|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|||||||
| Chuyện kinh bang tế thế Những thông tin thú vị về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục,... |
|
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
|
#6 |
|
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 921
|
Một người trồng cây nhưng 10 người chặt phá thì đến bao giờ không khí mới trong lành được ? Phải giải thích cho mọi người hiểu rằng số tiền họ kiếm được từ buôn bán gỗ có đủ để đưa con cái họ từ cõi chết trở về không ? Có đủ để họ vui suốt đời khi nhìn những gia đình khác đang gào thét khi mất nhà , mất người thân không ?
Cho họ thấy cái được nhiều hơn cái mất khi họ không chặt phá rừng , chỉ có như thế thì không khí mới được lọc sạch ^_^ Còn về vấn đề rác thải cũng là 1 vấn đề liên quan đến ý thức , chỉ cần mỗi người có ý thức 1 chút thì sẽ chẳng có gì đáng lo cả nhưng điều quan trọng là làm thế nào để ai cũng có thể ý thức hết được sự quan trọng của việc vứt rác bừa bãi ? ? |
|
|
|
| Bookmarks |
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
| Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài |
| Xếp Bài | |
|
|
Similar Threads
|
||||
| Ðề tài | Người Gởi | Chuyên mục | Trả lời | Bài mới gửi |
| Bãi biển Cửa Đại - Vẻ đẹp miền Trung | dulichmuasam | Du lịch - Ẩm thực | 0 | 07-11-2011 06:20 PM |
| Pháo hoa rực rỡ Miền Trung | dulichmuasam | Du lịch - Ẩm thực | 0 | 07-07-2011 05:35 PM |
| tháng 10- thương gửi về miền Trung yêu dấu | tawananna1991 | Cùng cảm nhận | 1 | 11-14-2010 10:58 AM |
| thương lắm... miền trung | bb91 | Quê hương - Gia đình | 4 | 10-07-2010 12:27 PM |
| Trung Thu Của Tôi | TimeLine | Quê hương - Gia đình | 8 | 09-23-2010 07:07 PM |
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn

