Ðề tài: Trà đá
View Single Post
Old 08-01-2011, 02:09 AM   #1
Đặng Duy Linh
Active Member
 
Đặng Duy Linh's Avatar
 
Tham gia: Jul 2011
Bài gửi: 30
Default Trà đá



Những quán nhỏ bên đường
Bán lẻ những niềm vui
Gã sinh viên phờ phạc
Mua nổi mấy nụ cười

Trà đá!

Mắt nhắm mở ngắm Hà thành dậy sóng
Qua khói trà nghi ngút quyện sương đêm
5 giờ sáng. Một ngụm đầy nóng rát
Chát đầu môi tỉnh cả chốn hồng trần

Sáng trà đá. Tinh mơ uống chịu.
Đến hoàng hôn lại ghi nợ quán quen
Đầu mỗi tháng cộng dồn thành một cục
Và đôi khi cuối tháng quỵt thành quên


Quán trà đá. Như một tình yêu đẹp
Của chàng trai. Xơ xác. Sinh viên.
Yêu không thoáng nhưng chung tình khó nhẽ
Rồi cũng đi. Ai biết cũng ngoại tình...

Mỗi quán nhỏ như người tình bé nhỏ
Một giai nhân ai cũng ghé đôi lần
Đầu thuốc đỏ môi. Giật mình nhớ:
Quán ngày xưa lâu lắm đã không về....

thay đổi nội dung bởi: duyniceboy, 08-02-2011 lúc 06:37 PM
Đặng Duy Linh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn