View Single Post
Old 02-25-2010, 07:11 PM   #9
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

Ở Đà Lạt rất thơ mộng nhưng cũng có nhiều chuyện li kỳ lắm, em định lập một topic riệng nói về những chuyện li kỳ trên Đà Lạt nhưng sợ sẽ có hiện tượng domino và vi phạm nội quy của diễn đàn (mê tín). Vì vậy nhân tiện ở đây em xin giới thiệu một vài chuyện li kỳ trên Đà Lạt.
+ Chuyện đồi thông hai mồ: người dân ĐL ai cũng đồn rằng nếu chụp hình buổi chiều ở đồi thông hai mồ thì khi rửa hình sẽ có "bạn đồng hành" và người chụp hình trong đó sẽ không thọ được lâu. Nhưng hình như chẳng có ai dám ở đó đến chiều cả, hichic, tại vì sương mù dày dặc, và rất âm u.

+ Chuyện chiếc bàn xoay bí ẩn: đây không phải lời đồn mà là thực tế. Trên đồi Mộng Mơ có chiếc bàn gỗ, chiếc bàn này sẽ xoay theo ý muốn của người đặt tay lên nó (không dùng lực, chỉ là đặt tay thôi). Một điều lưu ý là chiếc bàn này sẽ xoay khi có hai người trở lên cùng đặt tay vào bàn (không phân biệt nam nữ)cùng nghĩ về một hướng, hoặc 1 người đặt tay nhưng người đó phải thật to khoẻ.

+ Ngoài ra còn có một số ngôi biệt thư ma: đó hầu hết là những ngôi biệt thự của người pháp được xây trước năm 1975, ai chụp hình ở đó cũng bị cháy hoặc hư, chỉ có thể chụp xa thôi.

@duyniceboy: anh Duy khi nào lên đó nhớ ghé lên mí địa chỉ này nghen, thú vị lắm đó.


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn