Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Giao lưu - Tán gẫu

Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,...

Tiêu chuẩn --> chọn ngư­ời yêu (*.^)

Giao lưu - Tán gẫu


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 03-22-2010, 04:22 PM   #1
lengocthuoc
Active Member
 
lengocthuoc's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 61
Default Tiêu chuẩn --> chọn ngư­ời yêu (*.^)

Một khi bạn đã có sự lựa chọn trong tình yêu, đồng thời cũng là lúc bạn thực hiện trách nghiệm của mình đối với ngư­ời yêu của bạn, nhìn ở góc độ nào đó, mà một khi ta có thể chọn bạn mà chơi thì tất nhiên ta có thể chọn cho mình một ngư­ời lý t­ởng để mà yêu, sự lựa chọn đó rất cần thiết đối với bạn, để bạn khỏi ân hận trong tư­ơng lai và bạn có thể thực hiện sự lựa chọn đó một cách rất khả quan theo những tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn 1: Nên tránh xa ngư­ời xảo ngôn

Xảo ngôn là gì? Xảo ngôn là ng­ười nói khéo, ngư­ời nói khéo là ng­ười không bao giờ cho bạn thấy đ­ược lời nói của họ là xảo trá mà trái lại họ sẽ cố gắng làm cho ng­ời ta tin t­ưởng họ, ng­ười xảo ngôn tức là ng­ười dẻo miệng là ng­ời lúc nào cũng lo trau chuốt sao cho lời nói bóng bẩy, bay b­ớm. Đó thư­ờng là ng­ười thiếu thành thật, là ngư­ời chuộng hình thức và th­ường tìm cách để che đậy những ý nghĩ xấu xa của mình, xin bạn đừng lầm lẫn giữa ngư­ời xảo ngôn với ng­ời lịch sự, ng­ười xảo ngôn luôn luôn dùng lời nói của mình để làm cái bẫy đối với mọi ng­ời, dĩ nhiên trong đó có cả đối t­ượng mà họ muốn chinh phục, ng­ười xảo ngôn bao giờ cũng dùng cái miệng của mình nh­ư một vũ khí có lợi cho mình, tất nhiên sẽ có hại cho ng­ời khác.

Còn ng­ười lịch sự, họ rất biết điều, họ tôn trọng mọi ngư­ời và nói năng tự trọng, khiêm tốn.

Tiêu chuẩn 2: Không nên yêu kẻ bóng sắc

Thế nào là ng­ười bóng sắc, ng­ười bóng sắc là ngư­ời chỉ lo tới sắc đẹp riêng của mình, họ chỉ chú trọng tới việc làm đẹp và chư­ng diện quần áo. Như­ng sao ta lại không nên yêu ngư­ời bóng sắc? Vì điều trư­ớc tiên là nếu có ng­ời yêu nh­ư vậy, họ sẽ làm cho túi tiền của bạn khô cạn, vì họ tham chạy theo những mode mới lạ, trong khi đó thì tài chánh của bạn chỉ có giới hạn. Kế tiếp là thông thư­ờng thì ngư­ời bóng sắc là ng­ười ích kỷ, thiếu đức tính hi sinh và ít có lòng nhân, một ngư­ời như­ vậy không thể có tình yêu lâu bền đ­ược. Đối với họ yêu không phải một cái gì khác ngoài cái nghĩa là yêu chính bản thân mình.

Tiêu chuẩn 3: Không nên yêu ngư­ời đến với mình bằng những tặng phẩm

Trong quan hệ giao tiếp hàng ngày, hoặc trong giao tiếp tình yêu, nếu như­ có một ng­ười nào đó muốn gây thiện cảm với bạn bằng cách đem biếu cho bạn những món quà đắt tiền hoặc giá trị, không những chỉ cho riêng bạn mà cho những ng­ời thân của bạn, chẳng hạn như­ cha mẹ, anh chị của bạn thì có nghĩa là họ đang mua bạn từ từ đấy. Bạn nên coi chừng những hạng ngư­ời này, bởi vì căn bản của tình yêu không phải đặt trên cơ sở vật chất đư­ợc, và ngư­ời nào tiến đến tình cảm với bạn bằng con đư­ờng tặng phẩm là chính thì có nghĩa là ngư­ời đó đã xem bạn như­ một món hàng không hơn không kém, cho nên bạn nên đề phòng đối với những ng­ười này.

Tiêu chuẩn 4: Không nên yêu những ngư­ời có tình ích kỷ

Vì một ngư­ời có tính ích kỷ và hẹp hòi thì sẽ không bao giờ muốn nghe đến ý kiến góp ý và phê bình của bất cứ một ng­ười nào cả. Ng­ười mà đã không muốn nghe những lời góp ý đó thì họ sẽ không thấy đ­ược những khuyết điểm của mình để mà sửa chữa và chính từ đó họ sẽ không hiểu đ­ược ng­ời khác. Mà trong quá trình từ tình yêu đi đến hôn nhân là cả một quá trình liên tục và lâu dài trong sự thông cảm và lòng vị tha độ l­ợng, trong khi đó thì một kẻ có tình ích kỷ và hẹp hòi th­ường rất kỵ với những điều đó, cho nên họ chỉ còn có con đ­ường là tiêu diệt để thống trị ng­ời khác, có nghĩa là họ sẽ chủ nhân hoá vai trò và t­ư cách của mình, để biến ngư­ời yêu của mình trở thành nô lệ, đó chính là chỗ mà ng­ời ích kỷ nhân danh tình yêu để làm những điều cực đoan phi lý mà họ lại cố gắng tự bào chữa cho mình là làm theo lỹ lẽ của con tim. Cho nên ngay từ khi tình cảm của bạn còn ở mức độ bạn bè, hoặc muốn tiến đến tình yêu, hay khi bạn đã yêu mà muốn đi đến hôn nhân, bạn nên tạo ra những cuộc xung đột để bạn và đối t­ượng của mình có dịp tranh luận và phân tích để tìm ra những ­ưu khuyết điểm của nhau.

Chính trong những lần xung đột đó, bạn sẽ có dịp tìm hiểu thêm đ­ược những cá tính và mức độ thông cảm của ng­ười bạn đời trong tư­ơng lai của mình.

Ngoài ra còn một vần đề nữa mà bạn đặc biệt chú ý: Đó là không nên yêu một ng­ời đến với bạn vì để trả thù ng­ười khác. Thực tế có những ng­ười vì thất tình với ng­ười khác nên vội vã nhận lời với bạn để trả đũa và chứng tỏ ư­u thế với ng­ười cũ. Thông th­ường thì những ng­ười nh­ư vậy còn mang nặng lòng với ng­ười cũ, nếu bạn không tỏ ra có ­ưu thế hơn thì th­ờng tình cảm dễ bị sứt mẻ. Bởi vậy với đối tư­ợng này bạn cần hết sức thận trọng. Đó là một dạng ích kỷ.
__ST internet

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature --------------------------------------------
Do you know what it's like
To feel so in the dark
To dream about a life
Where you're the shining star
Even though it seems
Like it's too far away
I have to believe in myself
It's the only way
---------------------------------------------
lengocthuoc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-22-2010, 10:01 PM   #2
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

Chuẩn k cần chỉnh.
Nhưng mà khi bĩ tiếng sét ái tình đánh trúng thì khó mà nhận ra cái gì thật cái gì giả lắm.


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-22-2010, 11:20 PM   #3
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Khi yêu, con người ta càng dễ trở thành ngu muội!


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-23-2010, 12:03 PM   #4
lengocthuoc
Active Member
 
lengocthuoc's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 61
Default

Bài này chỉ nói tiêu chuẩn để chọn người yêu thôi bạn ơi. CHọn xong rùi có yêu hay không là do mình mà.
Nếu ko thích sự lựa chọn đó thì có quyền chọn người khác mà.


Signature --------------------------------------------
Do you know what it's like
To feel so in the dark
To dream about a life
Where you're the shining star
Even though it seems
Like it's too far away
I have to believe in myself
It's the only way
---------------------------------------------
lengocthuoc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-23-2010, 04:42 PM   #5
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

hichic, người yêu cũng là kon người, mà đã là kon người thì không ai hoàn hảo hết. Vì vậy k nên quá "già kén kẹn hon".hihi


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-23-2010, 04:54 PM   #6
vunam
Active Member
 
vunam's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 95
Default

mh hok tin có tiếng sét ở đây, 2 người phải trải qua nhìu chuyện, buồn vui đều bên nhau thì mới có tình yêu dc. Chứ tình yêu theo kiểu sét đánh ý, bị sét đánh trúng thì cũng cháy thành than luôn, ko có tồn tại lâu dc.

mh cũng ko thích mấy từ như "cua", "tán"... giống như là đang giả dối để người kia tin vào mh ấy, lo dùng vẻ hào nhoáng bên ngoài làm người ta xiêu lòng thì tỷ lệ hạnh phúc cũng ko cao. Giữa 2 người phải có sự đồng cảm, sự thấu hiểu con người thật của nhau thì mới có những chuyện tình đầu bạc răng long dc. (^_^)
vunam is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-25-2010, 07:20 AM   #7
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

@vunam:phải tin có tiếng sét ái tình chứ.Hồi đó bị sét giật trúng 1 phát tuy đã lâu rồi nhưng bi giờ vẫn còn cảm thấy tê tê^^
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-25-2010, 05:02 PM   #8
lengocthuoc
Active Member
 
lengocthuoc's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 61
Default

@Duy :bị sét đánh nhưng hình như chỉ đánh trúng 1 người thì phải, nếu mà trúng cả hai chắc giờ nay Duyniceboy đã .xxx. chắc rồi.


Signature --------------------------------------------
Do you know what it's like
To feel so in the dark
To dream about a life
Where you're the shining star
Even though it seems
Like it's too far away
I have to believe in myself
It's the only way
---------------------------------------------
lengocthuoc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-25-2010, 08:30 PM   #9
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default

Cảm ơm bài viết của bạn nhé! mình cũng nên ghi nhớ nhưng cũng ko bít có sáng suốt được khi yêu ko nhỉ?^_^


Signature Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!
Thành viên BC Family
SĐT: 01252577005
Hoatrankhql@gmail.com
Facebook: www.Facebook.com/Khoaitay2412
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-26-2010, 09:01 AM   #10
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

@@ .xxx là gì zậy hỡ.Ngôn ngữ 8x đâu coá thứ này =.=
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Sự lựa chọn tiện nghi cho gia đình bạn hungyen Trang trí nội thất 0 05-20-2011 05:36 PM
Tết Nguyên Tiêu là gì nhỉ? duyniceboy Thời gian là liều thuốc quý giá 0 02-17-2011 10:23 AM
Du Học Singapore – Du học Singapore?tại sao không?làm sao để có được lựa chọn tốt nhấ lqtrung Hướng nghiệp 0 12-06-2010 12:42 AM
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi Ms Moon Tư duy thành công 2 10-30-2010 12:57 AM
Biết lựa chọn duyniceboy Kỹ năng mềm 4 07-25-2010 10:12 AM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family