View Single Post
Old 10-27-2009, 09:32 AM   #4
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default

Hôm qua có anh bạn kể lể hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Mẹ ở nhà ngày nào cũng chủi vợ. Vợ không chịu nổi, cãi mẹ chồng thì không dám, về cáu với chồng.
Chồng đi làm cả ngày mệt mỏi, biết là vợ khổ nhưng nghe kêu ca bực quá không chịu được. Đòi ly dị.

Chán ghê cơ.

Sao các bà mẹ chồng không mở to mắt ra mà xem, các bà gây ra những chuyện gì. Chỉ toàn làm khổ con cái thôi.

Làm thế nào để bạn đỡ khổ bi giờ, híc, chỉ có thể an ủi thôi, cố gắng kiếm tiền ra ngoài thuê nhà ở vậy.


Signature Yêu lịch sử là yêu nguồn gốc của mình
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn