View Single Post
Old 08-01-2011, 10:04 PM   #3
Đặng Duy Linh
Active Member
 
Đặng Duy Linh's Avatar
 
Tham gia: Jul 2011
Bài gửi: 30
Default

Hây bạn!
Thực sự thì mỗi dòng thơ, mỗi bài thơ mình viết chỉ đơn giản là ghi lại những hành trình thế giới tâm hồn của mình. Bạn tưởng tượng nhé, một lúc nào đó, thường trong đêm, mình ngồi xuống và viết ra những điều đang chảy trong đầu. Như bài trên, mình không sửa lại 1 từ nào cả.
Về ý của bạn, có lẽ mình chỉ nói được vì mình thấy trong cuộc đời này, có quá nhiều người trong chúng ta cuồng cuồng trong dòng chảy cuộc sống, mà không có những khoảng khác tĩnh lặng, đặc biệt là "lắng nghe từ đấng sáng tạo ra sự sống"...
Đôi khi tiếng nói từ vũ trụ phát ra trong sâu thẳm bộ não mình, miễn là có đủ trải nghiệm để phát tiết...
Thân, Duy Linh.
Đặng Duy Linh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn