Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Trải nghiệm: được và mất! > Du lịch - Ẩm thực

Du lịch - Ẩm thực Cùng khám phá thiên nhiên - đất nước - con người.

Thác Bản Dốc...

Du lịch - Ẩm thực


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 08-09-2010, 11:56 PM  
friend_star
 
friend_star's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 330
Default Thác Bản Dốc...

Mình quê Cao Bằng... Khi nói đến Cao Bẳng mình tin rằng sẽ ít người biết. Chỗ mình làm hay ở lớp mình, có người nói Cao Bằng ở cạnh Yên Bái , Lào Cai... muốn chết.
Đây là Thác bản dốc- một trong số những thắng cảnh quê mình. Mình muốn giới thiệu với mọi người vì mình thấy ảnh Thác Bản Dốc có ở rất nhiều nơi... Nhưng rất buồn là không ai biết thác ấy nằm ở đâu cả.









Quê mình đẹp và thanh bình đúng không các bạn?


Signature
Không chút buồn không chút đắng
Lặng lẽ bước đi lặng lẽ khóc
Một người không câm một người không điếc
Sao phải tiếc một lời chia tay



friend_star is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-12-2010, 11:07 PM   #11
friend_star
 
friend_star's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 330
Default

Trích:
Trích bởi Obama02 View Post
hôm nào ghé qua Cao Bằng, tớ alo cho cậu nhé
ok men... rất hãnh diện và trân trọng mời ghé thăm quê mình...
Àh quên, mình đang đị học ở hà nội... Ghé thăm lúc khác nhá.


Signature
Không chút buồn không chút đắng
Lặng lẽ bước đi lặng lẽ khóc
Một người không câm một người không điếc
Sao phải tiếc một lời chia tay



friend_star is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-13-2010, 11:37 AM   #12
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default

Chị đi Cao Bằng rồi đấy.
Ngồi xe 8 tiếng mệt chết luôn.
Nhưng cũng bõ công
Công nhận là Cảnh Đẹp - Thanh Bình - Đường xá tốt - Món ăn ngon - Con gái xinh - Đi đâu cũng tiện - Khí hậu mát mẻ
Em giới thiệu những cái ấy nữa chứ, nói về mỗi thác bản giốc thì hơi thiếu
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-13-2010, 11:46 AM   #13
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default

Hồi ấy chị đi có 3 ngày, ở nhờ nhà một bác, chị không nhớ tên bác ấy nhưng nhớ bác ấy có chị con gái tên là Thu, chị ấy làm ở thành đoàn thanh niên Cao Bằng, da trắng, dáng nhỏ nhắn, tròn tròn, khá xinh, chị ấy hình như sinh năm 69 hoặc 72 gì đó.

Hồi ấy, chị mượn xe của bác ấy, đi thăm Pác Bó, rồi lên cửa khẩu Sóc Trăng. Đi kiểu ba lô thích ơi là thích. Sáng thì ăn bánh cuốn trứng Cao Bằng, đi chợ, chiều thì lang thang khắp các ngả đường chụp ảnh, tối vào thị xã uống cà phê.

Ở Cao Bằng có hạt dẻ tươi, ăn ngon, ngọt và thơm chứ không phải như hạt dẻ mua ở đây, nó mất mùi thơm nên không còn ngon nữa. Có vịt quay rất thơm và ngon, đặc biệt có món trám đen xào thịt hoặc kho thịt ăn với cơm nếp Cao Bằng thì nhất, ngon không chịu được.

Nói thật chị thấy đi Cao Bằng thích hơn Sapa nhiều, vì Sapa hiện đại và xô bồ quá, mỗi tội đi Cao Bằng đường hơi xa lại nhiều đèo dốc thôi.

Ước gì chị lại được đi Cao Bằng nữa híc híc
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-13-2010, 11:14 PM   #14
friend_star
 
friend_star's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 330
Default

Trích:
Trích bởi a View Post
Chị đi Cao Bằng rồi đấy.
Ngồi xe 8 tiếng mệt chết luôn.
Nhưng cũng bõ công
Công nhận là Cảnh Đẹp - Thanh Bình - Đường xá tốt - Món ăn ngon - Con gái xinh - Đi đâu cũng tiện - Khí hậu mát mẻ
Em giới thiệu những cái ấy nữa chứ, nói về mỗi thác bản giốc thì hơi thiếu
Thanks bà chị cái... Yêu bà chị thế!
Những cái mà chị nói... cứ phải dần dần giới thiêu .
Phải để từng ít từng ít thấm dần vào tâm hồn những con người trong forum mình chứ .
Chị cứ chờ mà xem...


Signature
Không chút buồn không chút đắng
Lặng lẽ bước đi lặng lẽ khóc
Một người không câm một người không điếc
Sao phải tiếc một lời chia tay



friend_star is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-13-2010, 11:18 PM   #15
friend_star
 
friend_star's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 330
Default

Trích:
Trích bởi a View Post
Hồi ấy chị đi có 3 ngày, ở nhờ nhà một bác, chị không nhớ tên bác ấy nhưng nhớ bác ấy có chị con gái tên là Thu, chị ấy làm ở thành đoàn thanh niên Cao Bằng, da trắng, dáng nhỏ nhắn, tròn tròn, khá xinh, chị ấy hình như sinh năm 69 hoặc 72 gì đó.

Hồi ấy, chị mượn xe của bác ấy, đi thăm Pác Bó, rồi lên cửa khẩu Sóc Trăng. Đi kiểu ba lô thích ơi là thích. Sáng thì ăn bánh cuốn trứng Cao Bằng, đi chợ, chiều thì lang thang khắp các ngả đường chụp ảnh, tối vào thị xã uống cà phê.

Ở Cao Bằng có hạt dẻ tươi, ăn ngon, ngọt và thơm chứ không phải như hạt dẻ mua ở đây, nó mất mùi thơm nên không còn ngon nữa. Có vịt quay rất thơm và ngon, đặc biệt có món trám đen xào thịt hoặc kho thịt ăn với cơm nếp Cao Bằng thì nhất, ngon không chịu được.

Nói thật chị thấy đi Cao Bằng thích hơn Sapa nhiều, vì Sapa hiện đại và xô bồ quá, mỗi tội đi Cao Bằng đường hơi xa lại nhiều đèo dốc thôi.

Ước gì chị lại được đi Cao Bằng nữa híc híc
Chị đang giới thiêu hộ em ...Lấy gì để cảm ơn chị nhỉ?
Chị không phải ước đâu... Riêng chị khi nào rảnh em sẽ bao chị toàn bộ chuyến du lịch tới Cao bằng
Nhưng khi nào em rảnh đã nhé. Vì hơn 1 năm rồi em chưa về quê mà. :D


Signature
Không chút buồn không chút đắng
Lặng lẽ bước đi lặng lẽ khóc
Một người không câm một người không điếc
Sao phải tiếc một lời chia tay



friend_star is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-14-2010, 11:13 PM   #16
thang
Administrator
 
thang's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,044
Thumbs up

Nghe a và friend_star giới thiệu Cao bằng nghe hấp dẫn quá! Anh chưa đi lên đó lần nào. Vậy là phải đi Cao bằng trước Sapa rùi
thang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-15-2010, 01:14 AM   #17
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default

Thanks em
Chị thích thật đấy, còn nhiều cái cảm nhận ko nói ra được
Hôm nào có thời gian chị post ảnh hồi ấy cho mà xem
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-15-2010, 01:06 PM   #18
friend_star
 
friend_star's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 330
Default

Trích:
Trích bởi thang View Post
Nghe a và friend_star giới thiệu Cao bằng nghe hấp dẫn quá! Anh chưa đi lên đó lần nào. Vậy là phải đi Cao bằng trước Sapa rùi
Đi đâu cũng vậy... Muốn thấy hấp dẫn thì cần phải có người hướng dẫn cơ anh ạ. Em đang đi học nên không có thời gian đưa anh đi...Vì thế em sẽ chúc anh cảm nhận được những điều hấp dãn như chị a và em đang giới thiệu.


Signature
Không chút buồn không chút đắng
Lặng lẽ bước đi lặng lẽ khóc
Một người không câm một người không điếc
Sao phải tiếc một lời chia tay



friend_star is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-15-2010, 01:08 PM   #19
friend_star
 
friend_star's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 330
Default

Trích:
Trích bởi a View Post
Thanks em
Chị thích thật đấy, còn nhiều cái cảm nhận ko nói ra được
Hôm nào có thời gian chị post ảnh hồi ấy cho mà xem
oh yah...Chị hứa là phải post đấy nhé.
Àh...Với những cảm nhận của chị về Cao Bằng, em nghĩ chị có thể làm thêm nghề hưỡng dần viên du lịch Cao Bằng đc đấy chị ạ.


Signature
Không chút buồn không chút đắng
Lặng lẽ bước đi lặng lẽ khóc
Một người không câm một người không điếc
Sao phải tiếc một lời chia tay



friend_star is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-08-2010, 08:31 PM   #20
tawananna1991
 
tawananna1991's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 42
Default

^^ đẹp quá.em nghĩ là muathoigian đứng ra làm 1 chuyến phượt cho anh em những ai đi dc đi..đẹp mà ^^
tawananna1991 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Kinh nghiệm du lịch Sapa Tours mùa hè drhaianh87 Du lịch - Ẩm thực 0 08-19-2013 09:29 AM
Truyền hình số - Cuộc cách mạng công nghệ đã bắt đầu! thang Kiến thức chuyên ngành 0 03-26-2013 03:54 PM
Quảng xương hướng ra biển làm giàu thang Du lịch - Ẩm thực 0 03-03-2013 11:02 PM
Những điểm du lịch không thể bỏ qua ở Nha Trang (II ) dulichmuasam Du lịch - Ẩm thực 0 07-09-2011 02:00 PM
Trại hè, trại cuối tuần và các chương trình ngoại khóa cho trẻ em 4TCenter Kỹ năng mềm 1 04-25-2011 03:02 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family