Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Trải nghiệm: được và mất! > Đi một ngày đàng

Đi một ngày đàng ... Học một sàng khôn. Cùng chia sẻ nhé!

Xe Bus

Đi một ngày đàng


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 01-24-2010, 01:34 AM   #1
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default Xe Bus

Đây là nơi để lại những kỉ niệm và cảm tưởng về xe bus...
Mở màn là một thái độ hách dịch và khiếm nhã của 1 phụ xe 26 khi lấy giày ném 1 em bé vì hắn cãi nhau khi lẽ phải không thuộc về mình -->Không ai ý kiến ngoài tớ! (suýt ăn nốt chiếc giày kia và phải xuống ngay bến sau! T_T) và một bác trung tuổi, tớ nhường ghế cho, mặt vênh lên như bà ta có quyền được ngồi lúc xe đông và nhường ghế là nghĩa vụ của tớ! Nói thật, nhiều lúc nhường ghế, một cái nhìn đáp lại còn không được!Tớ ghét và tránh xa cái chỗ có chiếc ghế mình đã nhường!

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature Mỏng manh một cánh sầu đông
Mỏng manh chút tím hương đồng chân quê
Mỏng manh rụng một câu thề
Sao em nỡ giẫm lối về mỏng manh....
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-24-2010, 02:25 AM   #2
Obama02
Active Member
 
Obama02's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 176
Default

Thích nhất là ngồi xe 60, xe mới^^, được nghe nhạc vàng..thật là dễ chịu..^^ thấy khoan thai và bình lặng khi lên xe đó^^
Obama02 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-24-2010, 09:02 AM   #3
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default

anh meo giỏi ghê nha! người ta thường bảo thấy chuyện bất bình thì nên "ra tay" nhưng thường con người thấy thì lại làm ngơ vì "sợ". Em thì ít đi xe bus thôi nhưng em cũng công nhận nhiều người lái xe và phụ xe có những lời lẽ và hành động không đẹp tẹo nào! Thật buồn cho văn hóa giao thông!


Signature Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!
Thành viên BC Family
SĐT: 01252577005
Hoatrankhql@gmail.com
Facebook: www.Facebook.com/Khoaitay2412
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-24-2010, 08:36 PM   #4
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

Nói đến xe bus thì có nhiều vấn đề bất cập lắm,nào là xe bus chạy ẩu gây tai nạn,rồi nạn trộm cướp trên xe cũng ngày càng phổ biến.Mình vẫn còn nhớ như in thứ sáu ngày 13/11/2009,mình bắt xe bus về nhà,xe chật cứng,rồi có 2 cụ bà bước lên,trông khuôn mặt rất phúc hậu,đáng kính,nhiều người đang ngồi ghế thì nhương ngay cho 2 cụ nhưng mà các cụ ấy từ chối:"thôi bà đứng cũng dc,trạm kế là bà xuống rồi".Mình đang đứng thì chuông điện thoại reo lên,đưa tay xuống túi quần thì mình chạm phải bàn tay ai đó sờ vào cái túi ,cái dt thì suýt chút nữa là rớt ra ngoài,giật cả mình,quay ra sau thì thấy bà cụ đứng ngay sau lưng ,thấy mình nhìn bà nhoẻn miệng cười hiền lành....thấy nghi nghi...rồi mình chen lên phía trước đứng...và hoàng hồn lại...không lẽ nào?...Sau khi xe qua khỏi trạm kế tiếp dc 5 p thì trên xe có người la lên là mất dt.Mình quay ra tìm mấy bà cụ lúc nãy thì chẵng thấy đâu nữa...?
Mấy bà cụ đó là thủ phạm hay chỉ là sự trùng hợp????Ai mà bik dc...Eo ui,bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ...không dám đi xe bus nữa.


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-24-2010, 10:42 PM   #5
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Khổ cái là ai từng đi xe 32 nhiều, sẽ nhận ra các bác lái xe và mấy anh phụ xe đẹp trai đều biết mặt các để tử Cái bang hết. Nhưng có lẽ vì tế nhị nên chuyện đó không được ai nói đâu. Ghét nhất là thaí độ phụ xe khi soát vé! Chửi bới hách dịch, thiếu văn hóa!


Signature Mỏng manh một cánh sầu đông
Mỏng manh chút tím hương đồng chân quê
Mỏng manh rụng một câu thề
Sao em nỡ giẫm lối về mỏng manh....
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-25-2010, 08:37 AM   #6
Mẹ BIN
Active Member
 
Mẹ BIN's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 175
Default

Có số máy đường dây nóng đấy các bạn,gặp những trường hợp như vậy thì các bạn ghi nhớ tên của lái or phụ xe đó or biển số xe rồi phản ánh về công ty để người ta xử lý.
Hoặc viết 1 cái topic post lên mạng,chẳng nhẽ người ta không sợ dư luận sao?
Năm 2003 mình hay đi tuyến 02 từ Hà Đông->ĐH Hà Nội,các anh lái xe phụ xe vui tính,thoải mái lắm,thỉnh thoảng do xe quá đông mà mình đang đứng gần cửa trên nên các anh cho xuống cửa trên luôn.
Mẹ BIN is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-26-2010, 10:53 AM   #7
Mẹ BIN
Active Member
 
Mẹ BIN's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 175
Default

Các vấn đề liên quan đến an toàn giao các bạn phản ánh về địa chỉ: antoangiaothong@vtv.org.vn
Mẹ BIN is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-27-2010, 12:04 AM   #8
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Trên thực tế, việc phản ánh đó không phải ai cũng làm. Em nhớ có lần một bác người lớn, nói giọng ở Nghệ An mắng 1 chú soát vé, chú này trông bé oắt oắt nhưng cách xử sự thì nhìn chỉ muốn đấm vào mõm vì vô văn hóa! Lằng nhằng thế nào. thấy hắn A lô, lúc sau dừng xe ở cầu diễn, 1 bác 32 đi ngược chiều cùng 1 bác cùng chiều nữa xúm lại oánh người ta. Trên xe im lặng! Em cũng im lặng...


Signature Mỏng manh một cánh sầu đông
Mỏng manh chút tím hương đồng chân quê
Mỏng manh rụng một câu thề
Sao em nỡ giẫm lối về mỏng manh....
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family