Ðề tài: Bánh trung thu
View Single Post
Old 08-19-2010, 01:44 PM   #1
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default Bánh trung thu

Mùa thu đến trong heo may lành lạnh buổi sớm. Tiết trời mát mẻ hơn, không còn oi bức như những ngày đầu hạ.
Mới tháng 7, tháng ngâu mà người ta đã bán bánh trung thu rồi.

Nhớ hồi trước có cái clip tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, mở đầu là 1 gia đình hạnh phúc có bố mẹ và 1 bé gái nhỏ, đầu đội vương miện, tay cầm cả cái bánh dẻo vừa đi vừa ăn, bố mẹ dắt tay còn cầm cả đèn ông sao nữa. Góc vườn hoa có 1 em bé nhìn theo thèm thuồng không rõ là nó thèm cái gì nữa, cái đèn hay là cái bánh .
Cảnh thứ 2 là bà mẹ tần ngần trước hàng bánh trung thu, nghĩ ngợi mãi rồi cuối cùng mua 1 chiếc bánh dẻo thập cẩm.
Cảnh thứ 3 là cảnh bà mẹ chia bánh ra làm tám phần cho mỗi đứa con một phần. Đứa bé đứng ở góc vườn hoa ấy (chắc là đứa lớn nhất) cầm mẩu bánh lên nhìn, rồi nhìn những đứa em tranh nhau ăn mà nghĩ đến đứa bé được mẹ cho ăn cả cái bánh lại còn có đèn ông sao.

Cái clip ấy ám ảnh hai chị em mình mãi mỗi khi thu về. Mặc dù bọn mình chả bao giờ bị thiệt thòi như thế nhưng không hiểu sao nó cứ hiện lên trong tâm trí cảnh em bé và mẩu bánh dẻo bé tí tẹo ấy.


Signature Yêu lịch sử là yêu nguồn gốc của mình
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn