View Single Post
Old 01-10-2010, 08:19 PM   #2
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

Nghề này một khi đã sa chân vào thì như con thiêu thân lao vào đống lửa,muốn thoát thì không hề đơn giản,mà cho dù có bỏ được thì con đường để xả hội công nhận lại cũng vô cùng gian nan.Những người con gái làm nghề này không phải ai cũng xấu,có người vì hoàn cảnh xô đẩy nên mới lao vào con đường này,một số vì bị dụ...(như Lan chẳng hạn)nhưng làm gái là nghề xấu nên họ bị liệt vào sổ đen của xã hội.



Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn