Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Giao lưu - Tán gẫu

Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,...

Mình nên làm gì?

Giao lưu - Tán gẫu


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 12-28-2009, 07:43 PM  
hachip
 
hachip's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
Default Mình nên làm gì?

Uhm , 1 câu chuyện khó có thể nói ra được

Mình và người yêu mình cùng học 1 lớp , mà gia đình mình và bạn mình lại không đồng ý chuyện đó , anh trai mình biết chuyện mà thực ra thì là mình nói với anh mình bởi kiểu gì thì anh mình cũng biết , anh mình đã nói là chia tay nhưng mà thực sự thì tình cảm ấy , không thể nói chia tay là chia tay ngay được , mình đã hứa với anh là học ra học , chơi ra chơi , kì học thứ 5 điểm học tập của mình và cậu ý đều ổn nếu không thì ... mình nghe lời anh . Mình đã nói với cậu ý ngay từ đầu kì học rùi thế nhưng đến bây giờ nhận được điểm thi mình thấy buồn quá , hiện tại điểm của mình vẫn ổn nhưng của cậu ý thì không ổn tẹo nào

Mình không biết làm sao cả , mình cần thực hiện lời hứa với anh trai , bởi anh đặt rất nhiều niềm tin vào mình ,
Mình ... thực sự là không biết quyết định như thế nào , mình cần thực hiện lời hứa với anh trai mình , mình không muốn để anh mình mất niềm tin vào mình nữa , nhưng thực sự thì tình cảm cũng khó mà nói thôi là thôi được , mình và cậu ý lại học cùng 1 lớp nữa

Khó quá cơ , ai có thể giúp mình được không ? Mình rất cần 1 lời khuyên


Signature nếu không có nỗi buồn .....
hachip is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-14-2010, 02:31 AM   #11
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Chiến tiếp đi Hà ơi! Sợ gì? Lớn rồi thì đủ quyền quyết định và chịu trách nhiệm rồi. Con trai có thể dời núi phú sĩ và làm tất cả những gì tưởng chừng khi không thể nếu sử dụng Doping! Hãy quan tâm tận tình, chia sẻ thẳng thắn và thể hiện sự quyết tâm trong việc xây dựng mục tiêu để gìn giữ tình cảm! Con trai khi có đủ niềm tin sẽ làm được! Và Hà cũng phải tin vào chính mình nữa! Yêu nhau đê! Hôn nhau đê! ^^


Signature Mỏng manh một cánh sầu đông
Mỏng manh chút tím hương đồng chân quê
Mỏng manh rụng một câu thề
Sao em nỡ giẫm lối về mỏng manh....
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-14-2010, 09:02 AM   #12
reina172
 
reina172's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 561
Default

mình dang trong cai tam trang that tình nè buòn lam, hay noi cho nguoi yeu biet ve loi hua mot lan nua,neu bạn ay ko co gang cung bạn thì mình nghi...


Signature
sống thế này cần gì phải yêu
" Luôn có một ai đó dành cho một ai đó trong thế giới này"
Hãy yên tâm các bạn nhé!
(***...Dẫu năm tháng vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa...***)
reina172 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-14-2010, 11:11 AM   #13
hachip
 
hachip's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
Default

Chip cũng đã hỏi người đó , khi bắt đầu học kì bắt đầu cuôc thi có từng 1 lầm suy nghĩ tới cái lời hứa đó không ? Bạn ý nói là có nghĩ nhưng hok hiểu sao kết quả lai vậy , mình hỏi tiếp thì chỉ yên lặng thôi, lần này mình hỏi là kì này có giám hứa hok , bạn ý kêu không , chỉ sợ là hứa rùi không làm được thì lại làm chip buồn hơn mà thui , nhưng thật sự là mình không nhìn thấy sự quyết tâm , sự cố gắng của người ta ở đâu để mà hi vọng cả


Signature nếu không có nỗi buồn .....
hachip is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-14-2010, 02:19 PM   #14
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Vậy thì chia tay! Không thể làm tốt 2 việc được. Cả 2! Chia tay rồi, mọi thứ sẽ khác đi đấy.Dù biết là buồn và đau khổ những khi ốm thì vẫn phải tiêm mà, dù bị đau!


Signature Mỏng manh một cánh sầu đông
Mỏng manh chút tím hương đồng chân quê
Mỏng manh rụng một câu thề
Sao em nỡ giẫm lối về mỏng manh....
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-14-2010, 11:48 PM   #15
hachip
 
hachip's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
Default

cũng chẳng biết nữa meomeo à , thật sự là trng lòng bây giờ còn không có cảm giác gì cơ , không gặp thì thấy nhớ nhớ , nhưng khi gặp rùi có lại thấy bình thường sao ý dù đúng là có vui hơn , bây giờ khi nói tới việc chia tay mình hok hề có cảm giác tẹo nào nhưng chẳng biết là khi chuyện xảy ra thật thì sao nhỉ :S , "khi bị ốm thì vẫn phải tiêm dù biết tiêm là bị đau " mình thấy thích câu này rùi đó ,cảm ơn nhé


Signature nếu không có nỗi buồn .....
hachip is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-14-2010, 11:53 PM   #16
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

Nếu hachip có cảm giác đúng như hachip tả thì mình khuyên là chia tay đi. Vì có thể ngay lúc này hachip k còn tình cảm nhiều với anh chàng đó nữa mà chỉ còn lòng thương hại thôi (nói hơi quá một chút,hihi). Tình yêu k xây dựng trên lòng thương hại được.

Hachip sợ chia tay thì anh chàng đó như thế nào phải k? chẳng sao đâu, thời gian sẽ chữa lành tất cả, anh ta sẽ từ từ hết buồn thôi.


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-15-2010, 02:08 AM   #17
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Đúng rồi! Chia tay đi! Anh em muatime đâu? Chuẩn bị! Chuẩn bị!... ^^


Signature Mỏng manh một cánh sầu đông
Mỏng manh chút tím hương đồng chân quê
Mỏng manh rụng một câu thề
Sao em nỡ giẫm lối về mỏng manh....
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-15-2010, 02:32 AM   #18
hachip
 
hachip's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
Default

Đúng là mình có sợ chứ , hai đứa học cùng 1 lớp, cùng làm công tác với nhau , cùng nhau phấn đấu , chẳng biết rùi sau khi nói ra rồi hai đứa đối mặt với nhau khi lên lớp thí nào , bạn bè trong lớp nhìn vào ra sao , mọi người sẽ nói như thế nào . ôi chỉ cần nghĩ thôi mà hachip cũng còn sợ nữa là , đã nhiều lần mình nghĩ hay là cứ im lặng đi , bởi có rất nhiều người cứ tan rùi lại hợp mà cũng không thể nói mình không giống họ nên mình chọn im lặng , cứ để thời gian trôi , mình không muốn nói ra cái từ đó rùi mà nước mắt lại rơi ,lại thấy hối hận ... Cảm ơn mọi người nhé


Signature nếu không có nỗi buồn .....
hachip is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-15-2010, 02:38 AM   #19
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Im lặng chỉ làm mọi thứ thêm nặng nề hơn thôi hachip ạ.Việc đáng lẽ cần phải làm nếu không làm, để càng lâu càng khó và kết quả sau khi thực hiện nó sẽ âm ỉ hơn trong suy nghĩ mọi người.
Thế này nhé, hẹn gặp nhau ở một nơi nào đông đúc và thoáng đãng, đi bộ cùng nhau, hỏi han và tự xác định xem đối phương thế nào? Nếu cảm thấy nên chia tay, hãy nói ra lúc đó luôn, đứng thẳng người và chìa tay ra: "Chia tay tốt hơn cho cả 2! Em muốn chúng mình là bạn" ^^


Signature Mỏng manh một cánh sầu đông
Mỏng manh chút tím hương đồng chân quê
Mỏng manh rụng một câu thề
Sao em nỡ giẫm lối về mỏng manh....
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-17-2010, 12:09 AM   #20
hachip
 
hachip's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
Default

im lặng đúng là làm mọi việc nặng nề hơn thật , bản thân mình sẽ cố gắng chịu đừng thêm 1 chút , cố gắng thêm 1 chút như vậy có lẽ hay hơn là chấm dứt 1 tình yêu đúng không , mình tin sẽ nhận được lời động viên của mọi người :D cảm ơn tất cả mọi người nhé , cảm ơn meomeo nữa :D


Signature nếu không có nỗi buồn .....
hachip is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Huyền thoại cưa gái của SJ duyniceboy Vui cười 5 03-15-2021 06:52 PM
Đặc điểm của những con người thành đạt luomlat_goo Tư duy thành công 2 04-08-2018 08:04 PM
Cảnh báo khi mua hàng ở Gia Khang và Page Siêu Rẻ GIAKHANG Mời chào Mua bán 0 05-27-2013 11:13 PM
Bao giờ mới có bạn gái đây? nam_hd55 Giao lưu - Tán gẫu 3 01-14-2011 10:05 PM
Giải mã những giấc mơ bb91 Sức khoẻ và thành công 9 10-21-2010 08:45 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family