@nhânvatso1: bài của bạn post rất hay, nó cho người khác cái nhìn khá cụ thể về "bong bóng"
Khi học môn tài chính quốc tế mình cũng đã từng có một bài tiểu luận nói về "khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997" tìm hiểu nó thấy nó rất hay. Hồi đó VN gần như được "miễn nhiễm" với khủng hoảng tài chính do "bong bóng về đầu tư" của nước ngoài như giờ thì vòng bảo vệ đó đã "bị phá vỡ" khi nền kinh tế VN ngày càng hội nhập với thế giới, bằng chứng là mình vừa bị ảnh hưởng từ " bong bóng nhà đất của Mỹ năm 2008"--> ảnh hưởng đến BĐS của VN và bị bong bóng ở thị trường chứng khoán năm cuối năm 2006 đến 2007 đó (lúc đó bong bóng thật to).
Ngay vừa rồi mình cũng khá chật vật với Vàng (chỉ sau 2 tiếng hôm 11/11, từ 29,3 triệu đồng/lượng giảm xuống còn 26 triệu đồng ===>> thật đau lòng cho ai đầu tư lớn giống tiệm vàng Tấn Tài ở Q.5. tp.HCM đến nỗi bị phá sản trong 2 tiếng)
(nhưng nếu bạn ghi trích từ đâu thì rất hay, vì những điều bạn đăng rất hay) hihi
|