View Single Post
Old 04-19-2010, 10:51 PM   #4
hachip
 
hachip's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
Default

cảm ơn kinhcan , cảm ơn Sand nhé
Hum nay bạn đã kìm nén hok khóc ngay trên lớp , cố gắng lắm đã lau khô được mặt , không ai biết cả :D
Tối bạn đã đi cắt tóc , đã mua khuyên tai đã thay đổi kiểu tóc , hi vọng tóc mới sẽ có nhiều suy nghĩ mới , sẽ không khóc vì ai nữa mà mà sẽ chỉ khóc cho bản thân mình mà thui ,
suy nghĩ mới khi đi cắt tóc về hi vọng bản thân làm được thế
Sand àh , tớ sẽ hok khóc nữa , tớ sẽ mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra đi nữa
Tớ tin tớ sẽ có thể làm được , tự chúc bản thân như vậy


Signature nếu không có nỗi buồn .....
hachip is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn