View Single Post
Old 01-04-2010, 04:23 PM   #1
hoa hồng
Active Member
 
hoa hồng's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 51
Default Bàn về tình yêu

Từ cổ chí kim tới nay tình yêu luôn là đề tài muôn thủa cho thi ca. Xuân Diệu, được mệnh danh là Hoàng tử của thơ tình đã từng nói:
"Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết "
Đối với Xuân Diệu tình yêu là đề tài mà ông có lẽ yêu thích nhất và cũng thành công nhất. Tình yêu trong thơ xuân Diệu đẹp đến lạ kỳ, đọc thơ ông rùi có ai mà không muốn yêu dẫu biết rằng tình yêu cho đi chưa chắc đã được đáp lại. Trong cuộc sống xã hội bây giờ dường như tình yêu đến với các bạn trẻ sớm hơn thế hệ ông cha ta rất nhiều, chỉ cần so sánh thế hệ 8x và 9x thui đã thấy điều đó thật rõ nét.Tình yêu trong mắt các bạn ấy đôi khi chỉ cần một chàng lãng tử, đẹp trai và ga lăng thui thế là đủ.
Tình yêu đến với các bạn ấy thật sự rất gấp gáp, tôi từng nghe một bạn của thế hệ 9x tâm sự rằng." Em yêu vì anh ấy nhà giàu và biết chiều em thui, chứ em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy". Khoan hẵng bàn tới độ chín chắn trong tình yêu. Chúng ta chỉ nhìn tình yêu của các bạn trẻ bây giờ ở khía cạnh thể hiện thui đã thấy choáng rùi. Thay vì e thẹn, đỏ mặt của thời xưa thì các em công khai ôm ấp nhau bất cứ nơi đâu, có thể. Trên xe bus một bạn nam trung học không ngần ngại trước bao ánh mắt của mọi người, gửi ngay cho người yêu một nụ hôn vào má. Tôi không hiếu bây giờ các em nghĩ gì, tôi không phải là người cổ hủ nhưng thực sự thấy ngỡ ngàng với những cảnh mà mình đã gặp....
Theo ý kiến của các bạn có điểm giống và khác nhau gì giữa tình yêu của thế hệ 9x và thế hệ 8x
hoa hồng is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn