View Single Post
Old 03-09-2013, 07:33 PM   #1
thang
Administrator
 
thang's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,044
Default Bí quyết thành công tuổi U30

Người ta thường nói "Nhất cự ly, nhì cường độ", liệu có đúng không?
Nghiệm ra thì lực hấp dẫn của ông Newton đúng là tăng tới cấp số nhân bậc 2 của khoảng cách khi 2 vật xích lại gần, và mức độ lan truyền của sóng cũng yếu đi theo theo cấp số nhân bậc 2 của quãng đường...còn cường độ chỉ là cấp số nhân bậc 1 thôi nhé!
Thế thứ ba là gì? Có phải là "Hiện tại"? Mời các bạn comment thêm

Dù sao cũng xin tản mạn, liệt kê một số điều chiêm nghiệm:
1) Cần xác định mình là ai?
- Mình muốn làm ngôi sao bóng đá như Messi hay CR7 ư? Không thể rồi, vì hãy nhìn lại thể lực và đôi chân của mình!
- Mình muốn làm ngôi sao điện ảnh như Brad Pitt hay Tom Cruise...? Khó rồi, vì mình đâu có sở hữu khuôn mặt điển trai như thế!

Vâng, những gì thuộc về thiên bẩm thì có thể phải bó tay, còn lại đều có thể nỗ lực để đạt được: Chính trị gia nổi tiếng, danh nhân thành đạt, luật sư, bác sĩ...

2) Cần hiểu rõ mình muốn gì?
Xác định mình là ai rồi, phải hỏi tiếp mình muốn gì? Bạn sẽ thành công nếu bạn thực sự muốn 1 điều gì đó, ngoài những gì cần thiên bẩm kiểu như ngôi sao bóng đá hay điện ảnh, âm nhạc...
Ấy như bạn muốn làm giàu, sẽ có cách, nếu thực sự muốn!

3) và điều còn lại, kiên nhẫn HỌC và LÀM, LÀM rồi HỌC theo cái mình muốn
LẼ PHẢI có thể do cha mẹ, thầy cô dạy cho nhưng ĐIỀU HAY chỉ có nếu mình muốn và tự tìm kiếm, học hỏi, va vấp, sàng lọc, làm nhiều rồi thấm vào người chứ chẳng đơn giản có ai dạy cho được cả...

thay đổi nội dung bởi: thang, 06-15-2013 lúc 04:26 PM
thang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn