Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Cùng cảm nhận

Cùng cảm nhận Triết lý đời thường...

có lúc thèm một mình mà khóc

Cùng cảm nhận


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 08-01-2010, 10:34 PM   #1
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default có lúc thèm một mình mà khóc

Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc
Không cần ai an ủi, vỗ về
Cho nỗi buồn như là giọt nước
Lăn xuống má và trôi đi mãi.

Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc
Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình
Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại
Như là một nỗi tuổi thân...

Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc
Nhận ra mình khóc khác ngày xưa
Những va đập in lên màu mắt
Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.

Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh
Ta cố giữ cho mình dù chỉ chút lòng tin
Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho ta vịn
Chỉ tiếc rằng buổi chiều này... mình không còn khóc được.

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom là một thời, thả rớt cả trời xuân.

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc
Người có buồn bởi thay đổi trong ta
Như mùa đông không bao giờ đến nữa
Uh... Và ta sẽ chẳng khóc bao giờ.

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ của người liệu có chảy hay thôi?...

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-02-2010, 12:19 AM   #2
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default

Buồn quá chị ơi! Nếu đọc bài này cách đây vài tháng thì có lẽ em lại khó cho đến khi hết nước mắt mất. huhu!
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-02-2010, 01:13 AM   #3
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default

cô bé này cũng dễ đụng lòng thiệt.........đúng với tâm trạng em lúc đi à
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-02-2010, 07:22 AM   #4
TimeLine
 
TimeLine's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 221
Default

Đừng khóc nữa nhé
Hãy mau lau khô giọt nước mắt trên bờ mi
Vì đã đến lúc tình ta chia ly
Đừng níu kéo người đừng tiếc nuối
Dấu có những lúc yêu em thật lòng
Đừng khóc nữa và đừng khóc nữa
Vì lòng anh đã vỡ tan
Chớ khóc chi thêm đau lòng nhau
Giọt nước mắt đã rớt xuống
Dẫu biết em buồn hãy khóc đi người ơi
Vì anh biết sẽ có lúc cũng phải chia lìa
Giờ cách xa còn hơn
Giọt nước mắt nay cũng đã đến lúc phai tàn
Kết thúc những cuộc chơi
Cuộc chơi đó đã chấm hết
Em hãy quay về
Đừng dối gian làm chi…Khóc làm gì…


Signature
_Tïmε£ΐηε_
TimeLine is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Huyền thoại cưa gái của SJ duyniceboy Vui cười 5 03-15-2021 06:52 PM
Đặc điểm của những con người thành đạt luomlat_goo Tư duy thành công 2 04-08-2018 08:04 PM
Cảnh báo khi mua hàng ở Gia Khang và Page Siêu Rẻ GIAKHANG Mời chào Mua bán 0 05-27-2013 11:13 PM
Bao giờ mới có bạn gái đây? nam_hd55 Giao lưu - Tán gẫu 3 01-14-2011 10:05 PM
Giải mã những giấc mơ bb91 Sức khoẻ và thành công 9 10-21-2010 08:45 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family