Nói sao nhỉ? Khi yêu con người ta cho rằng đấy là cách biểu lộ tình cảm trọn vẹn, nụ hôn là cách để người kia cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình. Trong tình yêu, sự kết nối đôi môi của hai thân thể khác nhau tạo nên hạnh phúc trọn vẹn.
Một nụ hôn thật sự là sự kết nối hai linh hồn với nhau và họ làm cho nhau hạnh phúc. Nụ hôn như là lời bày tỏ tình yêu, một tình yêu thật sự. Nụ hôn là giai đoạn chuẩn bị cho hai người bước vào cuộc sống tình yêu trong tương lai. Đó là nền tảng để bắt đầu tình dục. Và đó là lý do chính nhiều người cảm thấy việc hôn là vô cùng quan trọng.
Hôn cũng là cả 1 nghệ thuật đấy! Tím tin không? Vì có người hôn giỏi, có người lại hôn rất tệ ...
S có đọc ở đâu đó nói về nguồn gốc sâu xa của nụ hôn thế này: Bản năng từ xa xưa để xác định sự phù hợp của ADN ở đối phương, qua nụ hôn cô gái sẽ chọn lựa cho mình 1 người chồng tương lai có ADN thích hợp với mình (giống kiểu "lấy vợ xem tông, lấy chồng chọn giống" đấy)
|