Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Thời gian mang đến lợi ích cho ai? > Chuyện kinh bang tế thế > Cuộc sống số

Facebook có nên “cấm cửa”?

Cuộc sống số


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 01-04-2010, 03:24 PM   #1
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default Facebook có nên “cấm cửa”?

Thời gian gần đây, Facebook đã gặp phải nhiều ý kiến phản đối bởi thế giới game thu nhỏ trên mạng xã hội này ngốn quá nhiều thời gian vàng ngọc của dân văn phòng. Đóng cửa hay không tiếp tục là câu hỏi đang khiến những ông chủ của Facebook đứng ngồi không yên.

Bỏ của chạy theo Facebook

Trước khi "giải phẫu" vấn đề Facebook có nên đóng cửa hay không thì có lẽ cũng nên nhắc lại câu chuyện của Yahoo khi họ bắt buộc phải xóa sổ 360 Blog. Cuộc chia ly giữa những blogger Việt không "sướt mướt" như nhiều người tưởng tượng bởi ngay sau đó họ lại tay bắt mặt mừng khi gặp nhau trên Facebook, mạng xã hội còn khá mới mẻ đối với không ít bạn trẻ Việt Nam thời điểm đó.

Facebook là một website mạng xã hội truy cập miễn phí do Công ty Facebook, Inc điều hành và sở hữu tư nhân. Người dùng có thể tham gia các mạng lưới được tổ chức theo thành phố, nơi làm việc... để liên kết và giao tiếp với người khác. Mọi người cũng có thể kết bạn và gửi tin nhắn, chia sẻ hình ảnh với nhau thông qua Facebook. So với 360 Blog, Facebook có vẻ phức tạp hơn nhưng lại có nhiều tính năng hiện đại và tiện lợi hơn. Vì thế, cư dân trên Facebook ngày càng đông.

Ở Việt Nam, giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của Facebook chính là khoảng thời gian giới trẻ chia tay 360 Blog. Nếu như 360 Blog trước đây được ví như những trang nhật ký trên mạng, nơi bạn bè có thể sẻ chia tâm sự, gửi hình ảnh cho nhau thì Facebook lại bị nhiều người ngầm hiểu là một thế giới game thú vị. Sự thú vị này ở chỗ game trên Facebook là trò chơi tuyệt đối an toàn, tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra sự thiệt hại nghiêm trọng khi họ dành quá nhiều thời gian vào những trò chơi ảo. Có lẽ giới văn phòng ai cũng biết mốt chơi game nông trại trên Facebook đã thâm nhập đến không gian của họ nhanh chóng đến mức nào bởi chỉ cần một người trong phòng chơi thì ngay lập tức phản ứng dây chuyền sẽ "lây lan" đến đồng nghiệp theo kiểu "kém miếng khó chịu". Sự nguy hại ở đây chính là phần đông trong số họ đang hiểu nhầm mạng xã hội chia sẻ thông tin, hình ảnh trở thành một trò tiêu khiển rất lãng phí thời gian.

H., một nhân viên văn phòng trước kia rất được lòng các sếp và đồng nghiệp trong công ty bởi sự nhanh nhẹn, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô luôn bị sếp than phiền vì không hoàn thành công việc đúng thời hạn và luôn có biểu hiện của sự nhầm lẫn. Điều này dễ hiểu vì hàng ngày cô dành thời gian cho công việc quá ít. Vừa đến văn phòng, bật máy lên thì H. chỉ chăm chú đến việc đầu tư cho khu vườn của mình từ bón phân, tưới nước, xịt rầy, xịt cỏ... Không chỉ dừng ở đó, H. thích làm "nông dân" theo một cách khác. Chức năng "chôm chỉa" thành quả lao động của bạn bè ở game Barn Buddy trên Facebook đã lôi cuốn cô. Và không chỉ trên Barn Buddy, hiện cô còn có một nông trại trên Farm Pals. Đây cũng là một game được tích hợp trên Facebook với chức năng người chơi được chôm đồ tương tự. Tuy nhiên, thời gian này H. đang phải đối mặt với nguy cơ mất việc bởi những sai sót trong công việc do cô để lại nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn nổi.

Đối với nhiều người, thời gian quý hơn vàng. Nếu hàng ngày dân văn phòng vẫn tiếp tục "ném vàng" vào Facebook thì có lẽ chẳng mấy chốc họ sẽ phá sản vì công việc bị trì trệ và sự hứng thú làm việc cũng không còn nữa. Những sản phẩm họ nuôi trồng được trên nông trại ảo chẳng thể quy đổi ra tiền thật để duy trì cuộc sống tốt đẹp như khi chưa có Facebook.

Hãy tỉnh táo để nhìn đúng

Mới đây, một chương trình dành cho giới trẻ trên VTV đã dành hẳn diễn đàn để phân tích vấn đề nên "hành xử" Facebook như thế nào. Họ chia thành 2 nhóm, một nhóm bảo vệ Facebook, nhóm còn lại thì phản đối quyết liệt. Sự tranh luận công khai này cho thấy sự ảnh hưởng của Facebook đã đến hồi báo động.

Điều đáng lo ngại hơn cả là mạng xã hội Facebook không chỉ thu hút giới trẻ nói riêng, mà ngay cả nhiều người lớn tuổi cũng bị lôi kéo và "nghiện ngập" chẳng kém ai. Điều này tất yếu sẽ dẫn đến hai nguy cơ, một là trò chơi ảo sẽ tiếp tục ngốn thời gian của các cư dân trên Facebook, hai là Công ty Facebook sẽ phải xóa sổ mạng xã hội này. Số đông cho rằng nguy cơ thứ hai dễ xảy ra bởi nếu bạn vào Google để tìm tác dụng của Facebook thì thông tin chỉ lác đác, nhưng nếu từ khóa là "tác hại của Facebook" thì kết quả hiện ra không đếm xuể.

Thời gian không chờ đợi ai, trước khi quá muộn, những cư dân trên gia đình Facebook và tất cả những ai thực sự yêu mến mạng xã hội này hãy có cái nhìn thật đúng đắn về ý nghĩa đích thực của Facebook. Hiện nay, Facebook đang phải đối mặt với sức ép từ nhiều phía, những tác dụng thiết thực của Facebook đang bị lu mờ và lãng quên vì sức hút của những trò game ảo. Sử dụng mạng xã hội đúng mục đích và hợp lý mới là cách tốt nhất để bảo vệ Facebook.

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-04-2010, 03:56 PM   #2
yenxinh
 
yenxinh's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 436
Default

Mình thấy facebook rất hữu ích đấy chứ,ko chỉ trao đổi thông tin và nói chuyện,liên lạc được với rất nhiều bạn bè mà còn tìm kiếm được rất nhiều thông tin...bạn kết nối bạn!chẳng hạn như qua facebook mình còn quen được cả một anh chàng người Pháp rất là đẹp trai,dễ thương(nhưng chỉ nói chuyện bằng english với nhau được thui) hihi..
Ngoài ra còn là một trang nhật ký mở mà bạn chia sẻ những tâm sự với bạn bè,nơi tán gẫu,hình ảnh..
Nhờ có facebook mình biết được nhiều trang web rất hay như:Cuộc sống,học tiếng anh miễn phí,đep 2!...
Game nông trại thì mình chỉ chơi vui,ko ham và ko đầu tư thời gian nên cũng thấy bình thường ^^
Nói chung,mình thấy facebook giúp tầm mắt chúng ta mở rộng hơn rất nhiều
Thực sự thì nếu nghiện nó thì công nhận là nó ngốn thời gian rất nhiều đấy,mình cũng bị thế :D đôi lúc ngồi nói chuyện,xem linh tinh cũng mất cả buổi..hic hic..cho nên chúng ta cũng nên lưu ý tới thời gian sử dụng nó!
Dù sao thì mình vẫn thích facebook,ko biết lúc nào sẽ chán đây


Signature là con gái thật tuyệt..! I'm a girl
yenxinh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-04-2010, 06:41 PM   #3
lelan
Active Member
 
lelan's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 101
Default

Mình cũng từng nghiện những game nông trại,nhưng chí thời gian đầu thôi.Bởi ngày nào cũng cứ trồng,thu hoạch,bón phân...,nên cảm thấy nhàm chán lắm.Chỉ có trò farm town là còn chút hứng thú vì nó còn làm đầu óc hoạt động.
Bây giờ thì mình lại nghiện :muathoigian rùi.hic hic
lelan is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-04-2010, 06:55 PM   #4
dohuong
 
dohuong's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 524
Default

Tuy facebook có đôi chỗ chưa được nhưng nó cũng có những mặt rất tích cực.^^ Tuy nhiên mình khồn dùng facebook.^^


Signature
ĐỗHương
dohuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-04-2010, 07:01 PM   #5
lelan
Active Member
 
lelan's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 101
Default

Cái gì cũng vậy,bản thân nó sinh ra không xấu,chỉ có người sử dụng nó làm cho nó trở nên xấu thui.
lelan is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-06-2010, 12:55 PM   #6
huongduck
Active Member
 
huongduck's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 92
Default

thích facebook lắm, đơn giản, tiện dụng, nhiều game hay:D
tuy nhiên đôi khi vẫn thấy nó hơi bị hạn chế, như những lúc cảm xúc lên cao thì nó không hợp để đóng vai trò như một cái blog đúng nghĩa, gì thì gì chứ, cứ nghĩ đến cảm xúc của mình bỏ trong cái mục " ghi chú" là đã không hài lòng rồi. riêng điều này thì vote cho blog 360.
huongduck is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-06-2010, 01:02 PM   #7
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

Anna thì chỉ biết đến game trong facebook chứ ít rành về mấy cái mục chia sẻ lắm,nhưng mà bây giờ thì hơi tò mò rùi.


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-06-2010, 01:06 PM   #8
huongduck
Active Member
 
huongduck's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 92
Default

@anna: hì, facebook hay mà có gì add facebook tớ nè: http://www.facebook.com/huongduck thêm bạn thêm vui hén
huongduck is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 01-06-2010, 01:55 PM   #9
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

hihi,mình sẽ thử.Nhưng....lỡ nghiện thì chít.


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Khắc phục lỗi không vào được mạng wifi, facebook duyniceboy Kỹ năng mềm 2 07-30-2013 10:15 PM
So tài Google+ và Facebook Mad Máy tính và Internet 1 07-11-2011 10:38 PM
Đã có Facebook của diễn đàn Muathoigian!! RRRRRRR Thông báo của Ban điều hành 22 06-28-2011 01:33 AM
Mark Zuckerberg: 5 năm nữa sẽ không còn Facebook duyniceboy Cuộc sống số 0 11-01-2010 09:55 AM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family