Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Giao lưu - Tán gẫu

Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,...

Tâm sự bâng quơ

Giao lưu - Tán gẫu


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 05-25-2010, 07:49 PM   #1
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default Tâm sự bâng quơ

Lâu lắm rồi không có cái cảm giác như thế này,gần gũi,yên bình biết mấy.
Quê mình vẫn đẹp lắm,mấy năm lên HN học mình hòa cùng dòng người tấp nập,quen với bụi và đứng hàng giờ vì tắc đường.HN cũng có những nơi đẹp nhưng sao mình thấy cái đẹp khác quê mình quá,Dường như mình cảm nhận được cái đẹp đó từ tận trong tim.
Lâu lắm không nhìn thấy những ao sen hoa nở xen kẽ với những tàu lá xanh mơn man cho cảm giác mát đến vô cùng.Nhớ lại ngày xưa hay chạy theo mấy anh hàng xóm ra ao sen gần trường hái trộm sen,các anh ý hái đài sen ăn còn mình chỉ thích hoa sen thôi,đúng là con gái.Không dám lội xuống ao mà chỉ đứng trên lấy que với vào,hôm nào có anh nào ga lăng lắm mới hái cho mấy bông sen thơm lừng thế là thích chơi với anh ta luôn,trong đầu nghĩ anh ấy tốt với mình.Bởi ngày ấy nhìn lem luốc,đen xì,nên mấy anh chẳng thích chơi đâu(con trai đểu thật).Nhớ có lần hái được nhiều bông sen mang về nhà cắm,bố dọa "mày mà mang về cắm họ biết họ lôi vào tù đấy".Thế mà sợ quá mang đi vứt dù tiếc ơi là tiếc.Nghĩ lại những kỉ niệm dù rất nhỏ nhưng lại ấn tượng đến cả đời.Đơn giản chỉ thế thôi.

Nhớ ngày xưa ở phố chơi thân với 2 con bạn.Từ hồi lớp 1,nhưng những kỉ niệm lại như mới hôm qua thôi.Ngày đó tiền cũng còn có giá lắm,100vnd còn mua được 1 que kem,ngày đó ăn sao thấy ngon lắm,thế mà cũng chia 3.Ba đứa ăn chung một que kem nghĩ cũng hay thật đấy.Bây giờ làm gì con giây phút đó nữa,một đứa lên xe hoa theo chồng,một đứa đi làm suốt khó có khi nào 3 đứa gặp đủ cả 3.Ngày đó còn hay ăn bậy lắm,pha muối hạt to ý+bột chua+ mì chính rồi ăn với quả sung xanh,lá sung,lá dau da xoan,khế chua.....Thế mà thấy ngon lạ kì.
Bây giờ về gặp cũng chỉ gặp nhau rủ đi uống nước,ăn chè chứ đâu còn như cái ngày xưa ý.

Bây giờ thấy đứa nào cũng đi xa,lủi thủi một mình.Sáng sớm lai hàng lên chợ cho mẹ đường còn vắng chẳng có xe mấy,thấy không gian trong lành lắm,mùi thơm của hoa dâu da xoan thơm mát cả mũi...........
Quê mình đúng là vẫn đẹp lắm,dù đã đổi mới nhiều,nhiều khu công nghiệp mọc lên,đường ngày càng nhiều,nhưng có lẽ với mình quê là nơi thiêng liêng và đẹp biết mấy.
Chút tâm sự bâng quơ thôi!

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-25-2010, 08:02 PM   #2
hachip
 
hachip's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
Default

Cái tên này chắc vừa lên tới nơi, cảm xúc vẫn dạt dào lắm nhỉ,
Đúng là về quê dù thế nào thì tâm trạng vẫn khác: thoải mái, không khí trong lành , không bon chen xô đẩy nhau, tình hình là cũng sắp rời cái chốn đông người chen chúc này ít hum về cho thanh thản, về với bố thui


Signature nếu không có nỗi buồn .....
hachip is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-25-2010, 08:40 PM   #3
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Cái đẹp của quê hương thường rất giản dị, mộc mạc thân quen vì nó gắn liền với tuổi thơ. Tuổi thơ có im lặng, có dữ dội, nhưng đều là khoảng thời gian hồn nhiên, trong sáng nhất của mỗi con người. Đi xa, lâu lâu lại thèm nghe cái giọng quê đặc sệt, thèm thấy cái dáng người thôn cũ, thèm bát canh lá lằng mẹ nấu với dăm ba quả cà...
Lại nhớ 4 câu thơ của Đỗ Trung Quân:
Quê hương là gì hở mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều...


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-26-2010, 11:22 PM   #4
luomlat_goo
 
luomlat_goo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 407
Default

Quê hương là một góc của tâm hồn, cũng chỉ cảm nhận được chứ tả không hết!
Khi lang thang dạo chơi đâu đó, bên hồ gió mát, hoặc cũng có thể đêm về khuya, chợt tỉnh giấc, đếm mưa rơi, nhớ quê đến nao lòng...vậy mà hôm sau lại tất bật, bụi bặm và lãng quên...
luomlat_goo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-26-2010, 11:58 PM   #5
reina172
 
reina172's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 561
Default

đọc bài của kính cận tui tháy nhớ cái ngày xua ấy quá.toàn chạy theo tụi thằng Dũng lùn đi chơi , đi ăn trôm khoai, đi trồng su hào, cải bắp...nắng ơi là nắng.
rùi di học thì tụi bà toàn phải chờ, vì tui chuyên dậy muộn, và lề mề...hì..xấu hổ quá.
reina172 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family