View Single Post
Old 12-04-2009, 10:40 AM   #1
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default NGƯỜI BẠN TỐT CỦA TIỂU THƯ HOA BÔNG

Tiểu thư HOA BÔNG vốn tính tình rất cởi mở nên mọi người ai cũng thích kết bạn với cô.
Một hôm,một đàn RỆP BÔNG bay đến bên tiểu thư HOA BÔNG,ngọt ngào nói với cô rằng:
_Chào tiểu thư Hoa Bông,chúng tôi từ lâu đã nghe nói cô thích kết bạn.Chúng ta hãy là bạn tốt của nhau nhé.

_Được thôi!được thô.tôi có thêm nhiều bạn như vậy thật tốt quá._tiểu thư Hoa Bông vui vẻ trả lời.
Nhưng mấy ngày sau,khuôn mặt Hoa Bông bỗng trở nên vàng vọt,không còn được tươi tắn như trước.Vừa nhìn đã biết là cô bị bệnh rồi
Chuồn Chuồn nhỏ thấy vậy liền nói:
_Tiểu thư Hoa Bông,cô bị bệnh rồi,tôi nghe nói anh Hành Tây từng chữa khỏi bện cho Lúa mạch,tôi mời anh ấy đến khám cho cô nhé.
Hoa Bông ủ rũ gật đầu.Chuồn Chuồn đi tìm Hành Tây kẻ rõ sự việc,xong Hành Tây nói:
_Cậu hãy mời Tỏi đến chữa bện cho Hoa Bông
Tỏi được mời đến nơi,chẳng nói gì chỉ há miệng hà hơi vào đám Rệp Bông.Tiểu thư Hoa Bông có vẻ không vui nói:
_Sao anh lại đối sử như vậy với bạn tôi
_Chính những kẻ này đã hút trộm dinh dưỡng trên cơ thể cô,mới làm cô mắc bện như thế này đấy_Tỏi trả lời rồi lại tiếp tục hà hơi
Đám Rệp Bông ngửi thấy mùi tỏi vội bỏ chạy hết.Tiểu thư Hoa Bông nhanh chóng khỏe trở lại.Từ đó cô rất thận trọng trong việc kết bạn.
******************************************
Câu chuyện nhỏ nhưng nó nhắc nhở ta trong cách kết bạn,cách sống.Trong xã hội bây giờ không phải cái gì cũng có thể tin tưởng hoàn toàn được.Nhiều khi người hại mình lại chính người bên cạnh mình,cần tỉnh táo và phải biết tự vệ.
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn