View Single Post
Old 07-25-2010, 12:18 AM   #1
reina172
 
reina172's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 561
Default sao phải trốn tránh?

df
Bạn có thấy rằng trong cuộc sống tất bật nỗi cô đơn thường hay bủa vây lấy bạn..nhưng luôn có một ai đấy sẵn lòng nắm lấy tay bàn tay bạn san sẻ và sưởi ấm cho cõi lòng hoang vắng của bạn và thật đáng buồn khi thay vì ôm thật chặt người ấy , bạn lại cố đẩy người ấy ra xa, cố che dấu những cảm xúc yêu thương bằng vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ mình khỏi những rung động tình cảm…để rồi con tim dần biến thành một khối băng cứng nhắc không cảm xúc… phải chăng vì lí do nào đó chăng???
Có thể bạn đã từng bị phản bội..có thể bạn đã từng bị lừa dối…có thể bạn đã từng trải qua mất mát nhưng đừng vì thế mà vứt bỏ những cảm xúc, xa lánh mọi người…bởi vì khi bạn trốn tránh cảm xúc của mình vì sợ bị tổn thương cũng là khi bạn làm mình đau đớn và những người yêu thương bạn đau lòng…hãy giang tay đón nhận yêu thương hãy để những cảm xúc được thể hiện. đó mới là cách bạn sống và bước đi trong cuộc đời này!
HAHA...keke.có ai làm được chưa???


Signature
sống thế này cần gì phải yêu
" Luôn có một ai đó dành cho một ai đó trong thế giới này"
Hãy yên tâm các bạn nhé!
(***...Dẫu năm tháng vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa...***)

thay đổi nội dung bởi: reina172, 07-25-2010 lúc 10:52 PM
reina172 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn