View Single Post
Old 01-28-2010, 11:21 PM   #10
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Uhm, tớ cũng từng bán cho Oriflame, mà đúng là ở đấy vui là chính, tiền là phụ ... nhưng dù sao tớ cũng đã chai và biết hầu hết các mánh lới chào mời trong bán hàng đa cấp nên khi cái công ty Thiên Minh Uy gì đó mời tớ thì tớ trở nên chai lì.
Môi trường ở đó ko thik hợp với 1 người có tính cách như tớ nên ko bao giờ tớ có thể làm: nói quá nhiều như để làm người ta ngu muội đi, và tung hô nhau như thánh sống, nhìn mình như ăn tươi nuốt sống ... khiến mình cảm thấy mình như con mồi và họ là kẻ săn ...

Phong cách làm việc năng động cũng ko hẳn, chỉ thấy ồn ào và khôi hài, tỏ vẻ trịnh trọng, bắt tay suốt ... nhưng lại tâng bốc, reo hò lại chẳng có vẻ gì là "người lớn cả"

Tếu 1 nổi là họ mãi bắt bẻ tớ khi tớ lỡ nói điệu kiện để vào là "phải đóng" 3 triệu, trong khi lúc họ hỏi tớ thấy không khí ở đấy thế nào thì tớ bảo "bình thường" vì nếu so về "sôi động" thì 0ri có lửa hơn, ấy thế mà sau đó họ cứ chăm chăm so sánh mức lương kiếm đc giữa 0ri và cty họ.



Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn