minh được nhưng như đã nói dám nghĩ còn hơn những kẻ không dám nghĩ.nếu chỉ trong suy nghĩ đã nhụt trí thì có dẫn đến hành động không?
Bạn sand nói"nên tớ không bao giờ rảnh hơi mà nghĩ đến những cái không bao giờ có thật!" vậy xin lật lại bài viết"http://www.muathoigian.vn/message_090701_v2.php?id=11406" bạn đặt ra cấu hỏi nếu một ngày bạn là phái kia bạn sẽ làm gì" thử hỏi đó là những vấn đề có thể xảy ra không ( loại trừ trường hợp phẫu thuật giới tính).Vậy cùng là những giả định sao chiến tranh sao không thể là một giả xử.
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Những ngày đặc biệt trong năm ở VN nam_hd55 Thời gian là liều thuốc quý giá 0 04-02-2020 06:00 PM
Quà tặng thầy cô ngày 20-11 ý nghĩa hơn với tranh thư pháp tranhthuphap112 Giao lưu - Tán gẫu 0 11-12-2013 12:45 PM
Michael Porter: Để thành công, cần biết từ bỏ… cuti2010 Đi một ngày đàng 0 11-30-2010 10:46 PM
Việt Nam không nên bắt chước Trung Quốc làm hàng giá rẻ thang Đi một ngày đàng 1 11-30-2010 06:45 PM
Những hoạt động đáng chú ý trong 10 ngày Đại lễ miss cò Du lịch 2 09-25-2010 07:18 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family