View Single Post
Old 12-19-2009, 04:39 PM   #30
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

hihi, trả lời tuy hơi muộn như mắc cười quá, làm gì có một em 9X mà hàng tá người "vây bủa" cao kiến thế.
Nhưng nói thật thì đúng là các bác có cao kiến rất rất chi là ok.
Cô bé có tính cách như vậy thì cũng dễ xử lý lắm:
+ Lời mời: luôn luôn nhớ là phải tế nhị, đối với các cô gái như vậy thì xin cái gật đầu đi uống cafe k quá khó khăn, nhưng phải chú ý là được nhận lời đi uống cafe k đồng nghĩa với thành công 50% như admin nói đâu.
+ Địa điểm uống thì tốt nhất là nơi nào đừng quá ồn ào, náo nhiệt đến nỗi ai nói người ấy nghe nhưng cũng đừng quá yên tĩnh đến nghẹn thở. vừa vừa thôi, tuyệt đối là k công viên,
+ Cách cư xử, nói chuyện: quần áo đừng quá loè loẹt, thẳng thắn một tí nhưng đừng bóng đến nỗi con ruồi đậu vào cũng té rãy răng, nếu đến chở đi thì khi ngta chuẩn bị bước lên xe nhớ gạt chỗ để chân ra trước nha --->> đến quán (nếu phải qua đường thì phải lấy thân mình ra che chỗ có xe đi tới)-->> vào quán thì nhớ kéo ghế và phủi ghế giúp ngta nhé --->> gọi nước thì nhớ hỏi nta uống gì đừng có tự làm theo ý mình --->> bắt đầu nói chuyện thì hài hước một
chút, nếu có thể thì đưa ra một tranh luận nhỏ nào đó nhưng hãy nhường nta nói nhiều hơn nha. và hãy thể hiện sự tự tin của mình nhưng đừng để ngta có cảm giác bạn tự cao, nhớ sử dụng ngôn ngữ của ánh mắt nhé (very hiệu quả) --->>sau khi chở ngta về nhớ để ngta vào nhà trước rồi hãy đề ga chay -->> hãy nhắn tin cho ngta biết mình đã an toàn về rồi (một bước đầu tiên)
Nói chung con gái hay để ý mấy cái cử chỉ nhỏ nhỏ lắm, nếu bạn k cẩn thận thì sôi hỏng bỏng không đó. gluck


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn