View Single Post
Old 05-24-2010, 09:50 PM   #2
phonglinhtim
 
phonglinhtim's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
Default

"Đã nói là anh không lừa em mà, ít ra giờ đây anh đã thấy nụ cười của em rồi, anh không thể từ chối số phận, thật là vậy mà! Để em hận anh như vậy còn hơn là để em chịu nỗi đau của người ở lại. Bé à, Anh vẫn luôn yêu em!”

Biết mình nghĩ gì về câu chuyện này ko Sand.Mình căm ghét anh chàng này,thà đừng gặp và đừng yêu nhau,để rồi lừa dối và bỏ rơi nhau.Tất cả lời nói yêu chỉ để biện hộ mà thôi. “Anh đi vì anh không từ chối người đó được, anh không thể, như là số phận đã gắn chặt anh với người đó rồi.”
Chỉ có người con gái đó là đau buồn nhiều nhất…


Signature Đi vắng vài ngày.
phonglinhtim is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn