Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Trải nghiệm: được và mất! > Du lịch - Ẩm thực

Du lịch - Ẩm thực Cùng khám phá thiên nhiên - đất nước - con người.

Ai đã từng đi chợ đêm sinh viên chưa?

Du lịch - Ẩm thực


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 11-25-2009, 02:34 PM   #1
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default Ai đã từng đi chợ đêm sinh viên chưa?

Đi chợ đêm sinh viên

Nếu có một cuộc thi về chợ tại Hà Nội, thì có lẽ chợ đêm sinh viên sẽ là nơi giành giải cao nhất, bởi chợ có nhiều điều rất đặc biệt. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2006, cho đến nay, chợ đêm sinh viên đã trở thành một điểm đến quen thuộc, một nơi thú vị khó có thể tìm thấy ở những khu chợ khác.

Rất sinh viên

Nếu ai đã từng đi chợ đêm sinh viên, bước chân vào chợ, có lẽ cảm xúc đầu tiên sẽ là “sao chợ này nhiều người trẻ thế!”. Chợ đêm sinh viên không phải chỉ nổi tiếng là nơi phục vụ chủ yếu cho đối tượng là sinh viên, mà còn nổi tiếng vì không ít những người bán hàng ở đây sáng sáng vẫn “mài quần” trên ghế các giảng đường đại học. Chợ trở thành nơi cho khá nhiều bạn sinh viên bươn chải kiếm sống. Là sinh viên bán hàng cho “dân mình” nên ít nhiều cũng nắm được sở thích khách hàng, người mua cũng không lạ gì tâm lý của những người bán hàng đồng trang lứa với mình. Thế nên cả người mua và người bán đều thoải mái, thuận thì mua, vừa thì bán.

Chợ tấp nập từ khi mở cửa.
Không chỉ là những gánh hàng đêm mưu sinh của người trẻ mà không khí chợ đêm còn cho thấy nhịp sống của chính họ. 19 giờ bắt đầu họp chợ, sinh viên nườm nượp đi mua hàng. Mỗi tối có tới vài trăm, nhất là những hôm cuối tuần lên đến nghìn người trẻ đến chợ. Người ta có thể đến chợ để mua, để bán, cũng có thể để ngắm, và thậm chí chỉ là ghé vào chơi, nhưng không khí trong chợ bao giờ cũng rất thân mật, không một tiếng chửi thề, gây gổ, cãi lộn, tranh giành khách – những điều rất dễ thấy ở những khu chợ khác. “Đi chợ để giao lưu”, có lẽ chỉ đến chợ đêm sinh viên, người ta mới có được điều này.

Tuyên ngôn của những người bán hàng tại đây là “nhất văn minh, nhì bán chạy”. Cái văn minh đặt lên hàng đầu tại một khu chợ khiến cho nhiều bạn đến chợ vì “không khí ở đây rất thân mật”.

“Đi chợ đêm sinh viên rất vui” là câu nhận xét của nhiều bạn sinh viên mỗi khi tới đây. Vui vì có một nơi để ngắm nghía, lựa chọn; hài hước với những lời rao bán của các doanh nhân sinh viên mừng vì giữa chốn chợ đông đúc này lại gặp được những người quen, bạn bè; và mỗi khi ra khỏi chợ lại hồ hởi một niềm sung sướng rất sinh viên khi mua được một món đồ quá rẻ.

Có nhiều thứ rẻ

Một trong những điều hấp dẫn nhất lôi kéo rất nhiều các bạn sinh viên tới chợ chính là vì các mặt hàng ở đây rất rẻ. Ở đâu đắt đỏ không biết, nhưng ở khu chợ này vẫn 25 ngàn, thậm chí 10 ngàn một chiếc áo phông, áo sơ mi với vô vàn các kiểu dáng, 50 ngàn một chiếc quần bò không thiếu một “size”. Giày nam, dép nữ la liệt với đủ mọi chất liệu, cũng chỉ 25 đến 30 ngàn một đôi. Mỹ phẩm, nước hoa, đồ trang sức, kính thời trang, dây lưng, ví da, túi xách đủ màu sắc bày trải dài hết quầy này đến quầy khác. Tranh ảnh, băng đĩa nhạc, đồ trang trí không thiếu bất cứ thứ gì rực rỡ dọc khắp chợ và giá mềm hơn rất nhiều nếu như mua ở ngoài.

Người mua, người bán đều là... sinh viên.
Đi chợ thì phải mặc cả, nhưng với cái giá như thế này, nhiều khi mặc cả cũng chỉ là một thói quen khó bỏ của những ‘thượng đế” mà thôi. Người đến với chợ đêm sinh viên hình như cũng không quá cầu kỳ về chất lượng của sản phẩm. Bởi thế nên ở đây mới có cái cảnh người mua không mặc cả được xuống chút nào vẫn vui vẻ mua hàng và ưng ý với món đồ mình đang cầm trên tay.

Không kể là ngày thường hay những ngày cuối tuần, tối nào chợ cũng đông đúc người mua người bán, người ngắm và người đi chơi. Một trăm ngàn giữa thời buổi bão giá này có thể chẳng đáng là bao, nhưng ta có thể sắm được rất nhiều thứ ở khu chợ đêm sinh viên này. Một cái áo, một cái quần, thậm chí thêm đôi giày hay thêm một món đồ trang sức. Thế là quá đủ.

Để chợ đêm sinh viên mang nét đẹp văn hóa

Trước đây, dọc tuyến đường Xuân Thủy, có rất nhiều hàng quán tự mọc lên để bán cho sinh viên. Nó vừa gây mất mỹ quan đường phố lại ảnh hưởng tới giao thông. Ban quản lý chợ Dịch Vọng – vốn ban ngày là một trong những chợ đầu mối lớn cung cấp rau và thực phẩm cho thành phố - đã sáng kiến cho mở chợ vào ban đêm để đáp ứng nhu cầu mua sắm của sinh viên. Thế nên mới có cái cảnh sáng vào chợ mua thịt, tối cũng gian hàng đấy lại để mua …quần áo.

Cũng vì chung địa điểm với chợ thực phẩm, ban ngày vừa vãn phiên đã mở ngay gian hàng mới cho kịp phiên tối, chưa dọn dẹp, chưa lau chùi, chỉ trải một tấm áo mưa lên và bày biện hàng hóa nên chợ đêm sinh viên cũng có một …mùi rất riêng.

Nơi các bạn sinh viên tìm thêm thu nhập.
Những người hay đi chợ đêm sinh viên rỉ tai nhau trước khi vào chợ, là “có cái gì phải giữ cho chắc nhé, chợ nhiều dân hai ngón lắm đấy”. Thế là đi chợ đêm, vừa ngắm nghía, vừa lựa hàng nhưng không được quên tay giữ túi quần, túi áo, giữ ví tiền, điện thoại. Âu đây cũng là cái lo chung của bất cứ ai khi đi tới chỗ đông người, phải chen chúc, nhưng ai cũng đều hiểu, nỗi lo này sẽ ảnh hưởng nhiều lắm tới tâm lý đi mua hàng của khách, hay của những người tới đây thăm quan, ngắm nghía.

Chợ đêm sinh viên đã gần tròn 3 tuổi. Suốt 3 năm qua, sức hấp dẫn của chợ vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn là một điểm đến thú vị và là nơi dừng chân của rất nhiều bạn sinh viên, thậm chí nó đã trở thành một nét văn hóa đẹp của các bạn sinh viên. Nhưng 3 năm qua, những nhược điểm đó vẫn không hề được khắc phục hay thay đổi. Và phải chăng, chúng ta phải coi những nhược điểm ấy là đặc điểm của chợ đêm sinh viên?!

Nguồn:suckhoedoisong.vn

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-25-2009, 11:29 PM   #2
karin93
 
karin93's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 342
Default

Em chưa đi chợ đêm sinh viên bao giờ. Chợ đêm ở phố đi bộ Hàng Ngang, Hàng Đào thì đi nhiều lắm rồi. Chợ đêm đi vui thật, không khí khác hẳn với ban ngày, nhưng mà mắt nhìn sẽ bị hạn chế, chỉ đi ngắm, dạo chơi và mua lặt vặt còn đựoc chứ mua hàng dùng lâu thì không bền là chắc chắn.
karin93 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-26-2009, 07:55 AM   #3
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default

ở đó rất đông em ạ
hầu như ngày nào cũng thế
tất nhiên là đồ ở đó không bền nhưng tiền nào của đấy mà em nó rẻ và hợp với túi tiền của sinh viên
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 07-20-2011, 10:05 PM   #4
dokieu90
Moderator
 
dokieu90's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 189
Default

em cũng cảm thấy đi chợ sinh viên là vui thật đây, nhất là trong dịp connf đị học ý, chứ nghỉ hè mà đi chợ thì buồn lắm, lúc đó mọi người về hết rồi, làm gì còn ai chứ.
dokieu90 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Tags
chợ đêm sinh viên , cho dem , di choi dem ha noi , mua hang gia re , mua hàng giá rẻ


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Gửi tất cả sinh viên trên toàn việt nam kinangsong Sống trẻ - Nghĩ lớn 2 03-29-2012 08:24 PM
Một số chính sách mới về gói cước Sinh viên thanhhung2013 Cuộc sống số 0 07-04-2011 10:53 AM
Sinh viên Việt Nam phải vượt qua “bệnh” thụ động RRRRRRR Tư duy thành công 3 12-27-2010 02:17 PM
Hội làng sinh viên Hacinco bb91 Du lịch - Ẩm thực 4 10-04-2010 12:59 PM
Nỗi lòng sinh viên khi đi thực tập bị bichhieu Bài viết Vàng 20 12-19-2009 05:01 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family