View Single Post
Old 09-29-2009, 03:57 PM   #4
miuluoi87
 
miuluoi87's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 849
Default

Đây là câu trả lời mà mình đã sưu tầm được, nó giải thích vì sao:"Khuyết điểm lớn nhất của con người là chỉ yêu thích cái đẹp, vì thế nhiều lúc khiến chúng ta trở thành nô lệ của vẻ đẹp"


Chẳng hạn chúng ta nhìn thấy một người đẹp , vừa nhìn đã thích và có ý định có được người đó.Không cần biết bản chất của người này thế nào, tính tình có xấu xa hay không? chỉ cần đẹp là được.Ví dụ như là cho chúng ta lựa chọn , một chiếc áo này thật đẹp nhưng không được bền, còn chiếc áo kia tuy bề ngoài có vẻ xấu xí nhưng chất liệu tốt.Bạn sẽ chọn chiếc áo nào?.Lựa chọn là do chúng ta , có người thích bề ngoài , có người thì chú trọng bên trong.Cũng có những trường hợp thật đáng buồn cho người không có sắc đẹp, khi xin việc làm , sắc đẹp cũng rất quan trọng, nhiều người vì không có sắc đẹp nên đã bị loại trừ.Ví dụ có 2 người cùng xin việc , một người xấu, một người đẹp.Quả thật khi nhìn vào ông chủ sẽ chọn người có nhan sắc, mặt dù chưa biết người nào có năng lực hơn.Vậy chúng ta hãy tự nhìn lại chúng ta, chúng ta có phải cũng là người chọn cái đẹp là trước tiên không? Giống như khi thích một người vậy, nhìn vào thấy đẹp mới thích là trước tiên , còn tính tình thì mai mốt tính sau.Thật vậy, con người là thế đó , nhưng đến khi cái đẹp đã mất đi chúng ta lại cảm thấy mất đi cảm giác.Trong tình yêu, chúng ta đừng vì cái đẹp mà gò bó bản thân.Vì người đó đẹp quá , chúng ta không thể nào sống thiếu người đó, dù tính tình trái ngược nhau, sở thích khác nhau, nhưng đi bên người đó chúng ta cảm thấy hãnh diện, nhưng như thế chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không? Và khi người đó bị mất đi vẻ đẹp, chúng ta có còn bên cạnh người đó hay vội vả ra đi. Chúng ta hãy tập sống đừng quá chú trọng cái bên ngoài . Vì nó sẽ bị tàn phai theo năm tháng , còn cái bên trong sẽ tồn tại vĩnh viễn. Cũng như những gì mà chúng ta nhìn thấy nơi thế giới này , tiền bạc , dạnh vọng , thú vui...Nó chính là lựa chọn của mỗi người chúng ta, nhưng chúng ta đã chọn lầm , vì chúng chính là những vũ khí lợi hại mà ma quỷ muốn cho loài người. Vì nếu loài người chọn chúng , thì tức là khước từ Thượng Đế, những thứ đó sẽ tách ta ra khỏi lòng Ngài, sẽ cuốn chúng ta vào những đam mê và hưởng thụ, và không còn biết rõ số phận thật của chúng ta, đó là phải chết, và phải bỏ lại tất cả.Cuộc sống đời sau mới thật sự là cuộc sống thật mà con người cần tìm kiếm, nhưng con người nghĩ rằng hạnh phúc chính là có tiền tài, sự nghiệp, con cái ngoan ngoãn, nghe lời, sức khỏe dồi dào.Nhưng niềm vui thật chính là nhận biết rằng có cuộc sống đời sau, hiểu được Thượng Đế là Đấng tạo dựng mọi sự trên trần thế.Không bao giờ sợ hãi khi đứng trước cái chết, mà còn cảm thấy vui mừng khi được thoát khỏi thế gian đầy cạm bẫy và tội lỗi này. Vậy chúng ta hãy tự mình chọn lấy số phận cho chính mình. Chọn thế gian xinh đẹp này hay chọn một thế giới tuy chưa từng nhìn thấy , nhưng nơi đó sẽ không còn chiến tranh, nghèo khổ , bệnh tật , ghen ghét...mà chỉ tràn đầy niềm an vui và hy vọng. Bạn hãy lựa chọn cho mình một cuộc sống hoàn hảo nhé.Sau đây là một lời cầu nguyện , xin các bạn suy gẫm: Lạy Thượng Đế, cuộc sống là gì mà nhiều lúc chúng con không biết được làm thế nào để được hạnh phúc, chúng con ao ước có gia đình , sự nghiệp,tiền tài... nhưng khi đã có đủ mọi sự thì chúng con vẫn cảm thấy lo sợ. Vì chúng con biết chắc rằng một ngày nào đó chúng con sẽ chết đi và lìa xa mọi thứ. Xin Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan để chúng con hiểu được những gì Ngài truyền dạy, hiểu được những sự trên trời mà lo xây dựng ngôi nhà vĩnh cửu, đừng lo xây cất ngôi nhà mục nát nơi trần gian này.
miuluoi87 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn